Lần đầu tiết lộ bức thư thú vị của Albert Einstein gửi tới Marie Curie
Hàng chục năm sau, bức thư thú vị của Albert Einstein gửi tới Marie Curie mới được tiết lộ trong đó nhà khoa học vĩ đại chia sẻ những quan điểm sâu sắc về cuộc sống.
Tháng 11 năm 1911, Marie Curie trở về nhà sau khi nhận giải Nobel hóa học khoảng vài tháng. Marie nhận giải Nobel Vật lý đầu tiên vào năm 1903, như vậy Marie là người phụ nữ đầu tiên nhận được 2 giải Nobel thuộc 2 lĩnh vực riêng biệt.
Mặc dù trên lĩnh vực khoa học, Marie được tất cả mọi người công nhận, tán thưởng tài năng phi thường, trên phương diện đời sống cá nhân, Marie Curie dường như không may mắn như vậy.
Chồng Marie qua đời năm 1906 để lại Marie Curie một mình chống chọi với cuộc đời. Vài năm sau, Marie mới ổn định trở lại và tìm thấy bến đỗ hạnh phúc mới của đời mình bên nhà vật lý Paul Langevin, người đã từng là học sinh của tiến sĩ Pierre.
Mặc dù Langevin đã ly thân với vợ, trên giấy tờ anh vẫn là một người đàn ông đã có vợ. Chuyện tình của Langevin và Marie Curie đã gây một trận sóng gió trong gia đình Langevin. Tuy nhiên, đó vẫn chưa thấm tháp gì so với áp lực từ dư luận lên đôi tình nhân "đáng thương" này.
Marie Curie và Langevin đã được triệu tập đến một hội nghị bao gồm 20 nhà khoa học tại Brussels mùa thu năm 1911.
Những bức thư tình của Curie và Langevin đã bị vợ của Langevin thu thập lại và chưng lên mặt báo. Khi Marie trở về nhà sau hội nghị căng thẳng tại Pháp trên, Marie bị bao quanh bởi đám đông hung tợn.
Lúc đó, con gái lớn của Curie mới 14 tuổi còn con gái nhỏ 7 tuổi. Marie Cuire và các con phải chuyển đến nhà một người bạn sống một thời gian.
Dưới đây là nguyên văn bức thư Einstein gửi tới Marie Curie
Curie đáng kính,
Đừng cười khi tôi viết cho Marie mà chỉ toàn nói những chuyện ngớ ngẩn. Tôi vô cùng phẫn nộ với cách thức mà công chúng tọc mạch vào chuyện của Marie. Tôi đã không thể kìm nén sự khinh bỉ của bản thân.
Tôi nghĩ rằng Marie cũng khinh bỉ những kẻ những kẻ chõ mũi vào chuyện của người khác hòng kiếm chuyện giật gân này không kém gì tôi.
Từ tận lòng mình, tôi vô cùng kính phục tài năng, sự quyết tâm, sự thành thật của Marie và tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có dịp gặp Marie tại Brussels. Và hơn bất cứ ai hết tôi cảm thấy mình được Chúa ban ơn khi có dịp trò chuyện cùng Marie và Langevin.
Tôi chỉ muốn nhắn nhủ với Marie rằng nếu những kẻ rảnh rỗi tọc mạch kia viết gì về cô, đừng làm bẩn tay mình bằng những thứ rác rưởi đó. Miệng nói tai nghe, hãy để những kẻ đó tự nghe những chuyện xấu xí phát ra từ cái miệng xấu xa của mình.
Cùng với sự ngưỡng mộ tuyệt đối của tôi – Albert Einstein gửi tới Marie, Langevin và Perrin.
Einstein
Bức thư này được tiết lộ bởi nhà sinh vật học David Grinspoon, người thu thập hàng ngàn tài liệu về Einstein trong nhiều năm qua. Bản gốc bức thư hiện đang lưu giữ tại trường Đại học Princeton.
Phương Thảo (dịch theo IFLScience)