Cuộc sống "Thằng Cò" sau ly hôn vợ 2: Ở phòng trọ 15m2, mưu sinh qua ngày
Diễn viên Phùng Ngọc - nổi tiếng với vai diễn "Thằng Cò" trong phim Đất phương Nam có cuộc sống khá vất vả, chật vật sau khi ly hôn người vợ thứ 2 chỉ sau 1 năm kết hôn.
Phùng Ngọc - vai diễn "thằng Cò" như vận vào đời
Sau khi phim truyền hình Đất phương Nam ra mắt năm 1997 đã gây sốt, trở thành một trong những phim truyền hình kinh điển thập niên 1990. Các nhân vật như bé An, thằng Cò, ông Ba bắt rắn (Mạnh Dung), bác Ba Phi, Võ Tòng (Lê Quang) đi vào lòng khán giả nhiều thế hệ.

Nhiều năm sau khi bộ phim phát sóng, mỗi diễn viên đều có những ngã rẽ và cuộc sống riêng nhưng Phùng Ngọc - vai thằng Cò vẫm chật vật những ngày tháng mưu sinh.
Được biết, diễn viên Phùng Ngọc sinh năm 1984 mồ côi mẹ, sống với cha từ nhỏ. Vai diễn này dường như vận vào cuộc đời Phùng Ngọc khi nhiều năm sống lang bạt khắp nơi, làm đủ nghề, chật vật mưu sinh: trông coi vườn cao su, chạy xe ôm, thợ cắt tóc, bán quần áo vỉa hè, bán hàng online…

Năm 2015, Phùng Ngọc gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng, bị hoại tử tay sau tai nạn và không có tiền chữa trị. Diễn viên Hùng Thuận (bé An Đất phương Nam) đứng ra giúp đỡ, góp chi phí điều trị và kêu gọi các nghệ sĩ quyên tiền hỗ trợ anh.
Một thời gian, nam diễn viên được Hùng Thuận mời về livestream bán hàng. Tuy nhiên, hợp tác được một thời gian thì Phùng Ngọc quyết định làm riêng. Sau đó nam diễn viên lên Gia Lai lập nghiệp.
"Thằng cò" Phùng Ngọc ly hôn vợ 2 sau 1 năm kết hôn
Không chỉ lận đận sự nghiệp, đời sống tình cảm của nam diễn viên cũng không được như mong muốn. Phùng Ngọc từng chia sẻ anh kết hôn lần đầu năm 2004, lúc đó 19 tuổi. Người vợ đầu của anh quê Quảng Trị. Cuộc hôn nhân này kéo dài hơn 10 năm và hai người có một con trai chung.

Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, Phùng Ngọc và người vợ thứ 2 quen nhau qua mạng xã hội, cô làm nghề trang điểm. Cả hai quyết định đến với nhau sau thời gian dài tìm hiểu.
Thế nhưng mới đây sau 1 năm kết hôn, diễn viên 41 tuổi cho biết vợ chồng anh chia tay. Theo Phùng Ngọc, mối quan hệ kết thúc vì "không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống". “Nói thật là cuộc đời tôi không cần tiền, chỉ cần điểm tựa, sự an ủi, động lực đi lên nhưng không có. Tôi chấp nhận đi bán vé số mưu sinh, chỉ cần vợ ở bên. Nhiều khi nằm trong phòng, nhìn xung quanh chỉ thấy bốn bức tường, quần áo và đồ đạc, tôi hoang mang đến mức phát điên".

Hiện, anh viết kịch bản và đóng các video diễn xuất ngắn đăng mạng xã hội, cũng là để phần nào đỡ nhớ nghề diễn. Phùng Ngọc chủ yếu tự quay bằng điện thoại, không tìm được êkíp hỗ trợ ghi hình nên chưa làm được nhiều sản phẩm như mong muốn.
Sau chia tay, Phùng Ngọc chuyển về TP.HCM sống một mình trong căn phòng trọ nhỏ 15m2, còn vợ cũ trở về nhà bố mẹ đẻ. Phùng Ngọc nói thêm anh chấp nhận tất cả sau đổ vỡ, đón nhận và tìm cách vượt qua mọi chuyện.