Thứ sáu, 26/04/2024 01:23
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ tư, 02/02/2022 10:41

Sống tỉnh táo là cái nhìn đẹp đẽ nhất trên đời

“Đời người ngắn ngủi, cuộc sống như một giấc mơ, hãy sống thật tỉnh táo”. Lịch được lật lại từng trang, từng ngày trôi qua như vốn dĩ. Nhìn lại năm qua, bạn cứ trì trệ giậm chân tại chỗ hay đang tiếp tục nỗ lực không ngừng?

Những người xuất sắc không phải không hòa đồng, mà chỉ là họ có lối đi riêng

Tagore nói: "Cô đơn là lễ hội hóa trang của một người, và lễ hội hóa trang là sự cô đơn của một nhóm người”.

Người không trở thành bạn của bạn có lẽ chỉ đang cố gắng tạo khoảng cách với bạn. Không phải người đó không ở trong vòng bạn bè của bạn, mà là bạn không ở trong vòng bạn bè của họ.

Nếu muốn bản thân trở nên tốt hơn, trước tiên bạn nên từ bỏ những mối quan hệ xã hội vô bổ và cải thiện khả năng của mình.

Chỉ khi bạn đột phá bản thân theo thời gian, bạn mới có thể thoát ra khỏi vòng tròn, phá vỡ vòng tròn và bước vào một vòng tròn tốt hơn.

"Những người tầm thường làm theo đám đông, và những người xuất chúng làm theo trái tim của họ”.

Đừng sợ khác biệt với những người khác, bước đi độc lập là bước khởi đầu để một người trở nên xuất sắc.

song tinh tao Giadinhonline (2)

Ảnh minh họa.

Gặp phải trở ngại nên quay đầu, làm điều gì không tốt nên đổi cách khác

Tôi thường nghe mọi người phàn nàn: “Tại sao tôi vẫn thất bại dù đã rất cố gắng?”.

Thực tế, cuộc sống không chỉ đòi hỏi sự chăm chỉ mà còn cần cả kỹ năng. Sự bận rộn không có mục tiêu là sự bận rộn mù quáng; sự gắn bó mà không có tâm trí là sự buồn tẻ.

Có một câu nói rất hay: "Khi đến lúc làm việc chăm chỉ, hãy cố gắng hết sức mình, và nếu không thể làm được, hãy để bản thân nghỉ ngơi”.

Làm những gì bạn giỏi, và để người khác làm những gì bạn không giỏi, học cách mượn thế mạnh của người khác để đi tới mục tiêu của mình.

Cuộc sống mệt mỏi vì bạn ngừng phát triển

Cuộc sống của mỗi người luôn diễn ra giống nhau. Tại sao một số người luôn vui vẻ, trong khi những người khác luôn cau có?

Mệt mỏi trong cuộc sống là vì tầm nhìn của bạn bị hạn chế và bạn đã ngừng phát triển bản thân.

Thế giới luôn thay đổi, và ngay cả sự thật cũng không phải lúc nào cũng đúng. Nếu bạn luôn sử dụng một cách để giải quyết mọi vấn đề, tất nhiên sẽ không hiệu quả.

Điều con người cần làm là nâng cao nhận thức và mở rộng hiểu biết, sức chứa của tim càng lớn thì càng ít lo lắng. Tầm nhìn rộng hơn, không bị giới hạn phía trước và cuộc sống sẽ tươi mới hơn, thú vị hơn.

song tinh tao Giadinhonline (1)

Ảnh minh họa.

Chỉ có quá khứ không thể quay lại, còn ngày mai không thể không đến

Triết gia Nietzsche nói: "Trên thế giới này năm tháng chưa từng có hòa bình tuyệt đối, trên thế giới này cũng chưa từng có ổn định tuyệt đối”.

Cuộc sống giống như một chiếc xích đu, có thăng trầm thú vị. Quá khứ không thể thay đổi nên không cần tiếc nuối, tương lai rất đáng để mong đợi, tốt hơn hết là tiến về phía trước.

Khi đã ở trong cơn túng quẫn, đừng từ bỏ bản thân, hãy tích lũy sức lực, giữ bình tĩnh, rồi sẽ có lúc trái gió trở trời.

Người hạnh phúc không phải là có tất cả, mà là họ biết nắm bắt những món quà của cuộc sống

Nhà văn chuyên viết về cảm xúc Su Hei cho biết: “Tình yêu là một quá trình hướng nội”.

Điều này cũng đúng với hạnh phúc, chỉ cần bạn sẵn sàng tìm kiếm nó, bạn sẽ tìm thấy nó. Cuộc sống không thiếu hạnh phúc, nhưng thiếu trái tim để trải nghiệm hạnh phúc.

Khi bạn về muộn, người yêu sẽ mang cho bạn một bữa ăn nóng hổi; những lúc rảnh rỗi, bạn hãy cùng bố mẹ buôn chuyện và nghe những câu chuyện thú vị ngày xưa; đọc sách lặng lẽ dưới ánh đèn, tự nói với chính mình và thả hồn mình hòa cùng tâm trạng; thỉnh thoảng, hãy hẹn với bạn đi du lịch hoặc xem một bộ phim…

Những ngày bình thường đơn giản, nếu bạn dành chúng một cách nghiêm túc, đã là hạnh phúc. Hãy cảnh giác với thời gian, nó sẽ luôn cướp đi những hạnh phúc mà chúng ta bỏ qua. Nắm bắt hạnh phúc đúng lúc để tận hưởng tất cả những điều tốt đẹp mà cuộc sống ban tặng.

Dù mái hiên của những người khác có lớn đến đâu, tốt hơn là tự nên có một chiếc ô

Khổng Tử nói: "Người hiền thì tìm kiếm chính mình, còn kẻ tiểu nhân thì tìm người khác”.

Mái hiên của người khác dù lớn đến đâu thì dù sao cũng có thể tránh mưa gió một thời, nhưng cũng không tránh được mưa gió cả đời, có lúc phải cúi đầu khuất phục. Thay vì ghim hy vọng của bạn vào người khác, tốt hơn là bạn nên mạnh mẽ lên.

Những thử thách và gian truân mà cuộc sống mang lại cũng là bài học cho chúng ta. Giống như một em bé tập đi, nếu ngã mà đứng dậy ở bước này thì bước sau sẽ vững vàng và xa hơn.

Nếu bạn không làm việc chăm chỉ, sẽ không ai giúp bạn, nếu bạn không mạnh mẽ, sẽ không ai thực sự hiểu bạn.

Ở đời, con người nên đứng thẳng và sống có phẩm cách. Cầu mong bạn không phải mò mẫm dưới mái hiên của người khác, cầm ô, đi dạo dưới mưa và tận hưởng mọi cảnh vật mà bạn bắt gặp.

song tinh tao Giadinhonline (3)

Ảnh minh họa.

Hai điều quan trọng nhất trong cuộc sống: đọc sách và kiếm tiền

Có câu: "Đọc sách có thể mở ra cánh cửa, thoát khỏi sự khinh miệt, có thêm kiến thức mới, tăng thêm hiểu biết, trau dồi tâm linh”.

Sở dĩ mọi người thường hoang mang và choáng ngợp là do kiến thức nông cạn, kiến thức lưu trữ ít. Đọc sách là một con đường tắt để hiểu thế giới, học hỏi trí tuệ của những người đi trước và bồi bổ trí não của bạn.

Những vấn đề trong cuộc sống có thể tìm thấy trong sách. Bạn càng biết nhiều, bạn sẽ càng ít bối rối.

Kiếm tiền có thể khó, nhưng không có tiền chắc chắn sẽ khổ. Đặc biệt khi đến tuổi trung niên, con người ta càng cần phải kiếm tiền nuôi gia đình, đây là trách nhiệm và nghĩa vụ.

Tiền bạc là thứ không thể thiếu trong cuộc sống, chỉ những người biết kiếm tiền và tiết kiệm mới có thể sống tỉnh táo.

Kiếm tiền để tồn tại; đọc sách, để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Kiếm tiền và học tập là điều nên làm, cuộc sống sẽ ngày càng mỹ mãn hơn.

Mong người khác cho mình cảm giác an toàn là điều không an toàn nhất

Cuộc sống là của bạn, luôn nghĩ đến việc để người khác cho mình cảm giác an toàn, rốt cuộc bản thân cũng không thể yên tâm được. Tâm trạng lo lắng về lợi nhuận và thua lỗ là nguồn gốc của lo lắng nội tâm.

Thay vì quấn chặt lấy mình, tốt hơn hết bạn nên điều chỉnh tâm lý và đối diện trực diện với cuộc sống.

Nếu bạn tin vào một thế giới chân, thiện, mỹ thì bạn sẽ có bình yên, nếu bạn không tin thì bạn sẽ bất an ở bất cứ đâu.

Chúng ta không bao giờ có thể sống theo cách mọi người thích nhưng chúng ta có thể sống theo cách mình thích

Trong cuộc sống, con người luôn bị giằng xé giữa được và mất. Một số người đã được định sẵn để đi qua cuộc đời, giữ lại họ cũng vô ích.

Một mối quan hệ hầu như không được duy trì bằng cách tự đào sâu bản thân không có mục đích nào khác ngoài việc khiến bạn cảm thấy mệt mỏi.

Thay vì cố gắng làm hài lòng người khác, hãy tự hào về bản thân. Đừng lãng phí sức lực của mình cho những người không xứng đáng, hãy luôn nhìn lại và trân trọng những người yêu thương bạn. Cuộc đời ngắn lắm, đừng oán trách bản thân, đừng phụ lòng người khác, đừng sống quá mệt mỏi.

Nhìn qua chiếc kính lúp, cuộc đời là một bi kịch. Nhìn bằng chiếc kính viễn vọng, cuộc đời là một vở hài kịch

“Người ta có vui có buồn, trăng sao mây nắng, chuyện này khó trọn vẹn”. Cuộc đời không ai là hoàn hảo, ai cũng có những muộn phiền riêng. Theo đuổi sự hoàn hảo trong tất cả mọi thứ và sự phản đối sẽ chỉ khiến bạn thêm rắc rối và tiêu tốn năng lượng cuối cùng.

Nhà văn khoa học viễn tưởng Asimov cho biết: “Tôi không phải là người cầu toàn, và khi nhìn lại cuốn sách mình đã viết, tôi không cảm thấy hối tiếc hay lo lắng gì cả”.

Thay đổi suy nghĩ, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi.

Nếu bạn biết phê phán, cuộc sống đầy rẫy những sai sót; nếu bạn biết trân trọng nó, cuộc sống sẽ đầy vẻ đẹp.

Đừng tìm kiếm mọi thứ để trở nên hoàn hảo, mà hãy tìm kiếm mọi thứ bằng sự cống hiến và cố gắng hết sức để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

Lý do khiến cuộc sống khiến bạn bối rối là vì bạn bị cuốn vào nó đến mức bạn không thể tự giải thoát khỏi nó. Sống tỉnh táo là cái nhìn đẹp đẽ nhất trên đời.

Ngay từ bây giờ, hãy nhìn cuộc sống, gác lại những ưu tư vô bổ, buông bỏ trái tim đang tổn thương, giữ thái độ lạc quan, sống vui vẻ.

-> Về già nắm trong tay 7 tấm át chủ bài để sống an yên, không phiền con cái

Thùy Linh  
Thiết kế cửa sổ đại kỵ tránh 10 điều làm tiêu tán tài lộc
Tuổi già keo kiệt chi 5 thứ này phúc khí dễ bay mất
Quanh nhà xuất hiện 3 điều báo hiệu may mắn sắp đến
Vì sao ngày càng nhiều bà nội không muốn chăm cháu?
Hối hận sau 5 năm bán nhà ở quê chuyển về sống gần con trai
Vì sao nói 'phần mộ sụp con cháu ít, trên mộ không có cỏ tài sản cạn kiệt'?
3 tài sản cha mẹ dễ gây bất hòa con cái
Làm gì để sống một mình không cô độc?
Chăm cháu khi về già có 4 điều cấm kỵ không nên nói
Cùng làm một việc, ở một nơi nhưng kẻ giàu, người nghèo
Không có gỗ không đỡ được nhà, không xóm giềng không thể sống tốt
Lời 'dặn dò' con gái trong đám cưới gây sốt MXH, chuyên gia khuyên 'không nên': Vì sao?
Tuổi 70 vợ chồng thỏa thuận 4 điều để an tâm dưỡng già
Con cái trưởng thành thường trốn tránh cha mẹ
34 năm gia đình hạnh phúc nhờ sẻ chia việc nhà
Nữ sinh lớp 8 tự làm hại bản thân do nguyên nhân thường thấy trong các gia đình
3 kiểu gia đình không thay đổi sớm muộn cũng bị đào thải
Phụ nữ hiện đại phải cân bằng gia đình và công việc
Lạnh lùng với người nhà, thân thiện với người ngoài có phải bất hiếu?
Lời chúc 8/3 ý nghĩa dành cho sếp nữ, đồng nghiệp và bạn bè
Xem thêm