Thứ hai, 16/06/2025 11:32     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ hai, 28/10/2024 08:53

Nhà ăn chay 0 đồng hỗ trợ 200 suất ăn mỗi ngày cho người nằm viện

Nép mình trong một con ngõ nhỏ trên phố Trần Bình (Cầu Giấy, Hà Nội), nhà ăn chay 0 đồng Nhất Tâm đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện 19-8.

Đều đặn vào sáng thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, các tình nguyện viên (TNV) của nhà ăn chay 0 đồng Nhất Tâm sẽ có mặt tại số 6 ngõ 56 phố Trần Bình (Mai Dịch, Cầu Giấy) để chuẩn bị nguyên liệu, nấu cơm trưa phát cho những người có hoàn cảnh khó khăn và các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện 19-8.

Đây là nhà ăn do chị Vũ Thị Trà Giang (Nam Định) là người đại diện với mong muốn hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn, mang niềm vui, sức khỏe đến mọi người.

Nhà ăn chay 0 đồng Nhất Tâm được thành lập theo sáng kiến của chị Vũ Thị Trà Giang (Nam Định) 

Chị Vũ Thị Trà Giang chia sẻ: "Bản thân tôi cũng từng đi xin cơm nên hiểu rõ hoàn cảnh của người bệnh vất vả từ đó tôi mong muốn mở một nhà ăn 0 đồng để giúp đỡ bà con”.

Vào khoảng 10h30 phút hàng ngày, nhà ăn Nhất Tâm bắt đầu mở cửa phát cơm chay miễn phí. Tại đây, những người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân có thể thoải mái lựa chọn những món ăn mình yêu thích như cơm, bún, phở, cháo chay...

Theo chia sẻ của chị Vũ Thị Trà Giang thực đơn được thay đổi mỗi ngày, ngoài ra hàng tuần sẽ có 2 ngày phục vụ món bún, phở, cháo chay để không gây nhàm chán cho các thực khách.

Nguyên liệu nấu ăn tại nhà ăn chay 0 đồng Nhất Tâm đều được chọn lọc, kiểm định kỹ càng để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhiều bệnh nhân đến đây đã chia sẻ ấn tượng bởi chất lượng đồ ăn sạch sẽ, ngon miệng cùng sự nhiệt tình, vui vẻ của các tình nguyện viên.

Mỗi ngày, nhà ăn sẽ chuẩn bị khoảng 200 suất, mỗi suất ăn đều đem theo tình yêu thương, sự động viên, sẻ chia của chị Trà Giang cũng như các tình nguyện viên gửi gắm đến bà con.

Nhà ăn chay 0 đồng Nhất Tâm chuẩn bị khoảng 200 suất cho những người có hoàn cảnh khó khăn và các bệnh nhân

Bạn Nguyễn Thị Thu Hà, TNV tại nhà ăn chay Nhất Tâm, cho biết: “Em biết đến nhà ăn Nhất tâm qua Đội Thanh niên tình nguyện của Trường Đại học Thương mại. Công việc hàng ngày của chúng em là dọn dẹp, sắp xếp quần áo từ thiện, sơ chế rau củ quả cho bữa trưa và phụ giúp phát cơm cho mọi người. Khi làm tình nguyện ở đây, em được tiếp xúc với nhiều cô, bác bệnh nhân của Bệnh viện 19-8, em cảm thấy xung quanh còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, cần sự giúp đỡ".

Công việc ở nhà ăn hàng ngày khá nhiều, từ việc nấu nướng đến sắp xếp quần áo, đồ dùng từ thiện nhưng ở đây lúc nào cũng tràn ngập không khí vui vẻ, nhiệt tình của các tình nguyện viên.

Nhà ăn Nhất Tâm luôn tràn ngập không khí vui vẻ, nhiệt tình của các tình nguyện viên

Trải qua thời gian hoạt động với nhiều khó khăn và thử thách, chị Trà Giang trải lòng: “Ban đầu khi mới mở nhà ăn tôi gặp khó khăn nhiều về việc tìm vị trí hoạt động cũng như về kinh tế. Để vận hành nhà ăn cần nhiều khoản chi phí khác nhau như tiền mặt bằng, tiền điện, nước, chi phí nguyên vật liệu và bản thân tôi có nhiều thời điểm không đủ sức để gồng gánh”.

Đứng trước vô vàn khó khăn nhưng chị Trà Giang vẫn cố gắng chạy vạy khắp nơi, kêu gọi các mạnh thường quân để mong nhà ăn có thể duy trì hoạt động, hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

“Tôi mong muốn nhiều mạnh thường quân sẽ biết đến nhà ăn Nhất Tâm và hỗ trợ nhà ăn được khang trang, rộng rãi hơn, suất ăn trở nên đầy đặn, tươm tất hơn. Tôi cũng mong có thể tiếp tục mở thêm nhiều cơ sở phục vụ về xoa bóp 0 đồng cho bà con cũng như đi đến các chùa để có thể giúp đỡ thêm nhiều mảnh đời bất hạnh ở các vùng sâu, vùng xa ” - Chị Trà Giang cho biết thêm.

Hiện tại, ngoài nhà ăn chay 0 đồng Nhất Tâm, chị Trà Giang còn có thêm các mô hình xoa bóp 0 đồng, quần áo từ thiện 0 đồng với mục đích lan tỏa hơi ấm của tình yêu thương, sự chia sẻ, đùm bọc đến với các hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài nhà ăn 0 đồng Nhất Tâm, chị Trà Giang còn có thêm các mô hình xoa bóp 0 đồng

Bà N.T.H, bệnh nhân Bệnh viện 19-8 chia sẻ: “Tôi ra đây điều trị được một thời gian nghe nhiều người nhắc đến quán cơm chay 0 đồng Nhất Tâm. Gia đình tôi cũng phải chạy vạy khắp nơi để điều trị bệnh nên khi nghe có quán cơm 0 đồng tôi đã ra đó ăn thử.

Tôi thấy thức ăn ở đây rất ngon, đặc biệt là các bạn TNV rất thân thiện và nhiệt tình, tôi và các bệnh nhân rất biến ơn đến quán cơm 0 đồng Nhất Tâm".

Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, nhà ăn chay 0 đồng Nhất Tâm hy vọng sẽ hỗ trợ được phần nào cho các hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân đang phải vật lộn với nghịch cảnh của cuộc sống.

Ngọc Quỳnh  
Hơn 20 người bị dòng xoáy cuốn trôi ở biển Cửa Lò - Nghệ An
Vì sao sau khi lau nhà thường có mùi tanh khó chịu?
Giới trẻ Hà thành chi hơn 30 triệu đồng mua đồ chơi pickleball
Giải tỏa áp lực cung ứng điện ở điểm nút quan trọng trong hệ thống điện quốc gia
Chủ tịch Liên đoàn Báo chí Thái Lan: “Trận siêu cup là cầu nối gắn kết người làm báo giữa 2 quốc gia”
Gia đình nuôi hàu sữa Quảng Ninh đối diện nguy cơ mất mùa từ điều không tưởng
Trào lưu Pickleball tại Hà Nội: Người chơi tối ngày, kẻ “cả thèm chóng chán”
Hoàn thành Dự án Nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ 7 trạm biến áp 220kV khu vực phía Nam trong tháng 10/2025
Cùng hành động vì biển xanh: Hành trình của 10.000 trái tim lan tỏa thông điệp sống xanh
Quảng Ninh thành lập hội Pickleball, xây dựng sân thi đấu trên biển
VinUni đặt mục tiêu vào Top 100 đại học xuất sắc nhất toàn cầu
Gần 10.000 người Vingroup và tình nguyện viên ra quân làm sạch bờ biển tại 28 tỉnh, thành phố
Hơn 100 chuyên gia hàng đầu dự Hội thảo ngành ngựa tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl Vũ Yên
Gần 70.000 hộp sữa được trao tặng trẻ em khó khăn
 Hải Phòng triển khai chiến dịch bổ sung Vitamin A liều cao đợt 1
Trời nắng nóng bật quạt có tốt không, vì sao nhiều người tránh điều này?
Người xưa chống nóng thế nào khi chưa có điều hòa?
Làm rõ việc nhân viên y tế tại Nghệ An bị hành hung
Giữ dòng điện trên đỉnh cột cao
Kiến tạo tương lai cho con từ hệ thống giáo dục TH School
Xem thêm