Chào đời như tất cả những đứa trẻ bình thường trên thế giới nhưng đến năm 3 tuổi, thấy Hiền không lớn, cha mẹ lo lắng đưa đi khám mới phát hiện cô con gái bé bỏng bị mắc bệnh loạn sản sụn. Kể từ đó, tuổi thơ của Hiền là những tháng ngày gắn chặt với bệnh viện, với thuốc, với truyền dịch, phẫu thuật.
Cho đến khi xác định không thể chống lại số phận, gia đình quyết định để Hiền sống trong hình hài nhỏ bé của một cô gái “búp bê”. Hiền kể, từ lúc thành thiếu nữ đến nay, khi đã 44 tuổi, ngoại hình chị giống như một em bé, chỉ nặng khoảng 24kg, cao chưa quá 86cm.
Là chị cả trong gia đình có 3 chị em gái nhưng vì bé “tí hon” nên Hiền chấp nhận phải học sau em gái kế tiếp mình một lớp. Hai chị em cùng đến trường, cùng dìu nhau đi hết cấp 3 trong sự yêu tình yêu thương của bố mẹ. Hiền nói, ngoại hình “kỳ lạ” của mình khiến bạn bè trêu trọc, thậm chí bắt nạt.
“Lúc đó khái niệm giáo dục đặc biệt dành cho trẻ em còn khá mơ hồ. Mình học với các bạn cùng trang lứa nhưng mình nhỏ bé, trông rất khác người bình thường nên không tránh khỏi sự dò xét của người đời. Ngay cả khi mới đi học, gia đình cùng chỉ mong mình giữ được sức khỏe, học cho biết chữ chứ không hy vọng sẽ học giỏi, học bằng bạn bằng bè”, Hiền Suri nhớ lại ký ức buồn thuở mới bước chân tới lớp.
Hiền nói may mắn lớn nhất của chị chính là gia đình luôn yêu thương, kiên trì tiếp bước để bản thân nỗ lực vươn lên. Từ những nét chữ đầu tiên đến những bài toán khó, bài văn phức tạp, Hiền đều từng bước chinh phục. Đôi bàn tay bé nhỏ không thể hoạt động bình thường, cầm bút rất khó khăn nhưng cô bé “búp bê” vẫn cố gắng để nét chữ tròn đều, sạch đẹp.
Lớp 10, Hiền trúng tuyển vào lớp chọn của trường THPT Hàm Rồng. Đây là quãng thời gian cô học trò nhỏ vui nhất, tự tin nhất để bước vào ngưỡng cửa đại học, ấp ủ những dự định, ước mơ lớn. Nhưng đời không như mơ, nhất là với một người đặc biệt như Hiền.
Tốt nghiệp cấp 3, đỗ đại học tại Hà Nội nhưng nhập học được hai tuần thì Hiền phải trở về quê. Thật khó để có thể học tập, sinh hoạt xa nhà nên giấc mơ đành dang dở.
Tại Thanh Hóa, ít lâu sau đó, Hiền chọn học ngành kế toán để khởi nghiệp kinh doanh. Vừa học, vừa điều hành doanh nghiệp, đến năm 2009, chị sở hữu 2 bằng đại học ngành kế toán trong sự cảm phục của bạn bè, đồng nghiệp. Điều đặc biệt là nữ doanh nhân “tý hon” lựa chọn những lĩnh vực kinh doanh khá …nặng nề. Giám đốc Nguyễn Thị Thu Hiền và cộng sự ở Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ và Thương mại Suri chuyên sản xuất bàn ghế đá granito và kinh doanh vận tải, cho thuê kho bãi và cả Câu lạc bộ Billiards Snooker, một lĩnh vực giải trí phù hợp với nam giới hơn.
Không được nghĩ mình khuyết tật
Từ lúc đến trường, Hiền đã không nghĩ mình là người khuyết tật. Mình có thể nhỏ, nhưng “càng nhỏ càng phải có võ”, chị dí dỏm cho biết.
“Tôi đã âm thầm quyết tâm vượt qua nỗi sợ hãi ấy bằng cách học thật giỏi, giỏi hơn các bạn để cô giáo luôn lấy tôi là tấm gương cho các bạn trong lớp. Từ chỗ bị chế giễu, trêu chọc hằng ngày, các bạn đã dần quen với hình dáng khác lạ của tôi và ngày càng quý mến tôi hơn”, Hiền nhớ lại những năm tháng gian khó mà đẹp đẽ thuở học trò. Chính sự khắc nghiệt của số phận đã tạo nên một nữ doanh nhân mạnh mẽ, bản lĩnh, một người phụ nữ kiên định, rắn rỏi như Thu Hiền Suri hôm nay.
Chị cho rằng, sự khác biệt về hình dáng, thể lực đã khiến bản thân phải cố gắng hơn, kiên trì hơn để chạm tới những điều tưởng như đơn giản với người bình thường. Tuy nhiên, nếu nói khiếm khuyết là động lực thì chưa đủ mà tình yêu cuộc sống, là khát vọng được tự lập và có ích cho xã hội…mới là cứu cánh để chị vượt lên chính mình. Theo Hiền, không có cột mốc nào trong đời để khiến chị thay đổi, trở thành một con người như hôm nay mà từng bước, từng bước nhỏ một, kiên trì, bền bỉ, liên tục để chinh phục giấc mơ.
“Mỗi người chỉ được sống một lần trong đời, nên mình luôn biết ơn những điều chưa hoàn hảo nhất để hàng ngày vẫn luôn cố gắng hoàn thiện bản thân. Không ai sinh ra để thua thiệt. Chỉ cần có niềm tin và nghị lực, chúng ta đều có thể viết lại số phận của chính mình” – Hiền tâm sự.
“Nếu nỗi đau biết cách chuyển hoá sẽ trở thành ánh sáng”
Ở Việt Nam, người khuyết tật đã được xã hội quan tâm, chăm sóc nhưng đâu đó vẫn còn bị phân biệt, kỳ thị. Đó chính là rào cản lớn mà nhiều năm qua, trong vai trò của một người hoạt động xã hội mạnh mẽ, nữ doanh nhân Hiền Suri đã nỗ lực tìm cách xóa bỏ. Theo chị, muốn xã hội xóa bỏ định kiến, chính bản thân người khuyết tật cần nỗ lực vươn lên, tự mình tạo ra giá trị cho bản thân, không ỉ lại, dựa dẫm, tuyệt vọng.
Hiền kể, có những người sau tai nạn, ngồi xe lăn, xem như cánh cửa cuộc đời đóng sập lại. Nhưng cũng có người đã mạnh mẽ vượt qua bằng nghị lực phi thường, trở thành những tấm gương vượt khó, vượt dốc đời, truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng. Mỗi con người một câu chuyện, một hoàn cảnh nhưng vì sao có người vượt qua nhưng lại có người mãi sống trong tăm tối của số phận?
“Tôi từng gặp một người có 6 ngón chân. Anh ta phàn nàn, mặc cảm, tự ti rất nhiều. Lúc đó tôi thực sự thất vọng. Tôi nói rằng, 6 ngón chân đi giày có thể che lấp được nhưng nếu vì một khiếm khuyết quá nhỏ như vậy mà đi đâu cũng mặc cảm, buồn chán thì đó mới chính là khiếm khuyết về nhận thức. Cuộc đời ai cũng có cách để tỏa sáng. Vấn đề là phải có niềm tin vào cuộc sống. Nếu nỗi đau biết cách chuyển hoá sẽ trở thành ánh sáng”, Hiền khẳng định.
20/10, nhìn những bó hoa ngay ngắn bên bàn làm việc của nữ giám đốc, nhưng không có bông hoa nào của ai đó… đặc biệt. Hiền cười khúc khích kể rằng, hồi đôi mươi cũng có phút rung động nhưng “lúc đó mình có mục tiêu khác, mục tiêu chinh phục tri thức và khởi nghiệp nên gác lại câu chuyện của trái tim”. Bây giờ khi đã ngoài 40, Hiền nói mình có quá nhiều mối quan tâm cho cộng đồng hơn là hạnh phúc riêng tư. Còn nhiều trẻ em khuyết tật đang đợi chị, còn nhiều câu lạc bộ của những người yếu thế đang cần chị.
Trung tâm ngoại ngữ do Hiền mới thành lập cũng là một cách để vừa kinh doanh nhưng vừa giúp được nhiều người yếu thế tiếp cận được dịch vụ giáo dục một cách thuận lợi.
“Thành công không phải là kiếm được bao nhiêu tiền trong một tháng mà là phải giúp đỡ được bao nhiêu người. Thành công với những người như chúng tôi đôi khi chỉ là đừng xem mình khuyết tật”, nữ giám đốc tí hon bày tỏ.
Năm 2014, Hiền Suri đoạt giải đặc biệt tại Cuộc thi viết “Chuyện quanh tôi/ câu chuyện nhỏ của tôi” do Đại sứ quán Hoa Kỳ và Ban IDEA-HN tổ chức, được Đại sứ quán Hoa Kỳ vinh danh tại Bảo tàng phụ nữ Việt Nam; tháng 3-2017 được tôn vinh là 1 trong 100 phụ nữ tiêu biểu toàn quốc, được tặng Bằng khen trong chương trình “Tự hào phụ nữ Việt Nam”; tháng 12-2017 nhận Giải thưởng Kova trong hạng mục “Sống đẹp”.
Chị là Ủy viên BCH Liên hiệp hội về Người khuyết tật Việt Nam, Ủy viên BCH Hội bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Thường vụ Liên chi hội Người khuyết tật Thanh Hóa, Phó chủ nhiệm Thường trực CLB thanh niên khuyết tật khởi nghiệp và phát triển tỉnh Thanh Hóa, Chủ nhiệm CLB Phụ nữ khuyết tật Thanh Hóa…