Chi hơn 3 tỷ mua thẻ tập… 300 năm, người đàn ông ôm cú lừa đau đớn
Một người đàn ông ở Hàng Châu, Trung Quốc mới đây đã trở thành nạn nhân của một cú lừa ngoạn mục từ phòng gym địa phương, khiến anh mất trắng hơn 3 tỷ cho... 300 năm thẻ tập và 1.200 buổi huấn luyện cá nhân.
Tuổi thọ trung bình của người Trung Quốc hiện nay là khoảng 78 tuổi nhưng với anh Kim (nạn nhân trong câu chuyện) có lẽ sẽ cần sống thêm vài thế kỷ nữa mới tận dụng hết số “quyền lợi” mà mình đã mua với giá cắt cổ.
Anh Kim đã là hội viên thân thiết của phòng gym Ranyan Fitness tại Hàng Châu suốt 3 năm. Một ngày, một nhân viên bán hàng tiếp cận anh với lời đề nghị tưởng như không thể từ chối: Ranyan đang triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành riêng cho hội viên trung thành, bán thẻ tập dài hạn với giá rẻ và cam kết giúp bán lại cho người mới với giá gấp đôi, chỉ thu 10% hoa hồng.
“Họ đưa tôi giá đặc biệt là 8.888 tệ (33 triệu đồng) cho một thẻ tập. Họ nói sẽ bán lại với giá 16.666 tệ, tôi lời gấp đôi, họ chỉ lấy 10% hoa hồng”, anh Kim kể.

Anh Kim nói thêm phòng tập còn đảm bảo nếu không bán được trong vòng hai tháng thì sẽ hoàn tiền 100%.
Tin tưởng, anh Kim bắt đầu đổ tiền vào “thương vụ đầu tư” này. Sau khi mua thẻ đầu tiên, anh tiếp tục được thuyết phục rằng còn nhiều suất khuyến mãi hấp dẫn và đây là cơ hội kiếm lời dễ dàng. Anh nhanh chóng bỏ ra thêm 130.000 tệ (gần 480 triệu đồng) để mua nhiều thẻ hơn.
Lúc này, anh được giới thiệu với quản lý phòng gym, người không chỉ khen ngợi tầm nhìn kinh doanh của anh mà còn đề xuất một kế hoạch đầu tư sinh lời lớn hơn.
“Từ ngày 10/5 đến 9/7, tôi đã mua tổng cộng 1.200 buổi học cá nhân và 300 thẻ thành viên năm, tổng số tiền chi ra là 871.273,27 tệ (hơn 3 tỷ đồng)”, anh Kim nói.
Đổi lại, anh chỉ nhận được 26 bản hợp đồng dày cộp, trong đó in rõ ràng dòng chữ: “Quyền lợi hội viên không được chuyển nhượng”.
Đến ngày hoàn tiền, tất cả... biến mất
Giữa tháng 7, thời điểm phòng gym cam kết hoàn tiền nếu không bán lại được thẻ, anh Kim bất ngờ phát hiện nhân viên bán hàng, quản lý và cả chủ phòng gym đều biến mất, điện thoại bị cắt, không thể liên lạc.
Toàn bộ số tiền đầu tư bị cuốn theo “bài tập thể lực dài hạn nhất lịch sử”, còn anh Kim thì bị bỏ lại với 300 năm thẻ tập và 1.200 buổi huấn luyện, thứ mà anh có thể sẽ không bao giờ dùng hết dù có bắt đầu từ... kiếp sau.
Ngay sau khi phát hiện mình bị lừa, anh Kim đã đến công an Hàng Châu trình báo sự việc và hiện đã nộp đơn kiện với hy vọng lấy lại phần nào số tiền đã mất.
Tuy nhiên, các luật sư cảnh báo rằng vụ kiện sẽ rất khó khăn bởi những kẻ lừa đảo đã cao chạy xa bay, không thể liên lạc. Hơn nữa, anh Kim đã tự ký hợp đồng, trong đó ghi rõ thẻ tập không được chuyển nhượng, tức là về pháp lý, phía phòng gym có thể đổ trách nhiệm về phía anh.