Thứ ba, 09/09/2025 00:54     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Chủ nhật, 03/08/2014 16:16

Khi tình yêu hết hạn, ta trở về làm bạn với cô đơn

Trong tình yêu khi không còn bên nhau nữa con người nhận ra trong cuộc sống, kể cả tình yêu tất cả đều có hạn sử dụng, cũng giống như những vật phẩm khác, khi tình yêu hết hạn con người sẽ trở về làm bạn với cô đơn.

Yêu nhau chẳng qua là cái cớ để cả hai cảm thấy bớt cô đơn. Tình yêu đâu dễ đến với ai đó, họa chăng mọi người chỉ đang lầm tưởng về tình yêu, cho rằng cứ 2 người ở bên nhau, quan tâm nhau thì được cho là yêu.

Điều này cũng thật đúng với xã hội hiện nay, khi các anh chàng, cô nàng tuổi đời con quá trẻ, cuộc sống còn chưa nếm được đâu là vị ngọt vị đắng, vẫn chưa thể xa rời được váy mẹ, thế nhưng họ lại nghĩ nhất thiết phải có tình yêu, nhất thiết phải yêu bằng được một người nào đó để bằng bạn bè.

khi-tinh-yeu-het-han-ta-tro-ve-lam-ban-voi-co-don-giadinhonline.vn 1

Tình yêu cũng có hạn sử dụng, quan trọng là bạn định sử dụng nó trong bao lâu. Ảnh: nguồn Internet

Hai chữ “tình yêu” không còn được thiêng liêng như trước nữa, người ta thay người yêu dễ dàng như thay áo. Nói yêu thì lâu nhưng nói bỏ thì nhanh quá.

Đấy là còn chưa kể đến những kẻ thích khoe với nhau về số lượng người yêu, xem ai có nhiều bạn trai hơn. Thật là đáng buồn cười khi cụm từ “yêu 50, chọn 10, lấy 1” lại được hầu hết các cô nàng “kẹo mút” lấy đó làm lí do biện hộ cho việc họ thay đổi người yêu với vận tốc chóng mặt.

Khi yêu có những người phải trải qua rất nhiều khó khăn mới đến được với nhau, cũng có không ít các anh chàng đã phải kiên trì 2, 3 năm mới theo đuổi được một cô gái. Nhưng đến khi tưởng chừng như không có gì có thể ngăn cản được họ nữa thì tình yêu cũng đổi khác, một ngày không xa chàng trai nói “chúng mình không hợp nhau”, vậy là họ lại chia tay. Thế nên cố gắng yêu nhau, cố gắng mất quá nhiều thời gian để yêu được nhau, và cố gắng bỏ qua biết bao cơ hội khác chỉ để nhìn về một hướng làm gì để khi có được rồi con người ta lại buông tay nhau quá dễ đến vậy.

“Yêu nhau lắm cắn nhau đau”, miệng nói yêu, yêu lắm nhưng chắc gì đã phải là vậy. Yêu nhau là cho dù 2 người không còn ở bên nhau nữa, nhưng vẫn luôn nghĩ tốt về nhau, là khi còn ở bên nhau họ sống đúng với 2 từ “người yêu”, nhưng thử hỏi tình yêu bây giờ có mấy ai được như vậy. Khi hết là người yêu của nhau họ lôi nhau ra trì trích, họ lôi những kỷ niệm đẹp ra để tô vẽ bẩn lên đó, rồi họ cũng lôi nhau lên mặt báo cho mọi người bình luận, để rồi xem đó là niềm vui, thích thú, họ tự hào vì điều đó.

Tình yêu như một trò chơi, chơi chán rồi thì bỏ, thì đá. Điều quá hiển nhiên.

Nhưng cũng không thể phủ định hoàn toàn, và cho rằng ai cũng muốn yêu như vậy. cũng có không ít những đôi yêu nhau thật sự, họ yêu trong sáng và tin vào một tương lai tốt đẹp. Nhưng rồi cứ yêu vậy thôi, biết đâu bất ngờ ta chẳng thuộc về nhau, họ chia tay nhưng không dằn vặt nhau, không vẽ bậy lên quá khứ. Để rồi họ cảm nhận từng nỗi cô đơn khi thiếu vắng đi một nửa, cảm thấy mất mát, thấy hụt hẫng vô cùng. Và họ phải chấp nhận, chấp nhận nỗi cô đơn từng ngày. Khi đó, con người ta mới biết được giá trị của tình yêu. Và nhận ra trong cuộc sống, ngay cả tình yêu cũng có hạn sử dụng, cũng giống như những vật phẩm khác, khi tình yêu hết hạn con người sẽ trở về làm bạn với cô đơn.

Song Ngư

Tags:
5 sai lầm khi niềng răng nhiều người Việt mắc phải
Học sinh chuyên Sư phạm tổ chức lễ trao giải cuộc thi làm phim ngắn
Vietnam Airlines tiên phong tổ chức diễn đàn quốc tế chuyên sâu về khách hàng thân thiết tại Việt Nam
Acecook Việt Nam ra mắt sản phẩm có nguyên liệu rau củ, nguồn gốc rõ ràng từ Đà Lạt
Xuyên Việt với VinFast VF 3: Ô tô đầu đời cho chủ xe thích xê dịch
Bứt phá công nghiệp xanh, điểm hẹn mới của nhà đầu tư
MIK GROUP tri ân khách hàng dự án The Matrix One Premium
Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành điện lực Việt
Vì sao tình dục khiến con người hạnh phúc?
Trao giải cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 3 vào ngày 12/9
Đan Trường và vợ cũ 'yêu lại từ đầu' sau 4 năm ly hôn?
Phát động 'Giải Báo chí toàn quốc về HIV/AIDS năm 2025'
Tìm người thân mất tích
8 lý do vợ không mặn mà 'chuyện ân ái' sau khi sinh con
Bơi ở hồ công cộng, bé gái 'khổ sở' vì viêm da bội nhiễm
Hơn 2.000 tân sinh viên nhập học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Bão số 7 Tapah giật ấp 13, sóng cao 6 mét ở Bắc biển Đông
Tăng 2kg chỉ sau vài tuần chuyển nhà: Sự thật bất ngờ về sức khỏe và môi trường sống
'Mưa đỏ' vượt mặt, hai ông hoàng phòng vé Việt Trấn Thành - Lý Hải nói gì?
Nên cho con ăn trưa ở trường hay về nhà?
Xem thêm