Ca sĩ Minh Chuyên - “Cho đi là còn mãi”
Với danh hiệu Quán quân Sao mai điểm hẹn 2010, sau 8 năm nhìn lại, Minh Chuyên đã có một gia tài nghệ thuật khá đầy đủ.
Dù đôi khi cô cũng phải chịu mất mát, vất vả để có được thành quả như hôm nay, Minh Chuyên chia sẻ: “Tôi chỉ nhìn lại quá khứ để sống tốt trong hiện tại, chứ không than vãn hoặc đay nghiến. Ông trời không lấy đi của ai tất cả, và tôi hài lòng với những gì đang có”.
Tôi từng yêu một người rất nhiều
Tôi nhớ ca khúc “Khi nào anh thuộc về em” trước đây của Chuyên được đặt tên dựa theo truyện ngắn của nhà văn Cấn Vân Khánh. Truyện của Cấn Vân Khánh rất đời, luôn yêu thương, trân trọng người phụ nữ. Có khi nào Chuyên nghĩ đến việc mình sẽ viết một cuốn sách kiểu như “Lỗi tại đàn ông” của tác giả Cấn Vân Khánh không?
Từng ấy quãng thời gian đi qua - nếu viết - có lẽ đủ đầy một cuốn dày rồi! Hiện tại, tôi chỉ muốn là cô ca sĩ mang tâm hồn thơ văn thôi!
Yêu nhiều, đau nhiều, có khi nào Chuyên thấy sợ yêu?
Không phải yêu nhiều người, mà là yêu một người rất nhiều, và mối tình nào cũng chân thành nhiều năm. Tình yêu sẽ còn đến với những ai còn muốn yêu. Và tôi không ngoại lệ - bởi đôi khi làm sao điều khiển được con tim và lý trí. Nhưng cũng chính vì yêu rất sâu đậm nên sau mỗi một cuộc tình thất bại, tôi tự... vỗ ngực thùm thụp và vỗ về mình như một đứa trẻ. Tôi đối diện một mình, suy nghĩ rất nhiều, chứ không tìm cách này hay cách khác...
Bạn nghĩ gì về tình yêu và hôn nhân? Phụ nữ bây giờ có nhất thiết phải kết hôn?
Tình yêu tồn tại đâu phải phụ thuộc vào tờ giấy đăng ký kết hôn. Hôn nhân thực sự có phải là đích đến cuối cùng cho những người yêu nhau thật lòng, nhất là khi họ đều hiểu được rằng sống với nhau như thế nào mới là điều quan trọng.
Bố mẹ có lo lắng cho Chuyên về chuyện tình cảm? Làm thế nào để trấn an tinh thần các cụ?
Bố mẹ tôn trọng sự lựa chọn của tôi! Chậm mà chắc...
Nếu kết hôn, bạn sẽ lấy người đàn ông như thế nào?
Mưu cầu hạnh phúc của tôi rất cao... (Cười) Nên tôi mong họ xót thương, yêu tôi như tôi đã yêu và dành cho họ.
Tôi từng giả say để được mẹ vỗ về
Được biết, tuổi thơ của Chuyên rất vất vả, lam lũ. Có kỷ niệm nào mà đến giờ Chuyên vẫn nhớ như in?
Tôi nghĩ mình còn sướng hơn nhiều hoàn cảnh đâu đó, chuyện vất vả, lam lũ hay đòn roi của gia đình là do mọi người ngăn cấm tôi theo nghề. Và khi có được sự đồng ý thì tôi phải chấp nhận cuộc sống tự lập sớm bằng niềm tin và đôi chân... Nhưng đến thời điểm này tôi chưa bao giờ tôi nản chí hay có ý định dừng lại.
Bạn có thể kể cho độc giả một kỷ niệm mà bạn nhớ nhất bên cha mẹ?
Với cha mẹ thì kể đến khi nào cho hết bởi tôi trân trọng từng điều nhỏ nhất. Mọi người đều hay ngại ngần nói lời yêu thương với đấng sinh thành. Và trước đây, tôi cũng là người như thế nhưng trong một lần muốn các cụ hiểu mình hơn, tôi đã giả say để leo lên lòng mẹ khóc lóc mong được vỗ về và bày tỏ. Cứ nghĩ đến lần đó tôi lại cười mãn nguyện về kết quả đạt được.
Bạn từng nói: “Với tôi, bố mẹ là cả bầu trời”, vậy Chuyên sẽ làm gì để đền đáp cha mẹ? Bạn học được gì từ cách sống của cha mẹ mình?
Bố mẹ sinh mình ra trên đời đã là diễm phúc rồi! Trách nhiệm của mình là phải báo hiếu công lao dưỡng dục. Bố mẹ tôi là những người lao động cần cù, tốt bụng. Các con lấy của cha mẹ nhiều, chứ mình chỉ làm dù là điều nhỏ nhất thì bố mẹ đã thấy mãn nguyện rồi.
Người có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời bạn là ai? Vì sao?
Bố mẹ tôi! Bố cho tôi giọng hát ngọt ngào. Mẹ cho tôi sự chịu thương, chịu khó. Cám ơn tuổi thơ đầy đòn roi đã khiến tôi mạnh mẽ và luôn nỗ lực. Bây giờ, tôi chỉ mong các cụ vui khỏe là hài lòng rồi.
Video Nhã Phương bật khóc trên truyền hình khi nói về Trường Giang