Người đàn ông bị "Thần Chết" bỏ quên
Trong khi phần lớn chúng ta đều sợ hãi cái chết thì có một người đàn ông khao khát được chết và cho rằng Thần Chết dường như đã bỏ quên ông.
Ông Mahashta Mûrasi, một người Ấn Độ được cho rằng đã sinh vào năm 1835. Tuy ông không phải là người già nhất thế giới nhưng cho đến thời điểm này thì ông là người cao tuổi nhất còn sống.
Cụ ông Mahashta Mûrasi
Từ thông tin ban đầu thu thập được, cụ Mahashta Mûrasi sống tại Bangalore sinh vào ngày 6 tháng 1 năm 1836. Năm 1903 ông sống tại Varanasi và làm việc tại đây đến năm 1957. Thời điểm ông nghỉ hưu cũng là lúc ông đã 122 tuổi.
Theo WorldNewsDailyReport, mọi tài liệu chính thức để xác định về ông đều chứng minh tuyên bố của người đàn ông này.
Như vậy, đến nay cụ Mahashta Mûrasi đã 179 tuổi. Cụ nói: “Cháu nội tôi đã chết cách đây vài năm. Theo cách khác là thần chết lại quay lưng với tôi, Mûrasi nói, giờ mọi hy vọng chết của tôi đều đã tan biến!”.
Trước đó, người sống lâu nhất thế giới là một người đàn ông Trung Quốc thọ tới 197 tuổi. Người đàn ông này có tới 23 bà vợ, 180 con cháu chắt chút và bán thảo dược trong 100 năm đầu đời. Bí quyết sống lâu của ông là “giữ cho trái tim thanh thản, ngồi giống một con rùa và ngủ như một chú cún”. Ông là Li Ching-Yun, một cư dân sống tại ngôi làng Kaihsien thuộc tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) được cho rằng là người sống lâu nhất thế giới. Ông sinh văm 1736 và qua đời vào ngày 6/5/1933.
Li Ying Chun
Người sống lâu nhất Việt Nam là cụ Nguyễn Thị Trù, sinh vào năm 1893. Tính theo thế kỷ, cụ sống cả 3 thế kỷ. Tính tuổi, cụ đã tròn 121, cái tuổi mà khó có ai trên đời này có thể sống được.
Theo ông Obry De Gray - Nhà khoa học chuyên nghiên cứu về di truyền thuộc ĐHTH Cambrige (Anh) vừa đưa ra tuyên bố đầy ấn tượng: Trong thế kỷ XXI, tuổi thọ của con người ở các nước phát triển có thể đạt đến... 5000 năm, tuổi thọ 120 năm hoàn toàn nằm trong tầm tay.
Phương Thảo (tổng hợp)