Nhộn nhịp chợ quê ngày giáp Tết
Những ngày cuối năm tại làng xã, phiên chợ quê trở nên đông đúc, nhộn nhịp hơn khi người dân nô nức đi mua sắm cho dịp Tết Nguyên Đán.
Mỗi khi tết đến, xuân về, những phiên chợ tết quê lại thêm đông vui, náo nhiệt. Chợ quê những ngày giáp Tết luôn nhộn nhịp kẻ bán người mua.
Năm nay, dù tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nhưng những phiên chợ Tết quê tại chợ Sậy (xã Kim Đường, Ứng Hòa, Hà Nội) vẫn diễn ra khá nhộn nhịp.
Nhiều mặt hàng nông sản của bà con đem từ vườn nhà ra hoặc từ các chợ đầu mối về làm cho chợ quê thêm nhiều màu sắc.
Người bán ngồi san sát mặt đất, phía trước trải một tấm bạt để bày các mặt hàng.
Các mặt hàng bày bán tại chợ quê là những sản vật bình dị và hết sức gần gũi, quen thuộc như con gà, con vịt, nải chuối, buồng cau, quả cam, quả bưởi,… và đặc biệt những thức quà quê như bánh đa, bánh rán.
Mọi người đến đây không chỉ để mua sắm hàng hóa mà còn để cảm nhận những hương vị rất riêng của ngày tết.
Đi chợ quê ngày giáp Tết, mỗi người chúng ta sẽ cảm nhận được hương vị thân thuộc của xóm làng, được hòa trong không khí náo nhiệt mang âm hưởng của sắc xuân.
Phiên chợ ngày tết không chỉ là nơi mua bán những sản vật vườn quê mà còn là nơi giao lưu, chia sẻ với nhau những chuyện làm ăn, buôn bán, chuyện vui buồn của năm cũ.
Vì nét đặc trưng này mà chợ quê ngày giáp Tết luôn có chỗ đứng trong lòng mọi người, bởi sự mộc mạc, chân tình và khi ra chợ sẽ giúp mọi người cảm nhận được sự chân tình, ấm áp.
Do đó, đi chợ Tết những ngày cuối năm cũng là thú vui với nhiều người dịp cuối năm khiến các phiên chợ quê luôn đông vui, nhộn nhịp.
Chợ quê ngày Tết đã trở thành một phần trong đời sống văn hóa, đi vào tiềm thức với những hình ảnh mộc mạc, dung dị, thân quen của mỗi người.