Người đàn ông mù tài năng nhất Việt Nam
Là người khiếm thị nhưng anh Trần Bá Thiện làm được nhiều việc mà rất nhiều người sáng mắt cũng không thể làm được.
Hiệp sĩ mù Trần Bá Thiện
Cuối tháng 8 đầu tháng 9/2014, Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam tổ chức “Hành trình về với Mẹ”. Đây là hoạt động do báo điện tử Gia đình Việt Nam bảo trợ nhằm mùa Vu Lan để tri ân, đền ơn đáp nghĩa các Mẹ Việt Nam Anh Hùng, Mẹ liệt sỹ, Mẹ có công với cách mạng, thăm hỏi tặng quà cho các mẹ trong các trung tâm dưỡng lão và trẻ em khuyết tật.
Chương trình kéo dài trong nửa tháng, trải qua nhiều tỉnh thành. Trong đoàn hành trình có một người đàn ông khiếm thị, đó là anh Trần Bá Thiện- Hiệp sĩ công nghệ thông tin.
Hiệp sĩ mù Trần Bá Thiện tham gia Hành trình về với Mẹ
Việc “Hiệp sĩ mù” Trần Bá Thiện xa vợ con ròng rã nửa tháng trời để tham gia đoàn “Hành trình về với Mẹ” làm nhiều người cảm phục. Đôi mắt mù, nhưng đi đến đâu anh cũng viết bài đăng trên trang Facebook cá nhân nói về vẻ đẹp của quê hương, vẻ đẹp của những người anh được tiếp xúc như thể anh là người sáng mắt vậy.
Nhận xét về anh, ông Lê Thành- Phó Chủ tịch Quỹ Vì trẻ em khuyết tật, Trưởng đoàn Hành trình về với Mẹ nói: “Tôi đã làm việc chung với anh Trần Bá Thiện trong nhiều năm, tôi khâm phục anh, anh luôn phản biện, đưa ra những phản biện rất hợp lý. Đi suốt hành trình với anh, tôi phát hiện ra anh là một cuốn từ điển sống, những nơi chúng tôi đi qua, những nhân vật lịch sử anh đều lý giải căn cơ.
Nhìn anh chơi đàn, nhìn anh sử dụng máy tính, nhìn anh trao đổi với chính quyền, đặc biệt nhìn anh truyền cảm hứng cho nhiều em khuyết tật, tôi mới thấy hết năng lượng và đức độ của anh”.
Theo ông Lê Thành, Việt Nam hiện có trên 6 triệu người khuyết tật, trong đó có nhiều người khiếm thị. Nhưng anh Trần Bá Thiện được xem là người đàn ông mù tài năng nhất Việt Nam.
Tài năng của anh không phải do thiên phú mà do chính sự nỗ lực của một người bị khuyết tật về đôi mắt.
Năm 19 tuổi, khi còn là sinh viên, Trần Bá Thiện gặp phải tai nạn nổ mìn cướp mất đôi mắt khiến cánh cửa tương lai đang rộng mở bỗng nhiên đóng sập lại. Anh đã có những tháng ngày sống trong tuyệt vọng. Tuy nhiên với những nỗ lực phi thường, Trần Bá Thiện đã cố gắng để học giỏi tiếng Anh và chơi guitar cổ điển rất hay.
Anh Trần Bá Thiện biểu diễn guitar tại CLB Nghị lực sống
Năm 1996, Trần Bá Thiện đăng ký theo học khóa vi tính từ xa của Trường Hadley School for the Blind (Mỹ). Một khóa học "chay" thuần túy lý thuyết nhưng cũng đủ giúp anh trang bị những nền móng căn bản của tin học dành cho người mù.
Hai năm sau, khi những phần mềm hỗ trợ cho người khiếm thị (phần mềm đọc màn hình) đã có ở Việt Nam, Trần Bá Thiện mua máy vi tính để "đọc" thử những gì mình đã học trên lý thuyết; đăng ký kết nối Internet để bắt đầu lướt trên xa lộ thông tin, tìm kiếm cập nhật những kiến thức, kỹ năng mới.
Sự nỗ lực của anh cuối cùng cũng thành hiện thực: người mù vẫn có thể sử dụng máy tính và lướt web. Khi đó, anh lại bắt đầu ấp ủ ước mơ mới: làm sao để những gì mình biết có thể giúp ích cho cộng đồng, làm sao để ngày càng có nhiều người mù có thể làm bạn cùng chiếc máy tính.
Hiệp sĩ Trần Bá Thiện trong một lớp dạy tin học cho người khiếm thị.
Trần Bá Thiện chia sẻ: "Khi quyết định dồn nguồn đầu tư vào sản xuất bộ đọc Sao Mai, tôi biết mình đang làm 1 cuộc cách mạng tin học cho người mù Việt Nam. Từ đó người mù có thể sử dụng các phần mềm phổ thông như người sáng như dùng được bộ Microsoft Office".
Vào năm 2004, anh trở thành chuyên viên vi tính và được vinh danh là Hiệp sĩ công nghệ thông tin.
Năm 2009, Trần Bá Thiện tiếp tục nhận tấm bằng cử nhân loại khá khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học xã Hội và Nhân văn TP HCM. Sau đó, anh lấy thêm bằng Thạc sỹ của trường Đại học America University môn Chính sách quốc tế dành cho người khuyết tật.
Trần Bá Thiện đang trò chuyện cùng bà mẹ neo đơn ở một trại dưỡng lão tại Quận 8, TPHCM.
Luôn sát cánh cùng những người tàn tật
Với diễn viên Mai Thu Huyền
Với nhà thiết kế Sỹ Hoàng
Luôn được báo chí quan tâm
Hơn 30 năm với đôi mắt mù lòa, Trần Bá Thiện đã làm nhiều việc có ý nghĩa, đặc biệt là công tác thiện nguyện.
Hiện nay, "hiệp sĩ mù” Trần Bá Thiện đang đảm nhiệm vai trò giảng viên công nghệ thông tin cho người khuyết tật thuộc Đại học dân lập Văn Lang. Anh cũng là người mù đầu tiên ở Việt Nam được làm giảng viên đại học.
Ngoài ra, anh còn làm Phó Giám đốc Quỹ vì Trẻ em Khuyết tật Việt Nam…
Nhiều người khi tiếp xúc với anh Trần Bá Thiện đã thú nhận rằng họ cảm nhận chính họ mới là người khuyết tật vì so với anh Thiện thì họ còn thua kém xa.
Gia Luật