Thứ bảy, 04/10/2025 10:13     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Emagazine
Tháng 4 năm 2024, tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hàng triệu trái tim Việt đã bừng lên xúc động trước hình ảnh Vy Trâm – cô bé 4 tuổi trong trang phục dân tộc Thái, tay nâng bó hoa, nở nụ cười tươi tắn giữa cơn mưa lịch sử.

Khoảnh khắc ấy như một nét chấm phá đầy cảm xúc, khắc sâu vào ký ức của những ai có mặt trên sân vận động thành phố Điện Biên và hàng triệu khán giả qua màn ảnh nhỏ.

Ít ai biết rằng, cơ duyên đến với vai “em bé Điện Biên” của Vy Trâm lại bất ngờ và đơn giản đến vậy. Giữa tháng 4/2024, Vy Trâm theo ông nội ra sân vận động xem các chiến sĩ luyện tập cho buổi lễ. Trong nhiều em nhỏ, gương mặt sáng và nụ cười hồn nhiên của cô bé đã lập tức thu hút NSND Thu Hà – Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Quân đội, Tổng đạo diễn chương trình. Khi được mời thử vai, khi nhiều bé khác bật khóc vì sợ độ cao, Vy Trâm bình tĩnh đến lạ. Dù mới 4 tuổi nhưng cô bé không hề run sợ, sẵn sàng giơ tay chào, miệng vẫn nở nụ cười trong trẻo.

Khoảnh khắc không hề run sợ, sẵn sàng giơ tay chào, miệng vẫn nở nụ cười trong trẻo trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Mười ngày tập luyện là mười ngày thử thách. Mưa nắng Tây Bắc thất thường, có hôm mưa như trút nước, có hôm nắng gắt đổ lửa, nhưng sáng nào cô bé cũng dậy sớm cùng các chiến sĩ tập động tác. “Dù trời mưa to nhưng con vẫn cười rất tươi,” đó là câu trả lời Trâm thường nhắc khi ai hỏi về kỷ niệm đáng nhớ. Nụ cười bé nhỏ ấy đã làm ấm lòng cả hàng vạn khán giả trong buổi lễ chính thức, khi bé được bế cao trên vai chiến sĩ giữa cơn mưa nặng hạt – như một biểu tượng của niềm tin, của sự tiếp nối và hy vọng. Cái tên "Em bé Điện Biên" cũng gắn liền với Vy Trâm từ đó.

Một năm sau ánh hào quang

Hơn một năm sau Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Vy Trâm đã ở tuổi lên năm, gương mặt tròn trịa ngày nào giờ thêm nét bạo dạn, ánh mắt sáng và dáng điệu nhanh nhẹn.

Chị Vương Ý Nhi – mẹ của bé Vy Trâm chia sẻ, mỗi buổi sáng, Trâm háo hức đến lớp mẫu giáo, tự xách balô nhỏ, líu lo kể chuyện với bạn bè. Cô giáo cho biết Trâm là một trong những học trò hoạt bát nhất lớp, thích tham gia các trò chơi vận động.

Vy Trâm trở lại chụp ảnh tại tượng đài chiến thắng.

5 tuổi, Vy Trâm cũng bộc lộ niềm đam mê hội họa và ca hát rõ rệt. Ở nhà, cô bé thường tự vẽ những bức tranh về hoa ban, núi rừng Tây Bắc và say sưa cầm micro đồ chơi hát cho cả nhà nghe. Khi được hỏi về ước mơ, Trâm cười bẽn lẽn rồi lí nhí: “Con muốn vừa làm họa sĩ, vừa làm ca sĩ để vẽ tranh và hát cho mọi người.” Những câu trả lời còn vụng về, chưa tròn chữ nhưng chứa đựng cả một thế giới mộng mơ trong sáng.

Gia đình cũng cho hay, được nhiều người yêu mến với cái tên "Em bé Điện Biên": "Cuộc sống gia đình không thay đổi nhiều, nhưng riêng con thì có nhiều cơ hội và trải nghiệm mới. Con được nhiều người yêu mến, gặp gỡ nghệ sĩ, KOL, tham gia nhiều chương trình thực tế, mở ra những cơ hội mà trước đây chưa từng có..."

Vì vậy mà chỉ sau một năm, Vy Trâm đã trưởng thành rõ rệt. Theo chị Ý Nhi, Trâm không còn nhút nhát khi gặp người lạ, tự tin chào hỏi và có thể kể lại câu chuyện “nụ cười trong mưa” với ánh mắt lấp lánh. Mỗi lần cùng mẹ đi ngang qua sân vận động tỉnh – nơi từng gắn bó suốt những ngày tập luyện – cô bé lại chỉ tay và nói: “Đợt trước con tập ở trong này đấy mẹ…” Những ký ức đẹp ấy, như chị Ý Nhi tin tưởng, sẽ trở thành hành trang tuổi thơ để con gái bước tiếp trong tương lai.

"Em bé Điện Biên" và mẹ.

“Sau hơn 1 năm con gái được hóa thân thành em bé Điện Biên, khoảnh khắc đó và cảm giác đầy vinh dự, tự hào chắc chắn gia đình sẽ không bao giờ quên. Và tôi tin không chỉ chúng tôi, mà tất cả những người từng dõi theo con cũng khó có thể quên được khoảnh khắc dưới mưa ấy. Khi khoác lên mình trang phục dân tộc Thái, điều bé nhớ nhất là ‘dù trời mưa to nhưng con vẫn cười rất tươi’. Có lẽ giây phút đó đã in sâu vào tâm trí con và sẽ là một phần trong ký ức tuổi thơ thật đẹp" - mẹ bé Vy Trâm tâm sự.

"Em bé Điện Biên" và bố tại Hà Nội.

Thế nhưng sau tất cả, chị Vương Ý Nhi cho biết gia đình không "chạy" theo các sự kiện hay ép con tham gia những chương trình mà con không thoải mái. Thay vào đó, gia đình vẫn giữ nguyên quan điểm nuôi dạy con: "Chúng tôi vẫn hướng con đến sự giản dị, biết quan tâm, yêu thương mọi người xung quanh, để không phụ tình cảm của tất cả. Điều bố mẹ hướng tới trước tiên vẫn là mong con có một trái tim thiện lành, biết yêu thương và chia sẻ, để có hành trang vững chắc khi trưởng thành.”

Phút giây bình dị của gia đình "Em bé Điện Biên".

Buổi tối, cả nhà vẫn quây quần bên mâm cơm, cuối tuần dạo chơi quanh thành phố, để Vy Trâm lớn lên trong sự ấm áp của tình thân chứ không phải ánh đèn sân khấu.

Niềm tự hào của Điện Biên

Với gia đình nhỏ nơi miền Tây Bắc, danh xưng “Em bé Điện Biên” không chỉ là kỷ niệm, mà còn là niềm tự hào và trách nhiệm. “Chúng tôi cảm nhận được tình cảm của mọi người dành cho con. Đó vừa là niềm vui, vừa là động lực để dạy con sống tốt, xứng đáng với sự yêu thương ấy,” chị Nhi tâm sự.

Một năm sau ngày lịch sử, Trần Vy Trâm đang lớn lên từng ngày, khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trong mưa – nụ cười từng làm lay động hàng triệu trái tim Việt Nam. Và với mảnh đất Điện Biên anh hùng, hình ảnh em bé dân tộc Thái năm nào sẽ mãi là biểu tượng của sự tiếp nối, của niềm tin vào thế hệ tương lai.

Thanh Hiền  
“Em bé Điện Biên” Vy Trâm: Một năm sau nụ cười trong mưa
Tái sinh giai điệu cũ, Tùng Dương thắp lửa yêu nước trên sân khấu quốc gia
Gia đình Việt Nam đã bền bỉ gìn giữ, tôn vinh và lan tỏa những giá trị căn cốt của xã hội
Á hậu Dương Ngọc Ánh: Mang khát vọng Việt đến Miss Asia Pacific International 2025
Nghệ sĩ Việt diện áo dài đỏ rực rỡ mừng Quốc khánh 2/9
Các
Đoàn diễu binh đi giữa tiếng hò reo của hàng vạn trái tim nhân dân
MV “Yêu nước không phải là trend” đoạt 1 trong 8 giải thưởng cao nhất cuộc thi Yêu nước theo cách của bạn
Gặp Hà Hà Thành của
Diễn viên Lâm Thanh Nhã:
Khán giả đến từ sớm, háo hức trước cổng Mỹ Đình chờ đêm nhạc “Tổ quốc trong tim”
Bắn pháo hoa 8 phút trong chương trình
Xem thêm