Phạm Tuấn Minh – “Thần đồng lịch triệu người có một” giờ ra sao ở tuổi 17?
Cậu bé Phạm Tuấn Minh từng được mệnh danh là Thần đồng lịch triệu người có 1 từ năm 4 tuổi giờ đã có nhiều đổi thay ở tuổi 17.
Thần đồng lịch Phạm Tuấn Minh - Triệu người mới có một
Giữa năm 2013, Phạm Tuấn Minh (SN 2008, đến từ Từ Sơn, Bắc Ninh) từng khiến dư luận xôn xao khi sở hữu trí nhớ siêu phàm, được mệnh danh là "thần đồng lịch".
Chia sẻ với Vnxpress, chị Hà - mẹ của Tuấn Minh cho biết khả năng ghi nhớ nhanh của con được phát hiện từ khi con chưa biết đi. Hôm đó chị sờ vào túi quần thì thấy 50.000 đồng. Chị hí hửng giơ trước mặt con và nói dành bỏ ống lợn. Tuấn Minh lúc đó chừng 8 tháng tuổi, đang đứng trong xe tập đi.

"Chừng hai tháng sau, tôi bỏ ra giường vài đồng tiền lẻ. Con cầm lên một tờ rồi bò đến con lợn trong gầm tủ nhét vào. Lúc đó tôi ngạc nhiên lắm và nhớ ra việc mình từng làm, giờ đây con bắt chước", người mẹ kể.
Thấy người ta mua tranh về dạy con, chị Hà cũng mua về dán khắp nhà và nhờ ông ngoại dạy. Chị dặn bố "một tuần dạy Minh bốn chữ", nhưng cuối tuần đó kiểm tra đã thấy con nhận biết hết các mặt chữ, số.
Năm 2 tuổi, cậu bé thuộc lòng quốc kỳ các quốc gia trên thế giới và có khả năng ghi nhớ các dãy số dài. Năm 3 tuổi Minh có thể đọc sách báo rành mạch, nhớ hết tên hãng điện tử, thuộc hàng trăm số điện thoại, cờ của hơn 200 quốc gia trên thế giới.

Chị Hà chia sẻ thêm, một buổi tối năm con 3 tuổi, cu cậu nhờ mẹ gõ tên truyện "Ông lão đánh cá và con cá vàng" để nghe trước khi ngủ.
"Tôi vừa gõ xong thì con xóa đi. Đang muốn nổi giận thì thấy con gõ lại y hệt những chữ tôi vừa viết. Khá bất ngờ, tôi viết ra các số điện thoại trong danh bạ của mình và tên người sở hữu. Hỏi một hai lần, con nhớ được 60 số điện thoại trong máy luôn", chị Hà kể thêm với Vnexpress.
Thời điểm đó, ông Nguyễn Phúc Giác Hải, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng tiềm năng con người từng đưa ra nhận định: “Tuấn Minh có bộ óc như máy tính trong hàng triệu người mới có một người như thế”.

Phạm Tuấn Minh quên hết lịch, chuyển sang ghi nhớ về bóng đá
Dù vậy, đến năm 2017, sau 4 năm nổi tiếng, Tuấn Minh được báo chí đến gặp gỡ và hỏi chuyện. Khi được hỏi về ngày tháng trong lịch vạn niên thì Minh không trả lời và nói: "Cháu không còn là thần đồng nữa"; rồi quay sang nói với mẹ: "Giờ con quên rồi".
Mẹ Minh sau đó chia sẻ: "Do thay đổi sở thích liên tục, lúc đó Tuấn Minh thích lịch vạn niên nên cháu liên tục nghiên cứu về nó. Một thời gian sau, Tuấn Minh chẳng còn mấy hứng thú với lịch vạn niên và quay ra thích lịch sử, tôi liền mua các sách lịch sử cho cháu học. Lúc đó, Tuấn Minh nhớ rõ các vua, các triều đại của Việt Nam, lịch sử nước ngoài... Nhưng cũng được một thời gian thì cháu lại không hứng thú nữa, không tập trung và quên dần. Lịch vạn niên dần dần cũng bị cháu lãng quên và không còn hứng thú tìm hiểu nữa".

Vào thời điểm năm 2019, Minh có vẻ hứng thú với bộ môn bóng đá. Cậu bé mặc trang phục của CLB Manchester United, biết được tất cả các đội bóng trên thế giới cũng như các cầu thủ ở những đội bóng đấy. Không chỉ vậy, Minh còn nhớ được những trận thắng, thua, những trận đấu lịch sử, cậu đều nhớ và biết rất rõ.
Năm 2019, Tuấn Minh bất ngờ xuất hiện trong chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Trong chương trình cậu bé gây ấn tượng bởi khả năng ghi nhớ các sự kiện, lịch sử bóng đá từ thế kỷ 19 đến nay.
Trải qua nhiều màn thi đấu ấn tượng, Tuấn Minh lọt vào tập 9, trực tiếp đối đầu với Phước Vinh - cậu bé được mệnh danh là "thiên tài sử học". Tuấn Minh sau đó chiến thắng chung cuộc với tỷ số 5-4 và trở thành thành viên mới của Biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam.
Trên lớp nhút nhát, sống kín tiếng
Tuy nhiên, việc yêu thích bóng đá và chỉ tập trung vào nghiên cứu bóng đá nên trên lớp, cậu bé thần đồng không có khả năng vượt trội về môn học nào. Riêng môn Văn, Minh còn có vẻ kém hơn so với các bạn. Trên lớp, cậu bé cũng rụt rè, nhút nhát.
Vì là người kín tiếng nên Tuấn Minh hầu như không sử dụng mạng xã hội và chia sẻ hình ảnh của bản thân. Cuộc sống của Tuấn Minh vẫn bình thường, đơn giản như bạn bè đồng trang lứa.
Trên trang cá nhân của mẹ Tuấn Minh, chị thỉnh thoảng có những dòng trạng thái và hình ảnh chụp lén con trai. Trong dịp sinh nhật tuổi 17, mẹ Tuấn Minh nhắn nhủ cậu: "Chúc mừng sinh nhật chàng trai 17 tuổi của mẹ! Luôn chăm ngoan, học giỏi, đạt được ước mơ của mình và không còn nhỏ tý nữa! Yêu thương rất nhiều".
Mẹ "thần đồng" cũng tiết lộ do con trai không chụp ảnh nên cũng không có hình ảnh mới để chia sẻ với mọi người.