Thứ hai, 03/03/2025 18:29     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ hai, 03/03/2025 18:29

"Bông hồng thép" lan tỏa giá trị nhân văn

Hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, sáng 2/3 tại Hà Nội, Ban Tổ chức Chương trình “Bông hồng thép” đã đến thăm, tặng quà cho các bệnh nhân tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và Bệnh viện K – Cơ sở Tân Triều.

Bà Phạm Thị Thu Phương, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Người Hải Phòng tại Hà Nội, phụ trách chương trình cho biết, với mong muốn chia sẻ khó khăn, động viên các bệnh nhân và gia đình, câu lạc bộ với sự đồng hành của nhiều nhà hảo tâm đã trao tặng những phần quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm với tổng trị giá 228 triệu đồng.

Ban Tổ chức trao tặng những phần quà thiết thực và tiền mặt tổng trị giá 228 triệu đồng.

Cụ thể, chương trình đã trao 181 triệu đồng tiền mặt, 1.300 suất ăn và 300 thùng nhu yếu phẩm.

Chương trình thiện nguyện "Bông hồng thép" kết nối trái tim, tiếp thêm nghị lực cho các bệnh nhân.

Bên cạnh 323 bệnh nhi, hơn 200 bệnh nhân đặc biệt khó khăn, bệnh nhân nặng và các bệnh nhân nữ lớn tuổi cũng được nhận quà từ chương trình.

Tại Bệnh viện K - Cơ sở Tân Triều, những tiếng cười trong trẻo vang lên khi các em nhỏ được thổi nến trong buổi sinh nhật chung do đoàn thiện nguyện tổ chức.

Bà Trần Thị Thanh Vân, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Âu Lạc chia sẻ: "Chúng tôi đã tặng 300 bông hồng cho 300 nữ bệnh nhân và người nhà, mong rằng những 'bông hồng thép' sẽ vững vàng vượt qua nghịch cảnh".

Ban tổ chức trao tặng 1.300 suất ăn, 300 thùng nhu yếu phẩm cho người nhà bệnh nhân.

Theo bà Vân, nhiều người trong số họ là người đồng bào dân tộc thiểu số, sống ở miền núi, hoàn cảnh khó khăn, thậm chí chưa từng nhận được một bông hoa ngày 8/3 nên rất xúc động.

Bà Nguyễn Thị Kim Hoa trao quà cho bệnh nhân.

Luôn nhiệt tình đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện trên cả nước, bà Nguyễn Thị Kim Hoa (quận Nam Từ Liêm – Hà Nội) không giấu nổi xúc động khi chia sẻ: “Là người từng mắc bệnh hiểm nghèo, phải điều trị lâu dài, tôi rất thấu hiểu nỗi vất vả, nhọc nhằn của các bệnh nhân nữ và trẻ em”.

Tận tay trao quà và số tiền 10 triệu đồng cho các bệnh nhân, bà Hoa mong muốn: “Các mẹ, các chị, các em có một tinh thần thép như tên của chương trình, vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật, vững vàng trong cuộc sống”.

Chương trình nhận được sự đồng hành nhiệt tình của nhiều nhà hảo tâm.

Những nghĩa cử cao đẹp và những nụ cười hạnh phúc trong buổi thiện nguyện là minh chứng rõ nét cho tình người và sự sẻ chia. "Bông hồng thép" không chỉ là một chương trình thiện nguyện, mà còn là hành trình kết nối trái tim, lan tỏa hy vọng đến những người đang ngày đêm chiến đấu với bệnh tật.

P.V  
'Bông hồng thép' lan tỏa giá trị nhân văn
Vì sao trẻ em và thanh thiếu niên dễ bị cuốn vào 'vòng xoáy' túi mù?
Cứu sống người đàn ông bị trụ bê tông đổ vào người vỡ ruột non, dập đại tràng
Nhiều gia đình mất tiền tỷ do sa chân bẫy lừa tình, đầu tư tiền ảo
6 giám đốc sở, cán bộ tỉnh Nghệ An xin nghỉ hưu trước tuổi
Cứu sống người đàn ông bị méo miệng, khó nói khi vừa ngủ dậy
Vì sao tháng 2 chỉ có 28 hoặc 29 ngày?
Cống hiến thầm lặng của điều dưỡng viên trên huyện đảo Cô Tô - Quảng Ninh
Nhà thơ - Nhà báo Dương Kỳ Anh: 'Người thủ trưởng đặc biệt'
FPT Long Châu cấp cứu thành công bé 15 tháng tuổi lên cơn co giật
Chạy bộ hàng chục km để tạo bức tranh trên ứng dụng bản đồ
22 năm miệt mài 'tìm con' cùng các cặp vợ chồng hiếm muộn
Sản phụ tố bác sĩ 'tắc trách': Bệnh viện Phụ sản Trung ương nói gì?
Cành lê rừng Tây Bắc giá chục triệu thu hút người dân Hà Nội
Tự đổi giấy phép lái xe ô tô tại nhà với 11 bước đơn giản
'Cỏ Mỹ” len lỏi vào trường học tại Thanh Hóa: Khuyến cáo gia đình nâng cao giám sát con em
Công cụ AI đối phó với cuộc khủng hoảng vi nhựa toàn cầu
Bí quyết giúp đôi bạn Vinsers chinh phục học bổng Ivy League hơn 16 tỷ đồng
Kiếm hàng trăm USD/ngày nhờ dịch vụ 'anh hùng cứu mỹ nhân'
Trào lưu xé túi mù, Baby Three bao giờ hết hot?
Xem thêm