Thứ năm, 30/10/2025 13:06     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ ba, 28/01/2025 07:00

Chồng “vụng” gây bất ngờ với mâm cỗ tết hoành tráng nhờ AI

Sau khi dốc hết sức để làm đến công việc cuối cùng ở phòng khám, chị Lan sấp ngửa về nhà trong tâm trạng lo âu. Đã chiều 30 Tết mà chị vẫn chưa sắm nổi cái bánh chưng chứ chưa nói gì đến mâm cỗ 30 Tết. Thế nhưng, khi bước chân về đến cửa, chị không khỏi kinh ngạc khi thấy mọi thứ đã tươm tất. Chồng chị đeo cái tạp dề đang cắm những bông hoa cuối cùng vào lọ, ngoảnh mặt cười tươi nhìn chị…

Anh Tuấn, chồng chị Lan là lãnh đạo một doanh nghiệp nhỏ. Từ trước đến nay mọi việc nội trợ đều do chị đảm đương, anh rất ít khi vào bếp. Thậm chí lọ mắm, chai ớt, gói mì để đâu anh cũng không biết, mỗi lần bất đắc dĩ vào bếp là anh hỏi loạn xạ. Chính vì vậy, sống với nhau hơn chục năm chưa bao giờ chị Lan dám giao việc nội chợ cho chồng.

Ảnh minh họa

Năm nay, tháng Âm lịch và Dương lịch gần nhau, ngoài việc chăm sóc bệnh nhân thì phòng khám của chị còn phải làm vô số việc liên quan đến tổng kết, báo cáo, kế hoạch năm mới,… Bận tối mắt đến tận ngày 30 Tết mà chị vẫn chưa thể mua sắm được gì.

Sáng nay, khi rời nhà từ lúc 5 giờ, chị tất bật làm việc mong sao đến trưa có thể chạy ra chợ mua nguyên liệu để làm mâm cỗ chiều 30. Thế nhưng khối lượng công việc ngồn ngộn khiến chị chỉ kịp gọi cho chồng: “Nay anh thay em làm mâm cỗ Tết nhé”. Những tưởng anh sẽ chối đây đẩy hoặc khóc thét khi vợ giao việc khó, thế mà anh lại nói: “Em yên tâm, cứ giao hết cho anh”.

Mặc dù thế, chị cũng chẳng yên tâm chút nào, nhưng công việc bận rộn khiến chị không còn thời gian nghĩ ngợi. Cho đến lúc về nhà, hình ảnh ấm cúng trong gia đình với mâm cỗ tinh tươm khiến chị kinh ngạc.

Anh nói: “Thấy chưa, anh bảo anh lo được mà. Chồng em là số một đấy!”

Thấy chị đứng thẫn thờ ngoài cửa, anh bê lọ hoa đặt lên bàn cạnh mâm cỗ rồi kéo tay chị vào nhà. Chị nghiêm túc nhìn anh: “Khai mau, có phải mẹ hay cô Yến sang làm cỗ giúp không?”. Anh ôm eo chị, tự hào nói: “Không nhé! Đều là anh tự làm”.

Thế rồi anh hào hứng tường thuật lại câu chuyện từ 10 giờ sáng. Chả là lúc nhận được điện thoại của vợ, anh cũng khá bối rối. Thế nên anh vào mạng tra cứu cách hướng dẫn làm mâm cỗ Tết. Không ngờ anh tìm được một ứng dụng gợi ý. Sau khi điền một số thông tin như sở thích, không gian sống, tuổi, nghề nghiệp,… một robot ảo của ứng dụng đã tự phân tích số liệu và đưa ra kết quả về một mâm cỗ hoàn hảo. Nào là bánh chưng, nem rán, canh măng, nộm, giò xào,… toàn là những món mà mọi năm vợ anh vẫn làm.

Anh Tuấn liền ghi ra giấy rồi đánh số từng món. Sau đó anh gọi điện theo số mà robot trí tuệ nhân tạo gợi ý để đặt, đặt xong món nào anh đánh dấu vào danh sách món ấy. Có những món anh biết vợ làm theo cách đặc biệt chứ không thể mua qua mạng thì anh đặt nguyên liệu rồi xem video học cách nấu.

Cứ như thế, đến 12 giờ trưa là các món ăn, nguyên liệu đã được lần lượt ship đến tận cửa. Món nào có sẵn thì anh bày ra đĩa, món nào cần nấu thì anh thực hiện. Khoảng 4 tiếng sau mâm cỗ tết đã hoàn thành với đủ phong vị cổ truyền. Còn chút thời gian, anh quyết định đi bộ ra chợ dân sinh gần nhà mua hoa về cắm.

Khi chị Lan vẫn còn chưa tin “câu chuyện cổ tích” vừa diễn ra trước mắt, thì anh Tuấn đã rút cái điện thoại từ túi tạp dề ra, lắc lắc: “Có AI là có cỗ Tết”.

Chị Lan hạnh phúc nắm lấy tay anh: “Thế này thì em yên tâm rồi”. Anh Tuấn tự hào nói: “Em vất vả nhiều năm rồi, từ nay cứ giao hết cho anh”.

Trong không khí hân hoan của mùa xuân đến, chị Lan vui mừng gọi điện cho bên nội bên ngoại mời bữa cơm đoàn viên, việc làm mà chị chần chừ mãi từ mấy hôm trước vì sợ mình không kịp chuẩn bị cỗ.

Tối hôm ấy, trong không khí ấm áp đoàn tụ, cả gia đình chị cùng các con, các cháu có một bữa cơm đầy phong vị cổ truyền. Anh Tuấn từ một người đàn ông vụng về bỗng chốc “vụt sáng” thành một ngôi sao đầu bếp khiến cho dâu rể trong nhà đều than phục. Chẳng mấy chốc, bữa cơm đoàn viên biến thành cuộc thảo luận sôi nổi về ẩm thực, nội trợ rồi lan sang câu chuyện chuyển đổi số.

Vừa ăn cơm, chị Lan vừa nghĩ, kể từ nay mình đã có một người cùng chia sẻ việc nhà. Thật hạnh phúc biết bao!

Bảo Trâm  
Vì sao nhà “tọa Bắc hướng Nam” vẫn được người Việt coi là hướng vượng khí?
Chồng cũ chấp nhận chu cấp cho… hai con mèo sau ly hôn
Vì sao đàn ông ngại yêu phụ nữ mạnh mẽ?
Đàn ông hay phụ nữ, ai mới là người khao khát tình yêu hơn?
Cặp vợ chồng giống nhau đến mức bị nhầm là anh em sinh đôi
Nhìn nét chữ đoán tính cách của trẻ
Bé trai trần truồng bò như “người rừng”, bố mẹ khai: “Nuôi con thuận tự nhiên”
Phát phiền vì vợ nghiện phẫu thuật thẩm mỹ
Chồng ghen tuông vì vợ đi chợ mua thịt lợn được giảm giá
Hôn nhân lung lay khi phụ nữ kiếm nhiều tiền hơn chồng
Có nên mua nhà dịp cuối năm, chú ý điều gì để an cư vững vàng?
Đàn ông vào bếp
Vì sao thời xưa cô dâu phải đợi ba ngày mới được về nhà mẹ đẻ?
Thiện hiện ở khuôn mặt, phú hiện ở tấm lưng
Áp lực “con nhà người ta” – Khi kỳ vọng của cha mẹ thành gánh nặng cho trẻ
Ngày hội “Gia đình trẻ hạnh phúc 2025”: Viết tiếp hành trình yêu thương
Phụ nữ tuổi 60 ai rồi cũng phải đối diện với 2 điều này
Vì sao triệu phú Mỹ thích ở nhà thuê?
Cha mẹ “chống lưng” thế nào để con sống ngẩng cao đầu?
Sống ổn nhờ nghề ăn cưới thuê
Xem thêm