Tin nóng nhất ngày 7/7
Nhà văn Tô Hoài qua đời ở tuổi 95; tìm lại được xe SH sau 6 năm mất trộm; đi câu mực, 2 cha con chết đuối...là những tin nóng nhất trong ngày 7/7
Nhà văn Tô Hoài qua đời ở tuổi 95
Nhà văn Tô Hoài - cây đại thụ của làng văn học Việt Nam, cha đẻ của những tác phẩm nổi tiếng "Dế mèn phiêu lưu ký","Vợ chồng A Phủ","Truyện Tây Bắc"…đã qua đời ngày hôm qua (6/7), hưởng thọ 95 tuổi.
Nhà văn Tô Hoài qua đời ở tuổi 95 (Ảnh: Zing.vn)
Nhà văn Tô Hoài, tên thật là Nguyễn Sen, sinh ngày 27/9/1920, trong một gia đình thợ thủ công ở huyện Thanh Oai, Hà Đông, Hà Nội. Ông lớn lên ở làng Nghĩa Đô, huyện Từ Liêm, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông (nay thuộc phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Được biết, những năm gần đây, nhà văn Tô Hoài đi nhiều. Ông thường xuyên phải ra vào bệnh viện vì đủ loại bệnh của tuổi già. Hôm qua, Tô Hoài trở bệnh, được gia đình đưa vào Bệnh viện Hữu Nghị nhưng không qua khỏi.
Hai cha con chết đuối khi đi câu mực
Khoảng 22h tối qua (6/7), trong khi đi câu mực, hai cha con ông Mai Xuân Điểm, trú tại thôn Đông Yên, xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã bị rơi xuống biển chết đuối.
Chủ tịch UBND xã Kỳ Lợi cho biết, vào giữa đêm 6/7, lúc 22h tối, khi hai cha con ông Lợi đang câu mực trên vùng biển xã Kỳ Lợi, do sóng lớn, thuyền chòng chành, người con trai 5 tuổi của ông Điểm đã bị rơi xuống nước.
Chết đuối là một nghề phổ biến ở xã Kỳ Lợi (Kỳ Anh), do phương tiện đánh bắt thô sơ nên thường xảy ra tai nạn (Ảnh: Dân trí)
Trong khi nhảy xuống cứu con, ông Điểm quên tắt máy nên thuyền tự động chạy cách xa vị trí cha con ông hàng chục mét. Sau một hồi vật lộn với sóng biển nhưng không thể tiếp cận được thuyền, cha con ông Điểm đã bị đuối nước. Khoảng 9h30 sáng nay (7/7), xác cháu nhỏ được tìm thấy.
Sáng nay, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tại xã Kỳ Lợi và huyện Kỳ Anh đã đến động viên, hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng lo tang ma cho hai nạn nhân xấu số.
300 sinh viên diễu hành cổ vũ "Người Việt đi du lịch Việt"
Sáng nay, tại Hà Nội đã diễn ra lễ Kỷ niệm ngày truyền thống ngành du lịch Việt Nam.
Để cổ vũ người dân Việt Nam đi du lịch nội địa và thể hiện tình yêu quê hương đất nước, 300 học sinh, sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng du lịch trong thành phố đã diễu hành trên các tuyến phố như Quán Sứ, Hàng Bông, Hàng Gai... với trang phục, cờ phướn mang khẩu hiệu "Việt Nam - vẻ đẹp bất tận" và "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam".
300 sinh viên đạp xe đạp diễu hành để vận động "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" (Ảnh: Dân trí)
Chương trình này nhằm đẩy mạnh tăng cường du lịch tới vùng ven biển, hải đảo, núi cao. Đồng thời, chương trình cũng khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài về thăm quê hương và góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, con người thân thiện và mến khách ra nước ngoài.
Tìm được xe SH sau 6 năm mất trộm
Chiều tối 5/7, tại ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám (quận Thanh Xuân), tổ công tác 141 công an Hà Nội kiểm tra hành chính chiếc xe Honda SH biển số tứ quý 29Y6 - 8888 do anh Trần Đức Cường (33 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển.
Tình nghi chiếc xe này, cảnh sát giao thông xác minh và khẳng định đây là tang vật vụ trộm cắp xảy ra năm 2008. Biển kiểm soát xe này trước đó đã được chủ xe Dream đăng ký.
Chiếc xe SH biển tứ quý tìm lại được sau 6 năm mất trộm (Ảnh: Zing.vn)
Tại trụ sở công an phường Nhân Chính, Cường khai, anh mua chiếc xe trên năm 2010 ở một chợ xe máy cũ với giá 165 triệu đồng.
Chủ xe bị mất là chị Hoàng Thị Vân Anh (ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Theo lời Vân Anh, xe chị mua 6 năm trước đó, bị mất khi dựng trước cửa nhà.Công an đang làm rõ vụ trộm cắp chiếc xe.
Nam sinh bị tạt axit trước ngày thi ĐH
Ngày hôm qua (6/7), đang làm thủ tục thi lại ĐH, Phạm Hồng Thái (19 tuổi, trú thôn 2, xã Ba, huyện Đông Giang, Quảng Nam) bất ngờ bị tạt axit khiến nam sinh phải nhanh chóng nhập viện.
Do không biết cách sơ cứu tại chỗ nên khi được chuyển vào bệnh viện thì đôi mắt Thái đã không thể mở được.
Thái nói rằng Thái không mâu thuẫn với ai để bị tạt axit (Ảnh: Vn Express)
Bà Xuân (42 tuổi) - mẹ của Thái cho biết Thái đang học trung cấp du lịch tại trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng, năm nay, em đang nộp hồ sơ đăng ký thi lại vào trường ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng.
Thái kể, chập tối hôm đó có số điện thoại lạ gọi ra đoạn bùng binh cầu sông Hàn để bán điện thoại cũ. Do đang có nhu cầu nên cậu đến chỗ hẹn nhưng bất ngờ bị hai người lạ áp sát, hắt axit vào làm bỏng và cháy một phần xe máy.
Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đang điều tra làm rõ vụ việc.
Thanh Hảo (tổng hợp)