Chủ nhật, 05/10/2025 14:11     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Emagazine
Có những trải nghiệm đi qua rồi sẽ thành ký ức, nhưng cũng có những ngày tác nghiệp đặc biệt, đủ để tôi nhớ mãi trong hành trình làm báo.

Hậu trường tác nghiệp

Ngay từ khi nhận nhiệm vụ Ban Biên tập phân công tác nghiệp tại sự kiện A80 (Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), tôi và các đồng nghiệp đã hiểu rằng đây không chỉ là một sự kiện chính trị – xã hội trọng đại của đất nước, mà còn là cơ hội hiếm có để được tận mắt trải nghiệm, chứng kiến và ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt.

Tôi cùng các đồng nghiệp nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ, nộp ảnh để Cục Báo chí (Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch) cấp thẻ tác nghiệp. Gần đến ngày lễ, tôi cũng như các đồng nghiệp hồi hộp, mong chờ được phát thẻ để thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 26/8, chúng tôi nhận giấy mời tham dự lễ khai trương Trung tâm Báo chí Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Trung tâm Báo chí A80) và nhận thẻ tác nghiệp. Mỗi cơ quan báo chí chỉ được đăng ký với số lượng nhất định. Gia đình Việt Nam được 3 thẻ tác nghiệp. Trong đó, tôi được 1 thẻ tác nghiệp báo chí khu vực trung tâm và 2 đồng nghiệp được cấp thẻ tác nghiệp vòng ngoài.

Để chuẩn bị cho đại lễ, Ban Tổ chức lên lịch sơ duyệt vào tối 27/8 và tổng duyệt cấp Nhà nước vào sáng 30/8. Đây là những buổi tập dượt quan trọng, không chỉ với các khối diễu binh, diễu hành mà cả với đội ngũ báo chí.

Phóng viên Sơn Hải của Tạp chí Gia đình Việt Nam tác nghiệp tại Quảng trường Ba Đình dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).

Chúng tôi có mặt từ rất sớm để quan sát, tìm kiếm vị trí tác nghiệp thuận lợi nhất. Nhưng thời tiết Hà Nội cuối tháng 8 nhiều khi rất thất thường. Đang nắng gay gắt giữa trưa rồi chiều tối lại bất chợt mưa rào, ngập úng.

Nếu trời mưa ngập đồng nghĩa nguy cơ máy ảnh, laptop, thiết bị điện tử bị hỏng. Để đảm bảo an toàn, tôi đã phải chuẩn bị kỹ lưỡng là mang theo áo mưa dùng một lần để bọc máy ảnh và laptop, ô che di động, khăn khô dự phòng bọc kín trong túi nilon để lau thấm máy ảnh, thiết bị nếu bị ướt.

Ngoài thời tiết, việc di chuyển cũng là thử thách không nhỏ. Lực lượng chức năng cấm đường, phân luồng từ xa để đảm bảo an toàn. Người dân khắp nơi đổ về Hà Nội theo dõi sự kiện, đường phố đông nghịt. Xe cộ gần như bất lực, giải pháp duy nhất chỉ còn là… đi bộ. Có hôm, tôi cùng đồng nghiệp phải cuốc bộ vài km mới tới được vị trí tác nghiệp.

Những trải nghiệm đặc biệt

Buổi tối 29/8, trước lễ tổng duyệt, chúng tôi cũng rơi vào cảnh tương tự: đi bộ nhiều cây số vì đường đã bị phong tỏa. Tôi cùng anh em đồng nghiệp quyết định ăn ngủ lại ngay tại Trung tâm Báo chí để chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết cho việc tác nghiệp ngày hôm sau diễn ra thuận lợi nhất.

Trung tâm Báo chí A80 đặt tại Trung tâm Báo chí Quốc hội, tầng B1 tòa nhà Quốc hội, là nơi tổ chức điều hành và hướng dẫn các hoạt động báo chí liên quan đến Lễ kỷ niệm cho gần 1.500 phóng viên, biên tập viên, phóng viên trong nước, nước ngoài; đây cũng là nơi cung cấp thông tin về các hoạt động của lễ kỷ niệm; phục vụ hoạt động tác nghiệp của phóng viên; xử lý các yêu cầu hoạt động báo chí của phóng viên.

Phóng viên Gia đình Việt Nam gửi thông tin, hình ảnh về tòa soạn tại Trung tâm Báo chí A80.

Trước ngày diễn ra lễ chính, lãnh đạo Ban Biên tập đã động viên, phân công cho các phóng viên, biên tập viên thực hiện các nhiệm vụ và hỗ trợ khi cần thiết. Rút kinh nghiệm từ các buổi sơ duyệt, tổng duyệt nên tôi và một số đồng nghiệp đã tới Trung tâm Báo chí ngay từ chiều 1/9.

Tuy vậy, để đến nơi, chúng tôi vẫn phải đi bộ khoảng gần 3km do lực lượng chức năng đã hạn chế phương tiện, phân làn, phân luồng từ xa để tránh ùn tắc. Đêm trước lễ chính, chúng tôi gần như không ngủ nên ngay 3 giờ sáng ngày 2/9, tôi và các đồng nghiệp đã thức dậy và có mặt tại vị trí tác nghiệp dành cho báo chí tại quảng trường Ba Đình để làm nhiệm vụ.

Lễ kỷ niệm chính thức bắt đầu từ 6h30 sáng và kéo dài đến 10h. Đây là sự kiện quy mô cấp quốc gia, với sự tham gia của khoảng 30.000 người, chưa kể các khối lực lượng. Đặc biệt, năm nay còn có sự góp mặt của lực lượng diễu binh từ 5 quốc gia khách mời, tạo nên sự trang trọng, uy nghiêm.

Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025) là sự kiện quy mô cấp quốc gia.

Trong suốt buổi lễ, để đảm bảo an toàn, khu vực trung tâm Ba Đình bị cắt sóng điện thoại và internet. Điều đó đồng nghĩa, ngay sau khi chụp ảnh và hoàn thành tác nghiệp, chúng tôi phải nhanh chóng quay trở lại Trung tâm Báo chí để gửi tin, hình ảnh về tòa soạn.

Tại tòa soạn và khu vực vòng ngoài, các phóng viên và biên tập viên của Gia đình Việt Nam cũng phối hợp nhịp nhàng, kịp thời đưa những thông tin, hình ảnh đến bạn đọc một cách nhanh chóng, kịp thời trong ngày đại lễ của đất nước.

Dù gặp nhiều khó khăn trong suốt những ngày diễn ra sự kiện A80 nhưng tôi và các đồng nghiệp đã nhận được sự hỗ trợ rất nhanh chóng, kịp thời từ các lực lượng chức năng, cơ quan quản lý nhà nước như Cục Báo chí (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Biên tập và các đồng nghiệp để công việc diễn ra thuận lợi hơn.

Đại lễ A80 đã khép lại, nhưng những ký ức và trải nghiệm đặc biệt về những bước chân đi bộ trong đêm, về căn phòng sáng đèn suốt đêm ở Trung tâm Báo chí... chắc chắn sẽ còn theo tôi mãi trong hành trình làm báo sau này.

Sơn Hải  
Chuyện hậu trường tác nghiệp dịp đại lễ A80
“Em bé Điện Biên” Vy Trâm: Một năm sau nụ cười trong mưa
Tái sinh giai điệu cũ, Tùng Dương thắp lửa yêu nước trên sân khấu quốc gia
Gia đình Việt Nam đã bền bỉ gìn giữ, tôn vinh và lan tỏa những giá trị căn cốt của xã hội
Á hậu Dương Ngọc Ánh: Mang khát vọng Việt đến Miss Asia Pacific International 2025
Nghệ sĩ Việt diện áo dài đỏ rực rỡ mừng Quốc khánh 2/9
Các
Đoàn diễu binh đi giữa tiếng hò reo của hàng vạn trái tim nhân dân
MV “Yêu nước không phải là trend” đoạt 1 trong 8 giải thưởng cao nhất cuộc thi Yêu nước theo cách của bạn
Gặp Hà Hà Thành của
Diễn viên Lâm Thanh Nhã:
Khán giả đến từ sớm, háo hức trước cổng Mỹ Đình chờ đêm nhạc “Tổ quốc trong tim”
Xem thêm