Bóng ma quá khứ
Sau khi bị người yêu đầu đời phản bội, tôi như “con chim giật mình trước cành cây cong”, mất hẳn niềm tin vào phụ nữ.
Vết thương lòng nhức nhối suốt 20 năm năm cho tới mãi gần đây... Cách đây hơn một năm, tình cờ tôi quen biết Thu mới 22 tuổi, đang làm luận văn chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Tôi là người hoạt động lâu năm trong lĩnh vực cô đang theo học, được mọi người coi là “chuyên gia”. Qua người khác giới thiệu, Thu tìm đến tôi có ý muốn học hỏi thêm và nhờ tôi giúp đỡ để thực hiện luận văn tốt nghiệp. Tôi đã vui vẻ nhận lời và ngay ngày hôm sau bắt tay vào công việc. Một hôm, cô hỏi thăm gia cảnh của tôi và biết: Tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, phải ở với ông bà nội. Đến năm tôi 17 tuổi thì ông bà cũng lần lượt qua đời. Số tôi gặp may. Một Việt kiều ở Mỹ về nước thấy tôi rất giống đứa con bà ta đã chết nên nhận làm con nuôi. Tôi có điều kiện học hành tốt rồi thi đỗ đại học. Bà tiếp tục lo cho tôi đến khi tôi ra trường, đi làm, kiếm được tiền thì xin không nhận sự trợ cấp của bà nữa.
Và tình yêu đã đến với chúng tôi từ đó
Nghe tôi kể, Thu có một thoáng buồn. Sau đó, tuy việc học tôi kết thúc nhưng cô vẫn thường xuyên đến thăm tôi và tỏ sự chăm sóc đặc biệt. Và tình yêu đã đến với chúng tôi từ đó. Tuy vậy, sau những giây phút đam mê ban đầu, tôi đã tỉnh táo để nói với Thu rằng tôi hơn cô gần 30 tuổi, sẽ không bảo đảm hạnh phúc lâu dài. Vả lại, chắc chắn bố mẹ cô sẽ không thể chấp nhận. Nhưng Thu đã đả thông tôi rằng cô không nghĩ đến tuổi tác. Cha cô đã mất. Mẹ thì không để ý gì đến cô vì mải chăm lo cuộc sống với dượng, nên cuộc sống của cô đều do cô tự quyết. Nghe cô kể, tôi có phần yên tâm.
-> Vợ đã cứu vãn hạnh phúc gia đình nhờ cách xử lý ít người phụ nữ làm được
Tình yêu của chúng tôi phát triển tốt. Nhưng một lần, tình cờ tôi nhìn được tấm ảnh một người phụ nữ rất giống với cô gái đầu đời tôi yêu (rồi phản bội như đã kể), nhưng già hơn. Tôi hỏi thì Thu cho biết đó chính là mẹ cô. Tôi sững người, cảm giác như muốn sụp đổ nhưng vẫn cố trấn tĩnh để Thu không phát hiện ra điều gì. Và bức ảnh đã đưa tôi về kỷ niệm buồn mấy chục năm trước.
Tình yêu của chúng tôi phát triển tốt - Ảnh minh họa
Sự thật đã khiến tôi bị “sốc”. Nhưng tôi vẫn giữ kín, chưa cho Thu biết.
Thưa các anh chị. Tôi đang rất hoang mang. Nếu tiếp tục tình yêu để đi tới hôn nhân với Thu thì liệu cô có mang “gien” của mẹ không? Tôi rất sợ điều này vì đã từng một lần đau khổ mà thủ phạm chính là mẹ cô. Lại nữa, trước sau Yến phải biết chuyện. Nếu lấy Thu, chẳng lẽ tôi là con rể người tình đã lừa phản mình? Thật quá trớ trêu, ngang trái. Tôi không biết nên xử sự thế nào, trong khi rất yêu Thu.
Dương Văn Nghị (Hà Nội)
***
Anh chẳng nên lo ngại chuyện “di truyền” như thế. Ơ đời, thiếu gì mẹ dở con hay, hoặc ngược lại. Tốt nhất là anh cần kể rõ ngọn ngành cho Thu xem cô ấy có vựơt qua được không (vì không thể giấu mãi được). Cô ấy vẫn kiên quyết lấy anh thì khỏi phải nói, còn ngược lại, thì cả hai đều chẳng ai phải hối hận điều gì.
Video NSƯT Lan Hương làm "mẹ chồng" trong MV mới