Kiếm gần 5 tỷ đồng mỗi năm vẫn làm lao công ở chung cư
Một người đàn ông Nhật Bản dù có thu nhập khoảng 4,8 tỷ đồng/năm từ tiền cho thuê nhà và đầu tư, vẫn kiên trì làm công việc lao công để duy trì sức khỏe và sự năng động.
Theo trang The Gold Online (Nhật Bản), ông Koichi Matsubara, 56 tuổi, hiện làm nhiệm vụ dọn dẹp khu vực công cộng và thực hiện các công việc bảo trì cơ bản tại một khu chung cư ở Tokyo. Ông làm việc ba ngày mỗi tuần, mỗi ca kéo dài khoảng bốn giờ.
Công việc này mang lại cho ông mức thu nhập khoảng 16 triệu đồng/tháng, thấp hơn nhiều so với mức lương trung bình ở Tokyo là 56 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, đằng sau dáng vẻ giản dị của một lao công, Matsubara lại là một trong những “triệu phú vô hình” giàu có nhất tòa nhà, với nguồn lợi nhuận hàng năm lên tới hàng tỷ đồng.

Xuất thân trong một gia đình đơn thân, từ nhỏ ông đã quen với việc tiết kiệm và phải dành dụm rất lâu mới mua được thứ mình mong muốn. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông vào làm tại một nhà máy với mức lương khoảng 29 triệu đồng/tháng. Nhờ chi tiêu chặt chẽ, chỉ vài năm sau, ông tiết kiệm được 480 triệu đồng và mua căn hộ đầu tiên.
“Khi ấy thị trường nhà đất đang chạm đáy. Tôi tìm cách hạn chế rủi ro bỏ trống phòng, trả nợ sớm rồi dần dần mở rộng số lượng căn hộ”, Matsubara chia sẻ.
Đến nay, ở tuổi 57, ông sở hữu bảy căn hộ cho thuê tại Tokyo và vùng ngoại ô, đồng thời đầu tư vào cổ phiếu và các quỹ.
Dù giàu có, Matsubara vẫn sống cực kỳ giản dị. Ông ở trong một căn hộ bình dân, tự nấu ăn, hơn mười năm không mua quần áo mới, dùng điện thoại phổ thông và di chuyển chủ yếu bằng xe đạp.
Với ông, công việc lao công không phải để kiếm tiền mà để giữ cơ thể luôn vận động và tinh thần minh mẫn.
“Mỗi sáng, tôi thức dậy, dọn dẹp và khiến mọi thứ gọn gàng. Cảm giác thật dễ chịu,” ông nói.
Mục tiêu của Matsubara là có một cuộc sống viên mãn, không phô trương giàu có. Sau gần 20 năm làm việc, ông đang hướng đến khoản lương hưu khi bước sang tuổi 60. Ông cũng bày tỏ triết lý sống: “Tôi muốn mỗi ngày đều có việc để làm, giữ sức khỏe và luôn tự suy nghĩ độc lập”.
Câu chuyện của Matsubara nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội. Một người bình luận: “Ông ấy lý trí và giỏi quản lý tài chính”. Người khác viết: “Làm việc nhà hằng ngày cũng là cách chữa lành tinh thần và rèn luyện cơ thể”. Có ý kiến nhấn mạnh: “Đừng bao giờ coi thường một lao công hay nhân viên phục vụ. Biết đâu ngay bên cạnh bạn là một triệu phú vô hình”.
Ở Nhật Bản, những lối sống khác thường như của Matsubara không hiếm gặp. Chẳng hạn, một người đàn ông 75 tuổi được mệnh danh là “Thần miễn phí” đã sống dựa vào phiếu giảm giá và các ưu đãi khuyến mãi suốt một thập kỷ. Dù vậy, ông sở hữu cổ phiếu của hơn 1.000 công ty với tổng tài sản vượt 16 tỷ đồng.