Năm học mới ở Suối Trắng: Niềm vui từ ngôi trường khang trang giữa đại ngàn
Tạm biệt lớp học tạm bợ, thầy trò Suối Trắng hân hoan bước vào năm học mới trong ngôi trường kiên cố, khang trang giữa đại ngàn Tây Bắc.
Thầy Trần Văn Tuân – Hiệu trưởng Trường TH-THCS Phiêng Côn (xã Chiềng Sại, tỉnh Sơn La) chia sẻ, hiện toàn trường có 482 học sinh với 16 lớp, trong đó bậc Tiểu học gồm 11 lớp (320 em) và bậc THCS có 5 lớp (162 em).
Nếu như trước đây, Suối Trắng còn in hằn hình ảnh những bước chân bé nhỏ lội qua con suối lạnh buốt, vượt dốc đá cheo leo để đến lớp học tạm bợ trong căn nhà văn hóa thôn. Ở đó, 12 em học sinh lớp 1, lớp 2 chen chúc nhau trong gian phòng nhỏ, mùa đông gió lùa cắt da, mùa hè nắng hắt bỏng rát. Mỗi ngày đến lớp là một hành trình gian khó, nơi ước mơ con chữ bị thử thách bởi khắc nghiệt thiên nhiên.
Thì nay, Suối Trắng đã khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới. Giữa đại ngàn Tây Bắc, một ngôi trường khang trang, kiên cố vươn mình, nổi bật và tràn đầy sức sống. Tiếng trống khai trường rộn rã vang lên trong niềm háo hức của thầy trò, khi lần đầu tiên các em được học trong lớp học rộng rãi, bàn ghế ngay ngắn, bảng mới tinh, sân chơi sạch đẹp và cả thư viện nhỏ để nâng bước tri thức.


Sự thay đổi ấy không chỉ đến từ những bức tường mới xây, mà còn từ tình yêu thương và tấm lòng sẻ chia của cộng đồng - của Tạp chí Gia đình Việt Nam cùng các mạnh thường quân đã biến ước mơ giản dị của học trò vùng cao thành hiện thực.
Trong niềm xúc động khi vừa tổ chức lễ khai giảng, thầy Trần Văn Tuân – Hiệu trưởng Trường TH-THCS Phiêng Côn cho biết: “Từ khi có điểm trường mới, thầy cô và các em học sinh vô cùng phấn khởi. Cơ sở vật chất khang trang đã cải thiện đáng kể điều kiện học tập, sinh hoạt, giúp giảm tỷ lệ học sinh đi học xa, đảm bảo an toàn và tăng sự chuyên cần. Đồng thời, chúng tôi có điều kiện để tổ chức nhiều hoạt động giáo dục toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.”


Theo thầy Tuân, sự hiện diện của ngôi trường mới không chỉ mang lại chỗ học kiên cố, sạch đẹp mà còn mở ra nhiều cơ hội như thu hút thêm học sinh từ các địa bàn lân cận, giúp các em được tiếp cận với chương trình chung của cả nước, thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập với vùng thuận lợi.
Với cơ sở mới, Hiệu trưởng Trường TH-THCS Phiêng Côn cũng bày tỏ hy vọng năm học mới với đầy đủ trang thiết bị, vật chất khang trang thì chất lượng dạy và học của nhà trường sẽ được nâng cao, cải thiện hơn nữa.
“Nhà trường xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Tạp chí Gia đình Việt Nam và các mạnh thường quân đã đồng hành, giúp chúng tôi hiện thực hóa giấc mơ về một mái trường khang trang cho con em Suối Trắng. Chúng tôi mong rằng trong chặng đường tiếp theo, nhà trường vẫn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của quý cơ quan và cộng đồng để ngày càng nâng cao chất lượng dạy và học”, thầy Tuân xúc động nói.


Trước đó, vào tháng 9/2024, đoàn công tác của Tạp chí Gia đình Việt Nam phối hợp với các đơn vị đồng hành đã vượt hàng trăm cây số, trao tận tay những món quà yêu thương tới các em học sinh vùng cao của huyện Bắc Yên cũ, tỉnh Sơn La.
Tại điểm trường Suối Trắng, chứng kiến cảnh 12 em học sinh lớp 1 - 2 phải học chung nhau trong ngôi nhà văn hóa thôn lọt thỏm giữa núi rừng cùng hình ảnh những đứa trẻ chân trần lội suối, vượt dốc núi để đến lớp học tạm bợ, nơi không thể che chắn được giá rét mùa đông hay cái nắng cháy da của mùa hạ, khiến các thành viên trong đoàn không khỏi xót xa. Chính từ nỗi trăn trở ấy, quyết tâm xây dựng một mái trường khang trang, kiên cố cho các em đã được khởi nguồn.


Và thế là chương trình thiện nguyện “Cùng em đến trường” do
Tạp chí Gia đình Việt Nam khởi xướng đã ra đời. Một đêm nhạc ý nghĩa, một hành
trình quy tụ vô vàn trái tim nhân ái. Từng tấm lòng, từng bàn tay đã góp sức, để
rồi sau 7 tháng kể từ chuyến khảo sát đầu tiên, một điều tưởng như xa xôi đã
thành hiện thực: một ngôi trường khang trang, kiên cố giữa đại ngàn Tây Bắc.


Điểm trường mới được xây dựng gồm một phòng lớp học, một phòng chờ giáo viên, sân chơi, hàng rào, cổng biển trường, tủ thiết bị, bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, giường nghỉ, giá sách thư viện, téc nước, bảng từ, tivi…
Không chỉ dừng lại ở đó, Tạp chí Gia đình Việt Nam và các mạnh thường quân còn trao tặng cặp sách, vở viết,… tiếp thêm hành trang cho các em học sinh trong năm học mới.


Sự đổi thay nơi Suối Trắng hôm nay chính là minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái, của những trái tim cùng chung nhịp đập. Những đứa trẻ vùng cao giờ đây đã có thể học tập trong một không gian an toàn, ấm áp – nơi từng bức tường, từng chiếc bàn ghế không chỉ được dựng nên từ vật chất, mà còn được xây bằng niềm tin, hy vọng và tình yêu thương của cả cộng đồng. Và chính từ nơi đây, hành trình đến tương lai của các em sẽ thêm vững vàng, tràn đầy hy vọng.