Bộ tộc kỳ lạ, đàn ông chăm con, tự tiết sữa cho bú
Đi ngược với khoa học, không cần trải qua chuyển giới hay gặp bất kỳ vấn đề nào về giới tính, những người đàn ông này vẫn có thể tự tiết ra sữa nuôi con.
Xã hội hiện nay đã chứng kiến động lực gia đình thay đổi mạnh mẽ trong vài thập kỷ qua về vai trò giới và bình đẳng. Những phụ nữ làm việc bên ngoài nhà và điều hành công việc kinh doanh của riêng họ, trách nhiệm gia đình được chia sẻ với người đàn ông. Thậm chí có nơi phụ nữ đảm nhận các công việc nặng nhọc như săn bắn, hái lượm, trong khi đàn ông ở nhà chăm sóc gia đình và nuôi dạy con cái.
Bộ tộc kỳ lạ với khoảng 20.000 người sinh sống ở phía Tây Nam Cộng hòa Trung Phi và vùng Brazzaville thuộc Cộng hòa Congo. Đàn ông tại bộ tộc này mang nhiều đặc điểm khác biệt so với các bộ lạc khác. Nam giới và phụ nữ tại đây có thể hoán đổi vai trò cho nhau. Phụ nữ có thể săn bắn, xây nhà, trong khi đàn ông cũng có khả năng chăm sóc con cái và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Khi nghiên cứu lối sống của bộ tộc này, các nhà khoa học kinh ngạc khi phát hiện rằng đàn ông Aka thậm chí còn có khả năng cho con bú bằng vú và sữa của mình.
Dù nhiều người cho rằng điều này là không thể, các chuyên gia đã tiến hành lấy mẫu máu từ một số người đàn ông đang nuôi con bằng sữa và phát hiện bất ngờ. Kết quả cho thấy nồng độ prolactin (hormone kích thích sản xuất sữa) trong máu của họ rất cao, trong khi testosterone (hormone giúp tăng cường cơ bắp nam giới) lại giảm đi đáng kể.
Nhờ khả năng tiết sữa và chăm sóc con cái như phụ nữ, đàn ông bộ tộc Aka được ca ngợi là những người cha tốt nhất thế giới. Những người cha Aka luôn bế con trong vòng tay 47% thời gian và tiếp xúc cơ thể với con nhiều hơn năm lần mỗi ngày so với những người cha ở một số xã hội khác.

Không chỉ riêng bộ tộc người lùn Aka, lịch sử còn ghi nhận nhiều trường hợp đặc biệt khác. Tại Scotland, một người cha sau khi vợ bị sát hại đã ôm chặt con trai nhỏ vào lòng, thật bất ngờ, ngực ông bắt đầu tiết ra dòng sữa.
Trong y khoa, câu chuyện về anh B. Wijeratne tại Sri Lanka vào tháng 10/2002 là một ví dụ nổi tiếng. Khi đó, anh B. Wijeratne, 38 tuổi, sống tại vùng Walapanee, gần thủ đô Colombo, phải đối mặt với cú sốc lớn khi vợ anh qua đời ngay sau khi sinh đứa con gái thứ hai. Bé gái không chịu uống sữa bột, buộc anh phải dùng ngực mình để nuôi con. Điều kỳ diệu đã xảy ra. Chỉ sau một thời gian ngắn, ngực anh bắt đầu tiết ra dòng sữa không khác gì sữa mẹ.
Khi xã hội hiện đại tiếp tục phát triển, có lẽ sự kỳ thị về việc đàn ông quá tham gia vào việc chăm sóc con cái sẽ không còn nữa. Khi một đứa trẻ cảm nhận được tình yêu thương từ cha mẹ, chúng mong muốn điều đó một cách bình đẳng và không phân biệt giới tính của cha mẹ.