Chủ nhật, 28/04/2024 06:10
|
Hà nội 21*C/61%
Chủ nhật, 05/09/2021 07:50

Xót lòng bữa cơm của người lao động "mắc kẹt" vì dịch ở Hà Nội

Đã hơn 2 tháng nay, vợ chồng chị Phùng Thị Hương rơi vào cảnh thất nghiệp, không có thu nhập vì thế bữa cơm hàng ngày cũng chỉ quanh quẩn lạc rang, canh rau... qua bữa.

Empty

Trong căn phòng trọ chỉ 15m2, chị Hương đang tận dụng nồi cơm điện để nấu các món ăn.

Trước làn sóng dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4, thành phố Hà Nội buộc phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 17 của UBND TP. Vì thế các quán ăn, cửa hàng kinh doanh sản phẩm không thiết yếu trên địa bàn thành phố buộc phải đóng cửa tạm dừng hoạt động. Bên cạnh đó, giao thông qua các cửa ngõ được kiểm soát chặt chẽ nên hầu hết các lao động thời vụ ngoại tỉnh rơi vào tình cảnh hết sức khó khăn, ở lại thì thất nghiệp, không tiền, muốn về quê cũng không xong.

Nhọc nhằn mưu sinh nơi đất khách, chật vật giữa tâm dịch

Chị Phùng Thị Hương quê ở huyện Lang Chánh - tỉnh Thanh Hóa và chồng mới cưới lên Hà Nội làm việc và thuê trọ tại Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội được hơn 5 tháng thì rơi vào cảnh mất việc làm do ảnh hưởng của Covid-19.

Trước đó chị Hương làm thêm tại một cửa hàng bán quần áo, thu nhập mỗi tháng vào khoảng 6 triệu đồng. Số tiền đó, đủ để chị chi tiêu và trang trải cuộc sống. Nhưng vài tháng trở lại đây, các cửa hàng kinh doanh đóng cửa, chị mất thu nhập hoàn toàn.

“Tôi và chồng sau khi cưới xong quyết định lên Hà Nội tìm việc làm để có thu nhập ổn định hơn. Tuy nhiên, vừa lên Hà Nội được 5 tháng thì đã có tới 3 tháng nghỉ việc vì dịch”, chị Hương buồn rầu tâm sự.

Chồng chị Hương làm đầu bếp tại một nhà hàng ở Hà Nội, tuy nhiên khi TP áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 quán ăn đóng cửa, chồng chị bị cuốn theo vòng thất nghiệp cùng những người lao động khác.

Mất việc làm không có tiền lại không về được quê, số tiền tiết kiệm của vợ chồng chị Hương đã cạn kiệt, những bữa ăn vì thế ngày một đạm bạc, “chỉ mong có cơm ăn là tốt lắm rồi”.

Empty

Mâm cơm của vợ chồng chị Hương trơ trọi chỉ còn 2 món.

Chị Hương cho hay, 2 vợ chồng thất nghiệp mấy tháng nay nên tiền tiết kiệm cũng hết dần. Ở quê gia đình lại nghèo, hoàn cảnh khó khăn nên không dám gọi điện cho gia đình gửi đồ ăn lên.

“Phòng trọ được phát thẻ đi chợ nhưng không có tiền nên tôi cũng chưa sử dụng đến thẻ. Bữa cơm như thế này đối với chúng tôi đã là quá tốt rồi. Trứng là được phường trợ cấp, nếu không có hỗ trợ thì chúng tôi chỉ có ăn cơm chan nước mắm qua ngày”, chị Hương nghẹn ngào cho hay.

Nghỉ dịch không được đi làm cũng không được ra ngoài, 2 vợ chồng cứ quanh quẩn trong phòng trọ. “Hôm nào đói quá thì đi ngủ thật sớm để quên cái đói. Dù sao cũng không phải làm gì, ngủ trừ bữa cũng được”, chị Hương tâm sự thêm.

Empty

Trong căn phòng chật hẹp, chiếc giường cũng là chỗ ngồi ăn của 2 vợ chồng

May mắn, thấu hiểu những khó khăn của người lao động trong mùa dịch, bác chủ nhà đã miễn tiền phòng trọ cho vợ chồng chị Hương. Điều này, giúp đỡ vợ chồng chị một phần nào áp lực trong những ngày dịch.

Mong hết dịch để về quê với gia đình

“Là thành viên trụ cột gia đình, chưa bao giờ tôi thấy gánh nặng "cơm áo gạo tiền" đè lên vai như lúc này”, chị Hương tâm sự.

Xa nhà lên thành phố làm việc cũng đã gần nửa năm, những tháng trước có lương, anh chị thường gửi về quê cho gia đình để bố mẹ trang trải nhưng giờ dịch dã diễn biến phức tạp quá, nếu cứ thất nghiệp như thế này, anh chị sợ mình không duy trì nổi cuộc sống tại đây.

“Tiền bạc thì đã hết sạch, những ngày qua chúng tôi chủ yếu sống nhờ sự giúp đỡ của các mạnh thường quân về nhu yếu phẩm như gạo, mỳ tôm, rau… Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh chưa biết đến khi nào, cứ ăn và nằm cả ngày chờ sự giúp đỡ, tôi thấy rất sốt ruột, sợ phiền hà cho mọi người. Vì thế tôi rất mong được trở về quê cùng gia đình, về cách ly rồi tìm một công việc ở quê để kiếm sống cho ổn định”, chị Hương nói.

Không chỉ vợ chồng chị Hương, hàng ngàn lao động tự do ở nhiều địa phương khác khi ra Hà Nội làm việc cũng đang rơi vào cảnh bị kẹt lại ở các khu nhà trọ. Cuộc sống của họ thực sự đang từng ngày đối mặt với cảnh cầm cố qua ngày với những khoản chi tiêu, bữa ăn tằn tiện để chờ đợi dịch qua đi.

Được biết, trước những khó khăn người lao động đang đối mặt, TP Hà Nội đã có những chính sách để hỗ trợ, động viên người lao động mất việc làm.

Theo Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, đến hết ngày 2/9, thành phố đã hỗ trợ an sinh xã hội cho gần 2,4 triệu lượt người, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do Covid-19. Tổng kinh phí chi hỗ trợ là gần 839 tỷ đồng, trong đó kinh phí từ ngân sách là gần 676 tỷ đồng; nguồn vận động xã hội hóa là gần 163 tỷ đồng.

Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Thúy Ngà  
Nắng nóng chưa từng có dịp nghỉ lễ: Làm gì để thanh lọc, làm mát cơ thể mỗi ngày?
Người trẻ háo hức thanh lọc cơ thể để lên outfit chơi lễ
Mê mẩn góc check-in trên con tàu biểu tượng chim Hạc 
Có gì trên chiếc thắt lưng đắt nhất thế giới giá 1,8 tỷ đồng?
Sáng tác ca khúc về Tòa án nhân dân nhận giải thưởng 50 triệu đồng
Quảng Ninh tuyên truyền cộng đồng giúp giảm tỷ lệ sinh con thứ 3
Vì sao máy điều hòa có mùi hôi?
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nắng nóng bao trùm cả nước
Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK - Hàn Quốc
Đau lưng kéo dài, người phụ nữ bất ngờ phát hiện u tuỷ ngực
Hái nấm trong vườn ăn, hai ông cháu nhập viện nguy kịch
Tham quan lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ cùng Đại sứ quán Pháp
Cùng ngư dân Thanh Hóa thắp sáng đèn trên biển
Gần 1,500 vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng Cúp Nestlé MILO lần thứ VII
Vì sao công nghệ, máy móc ngày càng hiện đại nhưng con người lại bận rộn hơn?
5 lý do nên chọn du học nghề Đức tại Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội
89% khách đi buýt điện là người đi làm
Đẩy mạnh truyền thông về công tác hội nhập, ASEAN và UNESCO
Cụ ông 83 tuổi bất ngờ mọc khối u khổng lồ ở 'vùng kín'
Hà Nội tăng cường an ninh cho khách du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5
Xem thêm