Trải nghiệm thư pháp tại Nghệ Tân Kỳ: Xin nét chữ, thấu nét nghĩa
Hòa chung không khí ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, chiều 23/11 tại Bích Câu Đạo Quán (Hà Nội) đã diễn ra các hoạt động trải nghiệm văn hóa, trong đó có viết thư pháp, xin chữ thầy đồ đầy thú vị. Những con chữ không chỉ là nét mực đen trên trang giấy thắm mà còn là từng lời gửi gắm, lời nhắn, lời chúc phúc, chúc an bình.
Tại sự kiện “Nghệ Tân Kỳ” diễn ra vào ngày 23/11, tại Bích Câu Đạo Quán (Hà Nội) để hưởng ứng dịp 20 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2025), người tham gia đã có cơ hội trực tiếp trải nghiệm thư pháp, giao lưu cùng những thư pháp gia, thầy đồ giàu kinh nghiệm. Thư pháp vốn là một nét đẹp văn hóa đặc biệt trong kho tàng di sản dân tộc. Nét bút vừa mềm mại bay bổng, lại rắn chắc vững vàng “phác họa hình nước non” xuất hiện nhiều trong các dịp lễ tết hay các hoạt động văn hóa đã trở thành một phần khó phai trong ký ức bao tâm hồn Việt.

Đến với sự kiện do nhóm sinh viên Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, các bạn trẻ không chỉ được xin chữ mà còn được hiểu hơn về ý nghĩa của từng nét mực. Với sự tham dự của các thư pháp gia, thầy đồ uyên bác, thư pháp trở nên thật gần gũi, thân thuộc với đời sống hiện đại.


Nhận chữ từ ông, bạn Phương Anh, sinh viên năm 2 ngành Truyền thông đại chúng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền bày tỏ: “Sự tham dự của bác Chí là một may mắn lớn đối với chúng mình. Bác không chỉ điêu luyện trên từng nét bút mà còn sở hữu vốn tri thức uyên thâm. Tiếp cận gần hơn với cây bút nghiên mực trong thư pháp, mình mới hiểu được rằng, xin thư pháp không chỉ là xin trang giấy nét mực mà “xin” cả nét nghĩa, cả chiều sâu văn hóa ẩn sau con chữ ấy. Nhờ hoạt động trải nghiệm này, mình đã có cơ hội được hiểu hơn về ý nghĩa sâu xa đằng sau con chữ”.

Cùng với sự tham dự của thư pháp gia Trần Quốc Chí, sự góp mặt của ông đồ Phan Viết Sơn - Phó Chủ nhiệm CLB Thư Viên, thành viên Hội Văn hoá thể thao UNESCO cũng góp phần làm nên sự trọn vẹn cho hoạt động trải nghiệm. Không chỉ là ông đồ có nhiều năm kinh nghiệm, thầy Phan Viết Sơn hiện còn là người đứng lớp một số lớp học thư pháp tại đình Bích Câu Đạo Quán, tiếp tục truyền lửa đam mê cho lớp trẻ. Thầy không chỉ cho chữ mà còn tận tình giải thích nghĩa của từng nét chữ Nôm, giúp chữ Nôm không còn khó hiểu, trừu tượng mà trở nên gần gũi, dễ tiếp cận, dễ chạm tới thế hệ trẻ. Từ đó, mỗi nét chữ trao truyền lại là một phần văn hóa được tiếp nối, giữ gìn và phục sinh bởi chính tinh thần thời đại mới.

Trải nghiệm thư pháp, xin chữ thầy
đồ là một trong những hoạt động giàu sức thu hút nhất tại khuôn viên sự kiện
bởi lẽ người tham gia không chỉ được xin chữ mà còn được tự tay cầm vào bút
lông nghiên mực, tự viết những con chữ của riêng mình. Chính nhờ việc được tự
mình trải nghiệm, người trẻ mới có cơ hội kết nối nhiều hơn với di sản văn hóa
dân tộc. Bên cạnh đó, người tham gia cũng được lắng nghe nhiều kiến thức bổ ích
về thư pháp từ các thầy đồ, thư pháp gia, từ đó phần nào mở rộng phông văn hóa
của bản thân, thấu hiểu hơn giá trị của “mực tàu giấy đỏ” của các thầy đồ.


Thư pháp không chỉ là nghệ thuật viết mà còn là nghệ thuật sống. Từng đường bút được thả xuống như nhịp đập của tâm hồn: lúc khoan hòa, lúc mạnh mẽ, khi uyển chuyển tựa sóng nước, khi vững chãi tựa ngàn tre. Chị Nguyễn Cẩm Tú - trưởng Ban Tổ chức chia sẻ: “Mình tin rằng hoạt động trải nghiệm thư pháp sẽ hóa thân thành sợi chỉ đỏ kết nối thế hệ trẻ với hồn xưa dân tộc, để họ biết yêu hơn nét chữ của cha ông và trân trọng hơn từng nét đẹp văn hóa của người Việt mình”.

























