‘Cha đẻ’ của Hoa hậu Việt Nam nói về Hoa hậu và Á hậu 2014
Nhà thơ Dương Kỳ Anh đã chia sẻ về tiêu chí lớn nhất để bình chọn một hoa hậu, đó là sắc đẹp phải được ưu tiên hàng đầu.
Nhà thơ Dương Kỳ Anh là nhà thơ, nhà văn, nhà báo, cựu Tổng biên tập báo Tiền Phong… Ông là trưởng ban Tổ chức kiêm Chủ tịch hội đồng giám khảo các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam từ năm 1988 đến 2008 và được cho là “cha đẻ” của Hoa hậu Việt Nam.
Năm nay, trong vai trò là Trưởng ban cố vấn, ông đã có những chia sẻ với báo điện tử Gia đình Việt Nam (giadinhvn.vn) về những vấn đề nóng hổi xoay quanh cuộc thi hoa hậu năm nay.
‘Cha đẻ’ của Hoa hậu Việt Nam nói về Hoa hậu và Á hậu 2014
PV: Sau đêm chung kết, có nhiều ý kiến cho rằng Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên không đủ sắc đẹp để trở thành Hoa hậu Việt Nam, ông có đánh giá gì về điều này?
Nhà Thơ Dương Kỳ Anh: Cũng khó để đánh giá hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Bởi năm nay, tôi ở vị trí Trưởng ban cố vấn nhưng không tham gia vào các hoạt động của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.
Về vấn đề này, hỏi BTC sẽ chuẩn hơn hỏi tôi. Bởi muốn đánh giá một hoa hậu có xứng đáng hay không, cần phải có mặt từ vòng sơ khảo và đánh giá cả một quá trình hoạt động.
Với trường hợp của hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, có thể qua truyền hình, gương mặt của cô chưa làm hài lòng số đông khán giả.
PV: Vậy “sắc đẹp” có vai trò như thế nào trong việc bình chọn một hoa hậu?
Nhà thơ Dương Kỳ Anh: Với hoa hậu, sắc đẹp là số 1. Đó cũng là tiêu chí cao nhất để bình chọn một hoa hậu. Người Việt Nam, người Á Đông có truyền thống coi trọng gương mặt. Tuy nhiên, cái đẹp đó phải hài hoà từ hình thể, sự hiểu biết, cách ứng xử và phong cách…
Các hoa hậu từ trước đến nay đều là những gương mặt xinh đẹp như Bùi Bích Phương, Diệu Hoa, Nguyễn Thị Huyền, Hà Kiều Anh, Nguyễn Thiên Nga, Đặng Thu Thảo… Được vào vòng chung kết, các thí sinh đều có lý lịch trong sạch và khẳng định được bản thân.
Ban giám khảo tiếp xúc với thi sinh trong vòng 1 tháng nên chỉ biết được phẩm chất của thí sinh một cách tương đối . Sau khi đăng quang, mỗi người sẽ tự phát triển để hoàn thiện mình.
PV: Có ý kiến cho rằng, từ vụ việc Hoa hậu Đặng Thu Thảo gặp scandal học vấn ngay sau khi đăng quang, nên năm nay BGK cuộc thi đã chọn Nguyễn Cao Kỳ Duyên với thành tích học tập đáng nể như một phương án “an toàn”. Ông có đánh giá như thế nào về ý kiến này?
Nhà thơ Dương Kỳ Anh: Trong việc này tôi không tham gia trực tiếp nên không hiểu về nội tình như thế nào. Còn về vấn đề Hoa hậu Đặng Thu Thảo, tại thời điểm đó là do có sự nhầm lẫn. Điều này đã được làm rõ ngay sau đó. Trường đại học nơi Thu Thảo học đã khảng định Đăng Thu Thảo khai về học vấn là đúng.
Các cuộc thi không nhìn vào bằng cấp để bình chọn một hoa hậu. Bởi bằng cấp ở giai đoạn hiện nay nhiều khi không đi liền với trí thông minh, sự hiểu biết của con người.
PV: Sáng nay, Á hậu Huyền My bị triệu tập để làm rõ vụ ảnh nóng, nếu kết luận hình ảnh đó là của cô này, theo ông nên xử lý thế nào? Có ảnh hưởng đến danh vị Huyền My vừa được trao không?
Hiện tại chưa thể đánh giá được kết quả của sự việc. Muốn đưa ra kết luận, cần phải họp hội đồng, có sự thẩm định của BGK, hình ảnh đó chụp tại thời điểm nào, ở đâu , sức ảnh hưởng ra sao, với mục đích gì và để lại hậu quả như thế nào, sau đó mới kết luận được.
Xin cảm ơn ông!
Nhà thơ Dương Kỳ Anh Nhà thơ Dương Kỳ Anh tên thật Dương Xuân Nam, sinh 1948 tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; là một nhà thơ, nhà văn, nhà báo Việt Nam, cựu Tổng biên tập báo Tiền Phong, Hội viên Hội nhà văn Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức kiêm chủ tịch hội đồng giám khảo các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam từ năm 1988 đến 2008. Ông còn là nhà thơ, nhà văn chuyên viết về các thể loại: Thơ, truyện ngắn, ký. Nhà thơ Dương Kỳ Anh được biết đến là người tiên phong khởi xướng, người đầu tiên đưa cuộc thi sắc đẹp danh tiếng dành cho phụ nữ đến với Việt Nam, do đó người ta thường gọi ông bằng cái tên - "cha đẻ của các cuộc thi hoa hậu Việt". Ông đã đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam (cuộc thi Hoa hậu đầu tiên, lâu đời nhất và quy mô lớn nhất Việt Nam) suốt thời gian từ 1988 đến 2012. |
An Nguyên