Thứ năm, 02/05/2024 03:58
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ hai, 30/08/2021 11:30

Thế nào là hạnh phúc thực sự?

Gia tài bạc triệu, ngày ăn không quá ba bát cơm, nhà cao cửa rộng, tối ngủ cũng chỉ 2m giường. Chúng ta thật sự không cần nhiều của cải để hạnh phúc.

Không bệnh tật là điều kiện hàng đầu để hạnh phúc

Khi về già, thân thể bắt đầu xuống dốc, người ta mới nhận ra rằng không bệnh tật mới là hạnh phúc đích thực.

Nếu bạn có một chế độ ăn uống hợp lý, làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ, không làm việc quá sức thì sẽ khỏe mạnh bình thường, sống thọ là điều không khó.

Các bệnh về thể chất gây ra tình trạng đau khổ, các vấn đề về tâm lý khiến con người ta cảm thấy không yên cả ngày lẫn đêm.

Khi một người tỉnh táo, mọi vấn đề đều là vấn đề bình thường, họ có năng lực giải quyết được. Nhưng khi bệnh tật, chỉ có những nơi khiến họ đau đớn mới là vấn đề, nhưng họ lại không thể tự giải quyết được. Đừng coi sức khỏe là điều hiển nhiên, bởi vì nếu không có sức khỏe, bạn chẳng là gì cả.

song hanh phuc Giadinhvietnam (2)

Ảnh minh họa.

Lạc quan là hạnh phúc

Bất kể sự thay đổi của thế giới, chỉ cần trái tim chúng ta không bị ngoại cảnh lay động và giữ một tâm lý lạc quan, mọi danh dự và ô nhục, đúng sai, được và mất không thể ảnh hưởng đến chúng ta và thế giới trong trái tim của chúng ta là vô hạn. rộng lớn.

Suy nghĩ quá nhiều chỉ khiến chúng ta sống cuộc đời sầu muộn. Suy cho cùng, rắc rối của một người thường đến từ ba điều: Việc của mình, việc của người khác, việc của ông trời.

Những ai thông suốt rồi sẽ không còn vướng bận những phiền não trong lòng mình, không tự ý can thiệp chuyện người khác, cũng không sầu não vì vận mệnh nữa.

Khi một điều phiền não được buông bỏ, đối mặt với tất cả bằng thái độ lạc quan, những điều bình an tự nhiên sẽ đến.

song hanh phuc Giadinhvietnam (1)

Ảnh minh họa.

Biết đủ là hạnh phúc

Cám dỗ và áp lực kích thích ham muốn của con người và tạo ra lòng tham bên trong. Có quá nhiều người có một cuộc sống đáng ghen tị nhưng lại hoàn toàn đánh mất hạnh phúc của mình vì những ham muốn.

Lòng tham quá đáng và những đòi hỏi vô lý chỉ mang lại rắc rối cho bản thân một cách vô ích, chưa kịp nếm trải hạnh phúc thì đã trải qua biết bao đớn đau.

Người xưa nói: “Gia tài bạc triệu, ngày ăn không quá ba bát cơm, nhà cao cửa rộng, tối ngủ cũng chỉ 2m giường”. Chúng ta thật sự không cần rất nhiều của cải để hạnh phúc.

Hạnh phúc là gì?

Một người nghèo nhàn rỗi sẽ nói: “Giàu có là hạnh phúc”.

Một người giàu có nhưng bận rộn nói: “Nhàn hạ là hạnh phúc”.

Một công nhân bị sa thải cho biết: “Được đi làm là hạnh phúc”.

Một người mất cả cha lẫn mẹ cho biết: “Còn cha mẹ là hạnh phúc”.

Một cô gái bị mù nói: “Được thấy ánh sáng là hạnh phúc”.

Một học sinh tiểu học cho biết: “Không có bài tập về nhà là hạnh phúc”.

Chúng ta luôn nhìn lên và ngưỡng mộ hạnh phúc của người khác, thực tế khi nhìn lại, người khác cũng đang ngước nhìn và ngưỡng mộ hạnh phúc của bạn. Biết đủ và trân trọng mọi thứ mình đang có mới là hạnh phúc thật sự.

-> Cái giá quá đắt của sự tức giận

Thùy Linh  
Một lần vào bệnh viện
Cuộc sống vô nghĩa khi bất chấp vứt bỏ 3 thứ
Đi du lịch để... sống ảo và 'cúng' Face
Hé lộ 20 sự thật cuộc đời trong buổi họp lớp sau 30 năm tốt nghiệp Harvard
Cuộc chiến vào… lớp 10
Cho người con cá không bằng chỉ người cách câu
Nghèo khó không thề thốt 3 điều, không tiền đừng dính vào 3 tình cảm
Ngựa không tranh tốc độ với trâu, chồng không tranh thắng thua với vợ
Đức mỏng quyền cao ắt gặp họa
Vì sao không phải lễ vật nào dâng lên cũng được thần linh chấp nhận?
Đàn ông sợ vợ
Khốn cảnh của người trung niên
Chậm rãi sống bình yên sau tuổi 40
Một đời làm nghề y, ba đời khanh tướng
Người có 3 hành vi này dễ bị hủy hoại vận may trong năm mới
Vì sao nói “Cười kẻ nghèo khó chứ không cười phường kỹ nữ”?
Tuổi 70 sợ điều gì?
Sự thật cuộc sống bố mẹ sau chiếc camera
Xem thêm