Thứ năm, 26/06/2025 17:52     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ hai, 04/08/2014 17:39

23 tuổi - Cô gái muốn bất chấp để yêu

23 tuổi – cô gái trẻ chưa biết thế nào là yêu. Khi cô vừa đi hết một vòng hồ Gươm cũng là lúc cô hiểu ra tình yêu không chờ đợi những ai chỉ biết đứng yên một chỗ, cô vén vội làn tóc trước mặt, và bước tiếp về phía đông người.

Chuyện kể của một cô gái trẻ 23 tuổi sống giữa lòng thủ đô Hà Nội. Sau 4 năm học tập xa nhà cô gái trẻ cuối cùng cũng cầm được tấm bằng đại học trong tay.

Niềm vui sướng chưa được bao lâu, cô phải đối mặt với bao khó khăn, gian khổ phía trước. Con đường sự nghiệp và những vướng mắc trong tình yêu làm cô mệt mỏi.

Gian nan với nghề làm báo, cô xin được công việc tại một tòa soạn báo ở Hà Nội. Cuộc sống càng trở nên khó khăn hơn khi trước mắt cô là sự lựa chọn về tình yêu. Suốt 4 năm đại học cô không dám yêu ai chỉ vì những cấm đoán của gia đình “ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”.

Nhưng kể từ lúc ra trường, cô càng trở nên mạnh mẽ và học cách sống tự lập hơn. Cô gái trẻ biết nghĩ cho bản thân nhiều hơn nữa.

23-tuoi-co-gai-muon-bat-chap-de-yeu-giadinhonline.vn 1

23 tuổi cô chưa từng mơ ước về một tình yêu đích thực cho mình

23 tuổi cô nghĩ có nên về quê “tắm ao làng” không?...

Từ trước đến nay, cô luôn nghĩ tình yêu là thứ gì đó xa xỉ. Cô đã quen nhận được sự sắp đặt sẵn của gia đình. Nhìn bạn bè được làm điều mình thích, yêu người mình yêu cô chỉ biết cười và chấp nhận “rồi sẽ có người lo cho mình thôi”.

Có lẽ con người ta càng lớn càng trở nên cô đơn, xa rồi tuổi cắp sách tới trường, xa bạn bè, thầy cô, xa những tiết học trên giảng đường, cô dần tập cho mình thói quen lượn lờ một mình quanh hồ Gươm, quanh các con phố nhỏ, những quán sách, café. Có lẽ cũng có lúc con người ta thích sống chậm, và họ đã từng sống chậm như cô bây giờ.

Một mình giữa lòng thủ đô Hà Nội, dẹp bỏ công việc sang một bên, cô đi dọc hồ Gươm, ngắm cảnh Hà Nội về đêm, nhìn những cặp tình nhân nắm tay nhau, những cặp vợ chồng trẻ đưa con đi dạo, cô thèm cảm giác có ai đó yêu thương bên cạnh và cho cô mượn bờ vai lúc này để cô có thể cười, có thể khóc trên bờ vai ấy mà không sợ gió làm cay mắt.

Cô muốn yêu, với cô tình yêu bây giờ là thứ mà cô cần, thứ mà cô muốn có, bởi lẽ cô tiếc cho tuổi thanh xuân của mình trôi qua vô nghĩa, tình yêu tuổi học trò cô chưa từng có, thời sinh viên cô cũng chưa biết thế nào là yêu. Thế nên cô quyết chọn cho mình con đường khác, không thể mãi đi theo dấu chân gia đình.

Nhưng để có được điều mình thích cô phải đánh đổi nhiều thứ. Chỉ nghĩ đến việc phải đối mặt với gia đình, với những lề thói của gia đình cô thấy sống lưng mình ướt lạnh. Liệu rằng cô có thể vượt qua được trở ngại ấy để đi tìm tình yêu đích thực của đời mình?

23-tuoi-co-gai-muon-bat-chap-de-yeu-giadinhonline.vn 2

23 tuổi cô bất chấp tất cả để yêu

Tất cả chỉ là những dự liệu, và sự quyết định hờ hững trong phút giây ngắn ngủi. Để rồi cô nhìn lại cuộc sống, nhìn lại quá khứ của mình – thứ quá khứ đẹp đẽ của tuổi sinh viên, nhưng trái lại quá khứ ấy không hề có gợn chút tình yêu nào đối với cô.

Biết bao chàng trai đã từng theo đuổi cô, bây giờ hoặc là họ đã có vợ hoặc là bên cạnh họ đã có một bàn tay người phụ nữ nào đó quan tâm, chăm sóc. Chẳng còn ai có thể kiên trì chờ đợi cô suốt 4 năm trời khi cô không hề cho họ bất cứ hi vọng nào.

Yêu – cô muốn yêu lắm chứ, nhưng yêu ai bây giờ?

23 tuổi - cô để cuộc đời mình dong duổi với thời gian. Cô không chịu khuất phục sự thật về “tắm ao làng”, nhưng cũng không biết mình phải đi về đâu, phải yêu ai, yêu như thế nào?

Những tháng ngày sống mòn với thời gian đã làm tâm hồn cô chai sạn, còn đâu cảm giác yêu, và từ lâu cô đã quên mất cách yêu một ai đó như thế nào. Cô có thể cầm trong tay tấm bằng đại học, nhưng lại không thể vượt qua môn “trắc nghiệm tình yêu”, cô đang trông chờ vào những nỗ lực và sự mạnh mẽ của bản thân để cuộc sống này dạy cho cô biết các yêu một ai đó.

23 tuổi – cô gái trẻ chưa biết thế nào là yêu. Khi cô vừa đi hết một vòng hồ Gươm cũng là lúc cô hiểu ra tình yêu không chờ đợi những ai chỉ biết đứng yên một chỗ, cô vén vội làn tóc trước mặt, và bước tiếp về phía đông người.

Song Ngư

Tags:
Ngày đầu thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Hải Phòng - Từ thành phố cảng đến siêu đô thị đa trung tâm vươn tầm quốc tế
Lời chúc cực dễ thương “Tiếp sức mùa thi”
Tuyên dương 80 gia đình văn hóa tiêu biểu của Hà Nội
Phụ huynh nghỉ việc, đội nắng đi thi cùng sĩ tử
Áp thấp nhiệt đới vào đất liền không?
Thay đổi trên da tiết lộ sức khỏe nội tiết ở nữ giới
Kết quả xổ số Vietlott Power ngày 26/6/2025
Quảng Ninh kiểm tra các cơ sở vui chơi giải trí sau sự việc 2 người bị điện giật ở quán bar
Hải Phòng khai thác tour du lịch đêm đầu tiên
Sống giữa bộ tứ công viên: Đặc quyền của cư dân Park Residence Hà Nam
Acecook Việt Nam khai trương nhà hàng Japanese Dining - La La La tại Aeon Mall Xuân Thủy - Hà Nội
6 điều cần nắm khi mua chung cư cũ tránh rủi ro về sau
Ra chợ mua hải sản biết 4 'chiêu trò' này để tránh mất tiền oan
5 lần chia tay bạn gái vì 'chuyện khó nói của quý ông'
Ứng dụng công nghệ laser trong điều trị bệnh trĩ
Áp thấp nhiệt đới có thể lớn mạnh thành bão số 2 không?
Long Châu hợp tác Bộ Y tế “kiểm tra kép vì sức khỏe người dân và khách hàng”
Hơn 1,1 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Lời cảm ơn của Hội Nhà báo Việt Nam
Xem thêm