Thực hư lời đồn ác ý về cô bé 'ma cà rồng'
Cô bé 13 tuổi ở thôn Suối Cát (Khánh Thượng, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) phải chịu nỗi oan 'ma cà rồng' hơn 1 năm nay.
Tại vùng Khánh Vĩnh, Khánh Hòa năm ngoái, xảy ra 2 vụ án chết người khiến người dân trong làng nghi ngờ và đồn cô bé Pi Năng Thị Bưởi (13 tuổi, trú tại thôn Suối Cát, Khánh Thượng, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) là 'ma cà rồng'.
Vụ án thứ nhất xảy ra với con gái La Hạ mới 1,5 tháng của chị Pi Năng Thị Thế. Trước khi lên nương làm rẫy, chị gửi con cho ông bà nội trông nom.
Đến trưa nắng, bà nội để La Hạ nằm ngủ trên võng và vội đi đưa nước cho chị Thế. Sau đó, chị Thế quay về định bồng con thì không thấy đâu.
Sau một thời gian tìm kiếm, mọi người phát hiện La Hạ ở cách đó không xa, trên người có nhiều vết thương như vết cắn.
Sự việc thứ hai xảy ra vào 22h ngày 22/10/2013, Pi Năng Minh Trường (12 tháng tuổi, con ông Pi Năng Trung, trú thôn Đa Râm, xã Khánh Thượng, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) biến mất khi đang ngủ.
Bé trai này sau đó được dân làng phát hiện nằm trong bụi cỏ tranh cách nhà khoảng 200m trong tình trạng trần truồng, có nhiều vết thương và vết cắn ở sau lưng, máu chảy lênh láng.
Pi Năng Thị Bưởi (trái) và mẹ
Gia đình nhanh chóng chuyển Trường xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa nhưng đến ngày 23/10, em đã qua đời do vết thương quá nặng.
Thời điểm đó, thấy Pi Năng Thị Bưởi có những dấu hiệu bất thường như: đi bộ một mình sau nhà hoặc trong rừng vắng và ít tiếp xúc với người ngoài nên người làng đã quy tội là 'ma cà rồng' gây ra cái chết thương tâm trên.
Bà Pi Năng Châu (mẹ Bưởi) khổ tâm cho biết sau khi khám bệnh, bác sĩ kết luận Bưởi hoàn toàn bình thường và không bị bệnh tâm thần.
Cũng theo bà, đứa bé bị chết ở nơi khác, lúc đó con bà cũng đang ngủ ở nhà.
Sau khi sự việc xảy ra, có người ác ý còn tẩm xăng đòi đốt nhà, may nhờ cơ quan chức năng can thiệp nên không có chuyện gì xảy ra.
Bà Pi Năng Châu cho biết gia đình có 18 người con, cuộc sống vốn khó khăn. Tuy vậy, khi có lời đồn ác ý về con gái bà, gia đình đã bán 3ha đất rừng trị giá khoảng 15 triệu đồng để bồi thường.
Cuộc sống sau đó lại càng vất vả, các thành viên trong gia đình phải đi rừng dài ngày hơn để kiếm ăn.
Bữa cơm chiều của họ cũng chỉ có rau và bí nấu thành canh đặc, ăn với cơm trắng.
Không dừng ở đó, những lời đồn thổi độc địa đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Bưởi.
Không được đi học vì bố mẹ sợ Bưởi bị đánh, giờ đây, em phải lên rừng nhiều tuần liền để nhặt hạt mây giúp đỡ gia đình.
Ông Tạ Quang Tuyền, Trưởng Công an xã Khánh Thượng (Khánh Vĩnh, Khánh Hòa), cho biết:
'Sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã tìm hiểu và điều tra, không có bằng chứng về việc Pi Năng Thị Bưởi hại chết các cháu bé kia. Đó chỉ là những lời đồn!'.
Lời đồn đã được giải mã nhưng cuộc sống của gia đình Bưởi vẫn ngày ngày chật vật, khó khăn cả về kinh tế và tinh thần.