"Chắp cánh" giấc mơ học tập cho học sinh bản Suối Trắng - Sơn La
Ngày 10/5, Tạp chí Gia đình Việt Nam cùng đại diện các nhà tài trợ đã phối hợp địa phương tổ chức lễ khánh thành và bàn giao lớp học 3 phòng tại điểm trường Suối Trắng, xã Phiêng Côn, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.
Buổi lễ diễn ra đúng thời điểm bản Suối Trắng có trận mưa rào lớn. Tuy nhiên, lẫn trong những tiếng mưa đầu mùa hạ, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh không giấu được niềm vui, xúc động trên từng khuôn mặt.


Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Hồ Minh Chiến – Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam nhớ lại: “Suối Trắng – cái tên mộc mạc, giản dị như chính những con người nơi đây đã để lại trong chúng tôi nhiều day dứt từ lần đầu đặt chân tới vào tháng 9/2024. Đó là hình ảnh những đứa trẻ chân trần lội suối, vượt dốc núi để đến lớp học tạm bợ, nơi không thể che chắn được giá rét mùa đông hay cái nắng cháy da của mùa hạ. Khi trao những món quà nhỏ bé trong lần thiện nguyện trước, chúng tôi biết: các em cần nhiều hơn thế – một mái trường thực sự an toàn và vững chãi.”

Từ những trăn trở ấy, chương trình thiện nguyện “Cùng em đến trường” do Tạp chí Gia đình Việt Nam khởi xướng đã ra đời. Một đêm nhạc ý nghĩa, một hành trình quy tụ vô vàn trái tim nhân ái. Từng tấm lòng, từng bàn tay đã góp sức, để rồi sau 7 tháng kể từ chuyến khảo sát đầu tiên, một điều tưởng như xa xôi đã thành hiện thực: một ngôi trường khang trang, kiên cố giữa đại ngàn Tây Bắc.
“Hôm nay, giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực. Từ điểm trường Suối Trắng này, 12 em nhỏ – những chủ nhân tương lai của bản làng sẽ không còn phải đi học xa, không còn phải nghỉ học giữa chừng vì đường quá hiểm trở. Các em sẽ được học tập trong một không gian đầy đủ, an toàn và ấm áp – không chỉ bằng vật chất, mà bằng cả niềm tin và tình yêu thương của cộng đồng dành cho các em”, nhà báo Hồ Minh Chiến bày tỏ.



Tại buổi lễ, bà Trịnh Thị Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên bày tỏ niềm vui mừng sau 5 tháng thi công với các hạng mục, công trình lớp học điểm trường Suối Trắng đã hoàn thiện đúng tiến độ, sẵn sàng chào đón các em học sinh bước vào một môi trường học tập mới an toàn, đầy đủ và ấm áp.
Theo lãnh đạo UBND huyện Bắc Yên, đây sẽ là món quà quý giá không những giúp các em học sinh an tâm học tập và tạo ra không khí học tập sôi nổi, khơi dậy cho các em học sinh lòng yêu thương con người, bạn bè và nhân rộng hơn nữa những tấm gương tiêu biểu vượt khó, vươn lên trong học tập và cuộc sống.
"Công trình lớp học sau khi bàn giao không chỉ là một không gian học tập mới, khang trang cho các em học sinh mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, chung tay vì giáo dục miền núi. Đây sẽ là điểm tựa để thầy và trò yên tâm dạy tốt – học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương. Đồng thời công trình còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với cấp uỷ, chính quyền và nhân dân xã Phiêng Côn trong hành trình vượt khó, xây dựng quê hương ngày một phát triển”, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên xúc động cho hay.

Trong niềm vui chung, thầy Nguyễn Văn Tuân – Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS xã Phiêng Côn nghẹn ngào bày tỏ, việc xây dựng công trình nhà lớp học đểm trường bản Suối Trắng, xã Phiêng Côn là việc làm cấp thiết, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực. Đây cũng là điều kiện thuận lợi cho việc dạy – học của thầy trò và cũng là nguồn động viên khích lệ tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

“Giờ đây, có thể cảm nhận được niềm vui dâng trào, nét hân hoan trên mặt của các em học sinh, những bậc phụ huynh và các thầy cô giáo. Nơi đây sẽ là nơi cho các em yên tâm học tập, vui chơi cùng với đó các thầy cô tự tin hơn khi công tác tại ngôi trường thân thương này.
Chúng tôi xin hứa sẽ sử dụng, bảo quản ngôi trường mới đúng mục đích, sử dụng các thiết bị hỗ trợ dạy-học hiệu quả. Phấn đấu trở thành điểm trường có môi trường lành mạnh, hiệu quả giáo dục ngày càng cao”, thầy Nguyễn Văn Tuân nói.
Hiệu trưởng trường TH-THCS Phiêng Côn bày tỏ lòng chân thành cảm cảm ơn sâu sắc đến sự giúp đỡ của Tạp chí Gia đình Việt Nam cùng các đơn vị tài trợ đã nhiệt tình giúp đỡ trường TH-THCS Phiêng Côn xây dựng công trình nhà lớp học điểm trường bản Suối Trắng.


Còn với thầy giáo Mùa A Lử, người nhiều năm gắn bó với bản làng Suối Trắng thì hôm nay niềm vui đã trở nên trọn vẹn: “Trước đây, chúng tôi phải dạy và học trong lớp tạm bợ, chật chội, thiếu thốn đủ bề. Nay được giảng dạy trong phòng học khang trang, đầy đủ bàn ghế, máy tính, tivi…, niềm vui này khó diễn tả bằng lời.
Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để không phụ sự tin yêu và tấm lòng của các nhà hảo tâm”, thầy giáo Mùa A Lử bày tỏ.

Không chỉ dừng lại ở việc bàn giao lớp học, trong khuôn khổ chương trình, Tạp chí Gia đình Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành còn mang đến những phần quà ý nghĩa như cặp sách, vở viết… nhằm tiếp thêm hành trang cho các em trong năm học mới.
Nhà báo Hồ Minh Chiến khẳng định: “Chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp tục đồng hành và hành động, để những hành trình như Suối Trắng không chỉ dừng lại ở một điểm đến, mà trở thành một hành trình nối dài – hành trình của lòng nhân ái.”











Công trình lớp học điểm trường Suối Trắng không chỉ là một mái nhà cho tri thức, mà còn là biểu tượng sống động của tình người – sự sẻ chia – tinh thần trách nhiệm xã hội. Mỗi viên gạch được dựng lên là một thông điệp mạnh mẽ: “Không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình đến với tri thức.”
Từ hôm nay, các em nhỏ nơi bản làng xa xôi sẽ không còn phải nghỉ học vì đường trơn, dốc núi. Các em sẽ được học trong những lớp học khang trang, bên ánh sáng đèn điện và tiếng nói cười rộn ràng. Những giấc mơ sẽ không còn chỉ được vẽ trong tâm trí, mà sẽ được gieo trồng ngay trên từng trang sách, từng bàn ghế – nơi khởi đầu cho một tương lai tươi sáng hơn.
- Tin liên quan
- • Vượt hàng trăm cây số mang yêu thương đến với học sinh Xím Vàng
- • Chương trình "Cùng em đến trường" sẵn sàng về với các em học sinh Xím Vàng
- • NSND Tố Uyên: “Mong đêm nhạc ‘Cùng em đến trường’ được nhân rộng vì ý nghĩa nhân văn"
- • "Cùng em đến trường" - tiếp sức cho học sinh vùng lũ Sơn La