Thứ ba, 02/12/2025 07:45     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ năm, 07/08/2014 16:41

Yêu đơn phương là hạnh phúc hay khổ đau?

Tình yêu vốn dĩ không công bằng, bạn chỉ biết mình đang yêu ai, sẽ yêu ai, nhưng lại không thể bắt người ấy cũng yêu bạn. Cái thói thường tình ấy được gọi là “yêu đơn phương”. Yêu đơn phương, yêu một người không yêu mình khiến bạn cảm thấy đau đớn, tuyệt vọng, và mệt mỏi.

Tình yêu đến và đi chóng vánh chẳng khi nào báo trước. Yêu và được yêu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, khi yêu bạn đừng nên nghĩ chắc chắn sẽ được người khác đáp lại tình cảm. Vì vốn dĩ trong tình yêu không có sự công bằng.

yeu-don-phuong-la-hanh-phuc-hay-kho-dau-giadinhonline.vn 1

Yêu đơn phương là hạnh phúc hay khổ đau ta phải chấp nhận (Ảnh minh họa)

Tình yêu như trò cút bắt trốn tìm vậy, theo tình thì tình phụ, mà phụ tình thì tình theo. Con người cứ mải mê đuổi theo những thứ không thuộc về mình, họ kiên trì, bền bỉ theo đuổi mục tiêu của mình dù cho không hề có chút hi vọng gì. Nhưng vì sao con người lại có thể yêu đương một cách mù quáng đến vậy?

Người con gái một khi đã trót yêu ai sẽ chẳng thể kiểm soát được tình cảm của mình, sẽ có những lúc thấy tâm trạng như rối bời, những thăng trầm của cảm xúc, rồi có những ngày khóc như mưa khi không được ai đó đáp lại tình cảm, hay người đó hờ hững với ánh mắt, nụ cười của bạn. Cũng có những khi ngắm mình trong gương và cười khúc khích chỉ vì được anh ấy hỏi thăm vài câu, hay bắt gặp anh ấy nhìn bạn cười nhoẻn miệng.

Con gái yêu đơn giản, nhưng suy nghĩ phức tạp. Hễ thấy trái tim mình rung động vì một chàng trai nào đó là tự cho rằng mình có quyền “say nắng”, “cảm gió”… Nhưng để rồi những tâm trạng dồn nén ấy lại trở nên đau đớn đến tột cùng khi bắt tay vào yêu nghiêm túc một ai đó.

Tình yêu vốn dĩ không công bằng, bạn chỉ biết mình đang yêu ai, sẽ yêu ai, nhưng lại không thể bắt người ấy cũng yêu bạn. Cái thói thường tình ấy được gọi là “yêu đơn phương”. Yêu đơn phương, yêu một người không yêu mình khiến bạn cảm thấy đau đớn, tuyệt vọng, và mệt mỏi. Có những quãng thời gian bạn sống trong nước mắt, rồi lại tự vỗ về, an ủi bản thân phải vững vàng, và tiến lên phía trước cứ cố gắng, kiên trì theo đuổi sẽ có một ngày tình yêu làm cảm động người ta.

yeu-don-phuong-la-hanh-phuc-hay-kho-dau-giadinhonline.vn 2

Yêu đơn phương nếu thấy mệt thì dừng lại, còn bằng không thì hãy vững bước lên vì biết đâu bất ngờ (Ảnh minh họa)

Yêu một người không yêu mình cũng tựa như việc tự tay bạn vẽ bẩn lên trang giấy trắng vậy. Nếu đẹp thì bạn tự hào mang nó đi khoe, tự ngắm và tự cười, còn giả như nó xấu xí, chẳng ra hình thù gì thì dù có mang bút phủ, tẩy tẩy xóa xóa đi chăng nữa thì tờ giấy trắng ấy cũng bị vấy bẩn, nhoe nhoét, vứt đi thì tiếc mà giữ lại chỉ thấy đau lòng.

Yêu đơn phương, yêu một người không yêu mình là đau buồn, là hạnh phúc hay không do bạn quyết định. Nếu bạn thấy mệt mỏi thì dừng lại, tìm một con đường khác, lối rẽ khác và một bờ vai khác để tựa vào. Nhưng nếu như bạn cảm thấy đôi chân mình còn sức để bước tiếp thì hãy cứ theo đuổi, vì biết đâu bất ngờ tình yêu sẽ đến với bạn ngay khi bạn cảm thấy tuyệt vọng.

Yêu đơn phương, hay yêu một người không yêu mình chính là sự mạo hiểm, đặt một canh bạc không biết thắng hay thua, chỉ cần bạn cảm thấy hài lòng về sự lựa chọn của bản thân. Yêu một người không yêu mình không có nghĩa là cả đời này người ấy không yêu mình, chỉ là ngay hiện tại người ấy không thuộc về thế giới của bạn. Tình yêu vốn dĩ vẫn thay đổi theo thời gian.

Song Ngư

Tags:
Cảnh báo hình xăm có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư
3 trải nghiệm khiến VinFast VF 7 được nhận xét “sinh ra dành cho khách hàng trẻ cá tính”
Gia tăng tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong giới trẻ: 'Nguy hại khôn lường, cần cấm triệt để'
Ngân hàng bán lẻ MSB được vinh danh tại Giải thưởng Sáng tạo Quốc tế 2025
Không phải Hà Nội hay TP.HCM, Đà Nẵng mới là cái tên sáng giá cho đầu tư BĐS
 “Chạm liền tay - Deal mê say”: Kích cầu mua sắm, thúc đẩy xu hướng thanh toán không tiếp xúc
Áp thấp suy yếu trên vùng biển Gia Lai – Đắk Lắk, nhiều khu vực vẫn bị tác động mạnh
Tại sao chị em lại cảm thấy mệt mỏi sau mỗi lần ân ái?
Người đẹp duy nhất từng 2 lần đăng quang Hoa hậu Việt Nam giờ ra sao?
“Nữ thần 100m rào” của điền kinh Việt gây chú ý với đời thường thanh thuần
Đến với bà con Xuân Lãnh, Đắk Lắk: Hơi ấm sẻ chia những phận người lao đao trong bão lũ
Đề xuất nhiều giải pháp để du lịch Hải Tiến bứt phá
SeABank kích hoạt “đại lộ” ưu đãi cho đa dạng dịch vụ doanh nghiệp
Những lợi thế thương mại độc bản của biệt thự đơn lập đầu hồi có sân vườn tại Vinhomes Golden City
Bão số 15 tác động đến Gia Lai – Khánh Hòa như nào?
Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Người hô khẩu lệnh A50, A80 nghỉ hưu
Làm mới đời sống chăn gối để tình cảm vợ chồng thêm mặn nồng
Hải Phòng nhân rộng mô hình ‘cụm dân cư vì môi trường xanh’
Giữ 'hồn quê' trong từng nan tre ở làng nghề hơn 200 năm tuổi ở Hưng Yên
Vợ học cao, chồng dễ ngoại tình hơn?
Xem thêm