Nàng Mona Lisa thực sự là ai?
Angelo Paratico đã dành hơn 20 năm nghiên cứu về mối liên hệ giữa Leonardo da Vinci và phương Đông. Thậm chí, ông còn cho rằng nguyên mẫu của nàng Mona Lisa là một người phụ nữ Trung Quốc.
Angelo Paratico đã dành hơn 20 năm sống và làm việc tại Hongkong để nghiên cứu về mối liên hệ giữa Leonardo da Vinci và Trung Quốc.
2 năm trở lại đây, ông nghiên cứu cuốn sách mới nhất được tìm thấy của Leonardo da Vinci mang tên: Học giả Trung Quốc mất tích trong thời kỳ Phục Hưng. Dựa trên những thông tin trong cuốn sách Paratico kết luận rằng Da Vinci có mối liên hệ mật thiết với Trung Quốc.
Gương mặt nàng Mona Lisa có nét Trung Quốc
Thậm chí, Paratico còn tuyên bố rằng ông có đủ bằng chứng chứng minh rằng mẹ của Leonardo da Vinci là một nô lệ người Trung Quốc.
Paratico chia sẻ với South China Morning Post rằng: “Tôi chắc chắn mẹ Leonardo là người phương Đông nhưng để chắc chắn rằng bà là người Trung Quốc, chúng ta cần phải sử dụng phương pháp suy luận”.
“Một khách hàng giàu có đã tặng cho cha của Leonardo một nô lệ tên là Caterina. Năm 1452, sau khi Leonardo ra đời, bà dường như biến mất khỏi Trung Quốc”.
Cha của Da Vinci đã làm các giấy tờ pháp lý trong đó ghi tên mẹ của Leonardo Da Vinci là Caterrina – một người nông dân Trung Quốc.
Leonardo da Vinci mang một nửa dòng máu là Trung Quốc
Thời kỳ Phục Hưng, các quốc gia như Ý và Tây Ban Nha tràn ngập những người nô lệ đến từ phương Đông. Rất nhiều tác phẩm, nghiên cứu của Leonardo Da Vinci có mối liên kết với phương Đông.
Paratico nói: “Bằng chứng là Leonardo ban đầu viết tay trái chuyển sang viết tay phải, ăn chay, … Rất có thể bức Mona Lisa là chân dung của mẹ Leonardo như ý kiến Sigmund Freud đề xuất vào năm 1910. Mặt sau của bức Mona Lisa còn có cảnh vẽ Trung Quốc và nếu để ý kỹ khuôn mặt của nàng Mona Lisa cũng mang khá nhiều nét Trung Quốc”.
Ông Paratico nói ông tin rằng cách duy nhất để giải quyết những bí ẩn là khai quật ngôi mộ của Leonardo Davinci ở Florence và kiểm tra DNA.
Paratico là một nhà nghiên cứu đồng thời là tác giả của nhiều cuốn tiểu thuyết nổi tiếng. Trong số đó, tác phẩm nổi tiếng nhất là Ben kể về một anh chàng trẻ tuổi mang tên James Bond được phái đi giết Benito Mussoline để lấy bức thư Thủ tướng Anh Winston Churchill gửi cho các nhà độc tài.
Phương Thảo (dịch theo Daily Mail)