Thứ sáu, 11/07/2025 11:42     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ sáu, 11/07/2025 11:42

Trung Quốc bắt “Hồng Tỷ Nam Kinh”

Vụ việc về “Hồng Tỷ” - người đàn ông 38 tuổi giả gái, “thân mật” với nhiều nam giới và bí mật quay video đang phủ sóng tràn cõi mạng mấy ngày nay phần nào phơi bày góc tối đáng sợ của thế giới hẹn hò thời số.

Ngày 8/7, Công an thành phố Nam Kinh (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) thông báo đã bắt giữ ông Jiao (biệt danh Hồng tỷ) sau khi nhận được tố giác về việc phát tán các video nhạy cảm lên mạng xã hội.

Theo điều tra, người đàn ông 38 tuổi này đã sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh, đội tóc giả, gắn ngực silicon, luyện giọng nữ và tự nhận là một phụ nữ đã ly hôn để tìm kiếm bạn đời. Trong ba năm, ông tiếp xúc, hẹn hò với hàng trăm nam giới, từ sinh viên đại học, nhân viên văn phòng đến người nước ngoài. Ông Jiao ghi lại hàng loạt clip thân mật tại căn phòng trọ đơn sơ.

Theo thông tin từ cảnh sát Trung Quốc, Hồng Tỷ đã chủ động hẹn gặp các nam thanh niên, đưa ra điều kiện “quan hệ miễn phí” nếu đối phương mang theo một số món quà đơn giản như dầu ăn, trái cây...

Jiao giả gái để lừa hàng trăm người đàn ông (Ảnh: rojaklah)

Sự tinh vi nằm ở chỗ hắn không trộm cắp, không đe dọa nhưng lại thao túng và lừa dối bằng chính bản sắc giới tính, thứ đáng lẽ nên được tôn trọng và bảo vệ. Hành vi của hắn là sự pha trộn giữa lừa đảo, xúc phạm nhân phẩm và phát tán nội dung tình dục trái phép.

Điều khiến người ta giật mình không chỉ là số nạn nhân, mà là cách mà hắn dễ dàng chiếm được lòng tin và hẹn hò với hàng trăm người chỉ bằng một tài khoản mạng xã hội, vài bức ảnh giả và một giọng nói dịu dàng.

Chính vì vậy, hẹn hò qua mạng không chỉ là chuyện cảm xúc, nó là vấn đề tâm lý, đôi khi là sự sinh tồn về mặt tinh thần. Kẻ xấu biết điều đó và chúng khai thác triệt để.

Sự tin tưởng được xây dựng quá nhanh, trong khi thông tin thật lại quá dễ giả mạo. Kẻ giả gái trong vụ “Hồng tỷ Nam Kinh” đã tận dụng chính sự dễ dãi ấy để thao túng cảm xúc của hơn 1.600 người chỉ với một công cụ là mạng xã hội.

Sự cô đơn là lỗ hổng để kẻ xấu chen vào

Rất nhiều người trong số các nạn nhân được cho là đang sống một mình, thiếu thốn tình cảm, hoặc đang tìm kiếm mối quan hệ thân mật ngắn hạn. Họ cũng không hẳn là người đàn ông kém về ngoại hình. Bởi qua ảnh cắt từ clip, nhiều đàn ông rất đẹp trai, cơ thể vạm vỡ, có người là hotboy có chút tiếng tăm. Họ chắc chắn không bị kìm nén đến mức phải quan hệ tình dục với người chuyển giới để thỏa mãn ham muốn của mình.

Chính sự cô đơn dù tạm thời hay triền miên đã khiến họ dễ dàng bị dụ dỗ bởi một người phụ nữ ngọt ngào, dịu dàng, thấu hiểu.

Hẹn hò thời hiện đại không thiếu công cụ nhưng lại thiếu sự kết nối thật nơi người ta nhìn thấy nhau, chạm vào nhau, cảm nhận ánh mắt, hơi thở. Trong một thế giới như vậy, sự cô đơn dễ bị ngụy trang và lòng tin dễ bị kẻ khác lợi dụng để trao đổi, thậm chí bán đứng.

Một thực tế đáng ngại là nhiều mối quan hệ trong vụ việc được bắt đầu, duy trì và kết thúc một cách cực kỳ chóng vánh theo mô-típ: kết bạn – hẹn gặp – quan hệ – chia tay. Trong hoàn cảnh ấy, việc bị quay lén, bị phát tán hình ảnh, bị tống tiền hay bị làm nhục trên mạng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Sự phổ biến của tình dục ẩn danh, quan hệ không ràng buộc, thiếu hiểu biết về rủi ro số hóa đời sống riêng tư khiến con người dễ dàng trở thành nạn nhân trong tay những kẻ biến thái, bệnh hoạn.

Vụ “Hồng tỷ Nam Kinh” đặt ra một câu hỏi: Liệu chúng ta thực sự kiểm soát được danh tính của chính mình trong thế giới số? Khi những gì ta biết về người khác chỉ là nickname, ảnh avatar, vài dòng chat... thì làm sao để phân biệt thật – giả?

Hẹn hò qua mạng, trong một chừng mực nào đó đòi hỏi khả năng đọc vị con người bằng trực giác nhưng đồng thời cũng cần được hỗ trợ bởi kỹ năng nhận diện rủi ro, cảnh giác với các dấu hiệu bất thường và có giới hạn rõ ràng trong chia sẻ thân mật.

Vụ “Hồng tỷ Nam Kinh” là một lời cảnh tỉnh không chỉ về tội phạm mạng mà còn về sự ngây thơ của nhiều người khi bước vào mối quan hệ online. Hẹn hò thời hiện đại đòi hỏi kỹ năng tự bảo vệ: biết cách xác minh danh tính, không chia sẻ hình ảnh nhạy cảm, không gặp gỡ ở nơi riêng tư nếu chưa thật sự hiểu người kia là ai. Đó không phải là nghi ngờ quá mức mà là bảo vệ chính mình trước một thế giới mà danh tính có thể bị mua bán chỉ bằng vài dòng code.

 

T. Linh  
Đừng để những giấc mơ vỡ vụn chỉ vì… 0,25 điểm
Người ngủ cùng con mỗi tối ảnh hưởng thế nào đến tâm lý và tính cách trẻ?
Từ nghèo túng đến tư duy vụn vặt: Bẫy âm thầm kéo tụt sự nghiệp đàn ông
3 bí mật của phụ nữ 99% đàn ông kể cả bạn đời không hề hay biết
Cùng một câu hỏi, 4 cách trả lời tạo 4 số phận khác nhau cho trẻ
Hành động của trẻ khi ngủ cha mẹ nào cũng lo không ngờ là dấu hiệu thông minh
Vợ chồng sứt mẻ vì… Pickleball
Tuổi 60 lo lắng điều gì?
Những gia đình 'góp đá' xây đảo Cô Tô
Cha mẹ nào cũng muốn con thông minh nhưng lại tập 4 thói quen khiến trẻ mất dần trí tuệ
Trẻ em bị 'đe dọa' từ trong gia đình: Bạo lực không phải cách để dạy dỗ hay xây tổ ấm
Gia đình thời hiện đại: Khi “cơm áo gạo tiền” trở thành phép thử của tình thân
Từ bao giờ con trở thành câu chuyện 'bán buôn' của người lớn
Nam sinh 14 tuổi đột nhiên 'biến mất' để xem ai thực sự quan tâm
Trẻ dưới 6 tuổi là chiếc 'camera sống', cha mẹ gieo gì sẽ gặt lại như thế
Gia đình lâm cảnh đổ vỡ do nhiều lần bỏ qua 4 dấu hiệu cảnh báo
Phát hiện chồng ngoại tình nhờ bàn chải đánh răng điện
Không phải 30 hay 40, đây mới là độ tuổi khiến hôn nhân dễ 'lao dốc'
60 tuổi nghỉ hưu được không?
'Vết xước' tâm hồn trẻ khi lớn lên trong gia đình ly hôn
Xem thêm