Thứ bảy, 24/05/2025 14:50     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ sáu, 01/08/2014 09:20

Khi yêu đừng đổ lỗi ai đúng, ai sai

Yêu không nhớ, không thương, không giận hờn, không trách mắng thì yêu làm gì. Yêu không điều kiện là cái yêu lãng xẹt và giả dối. Ai yêu mà chẳng hướng tới một cái đích, hướng đến cái mình sẽ nhận được.

Trong tình yêu không có chuyện đúng hoặc sai, chỉ là do bạn cảm nhận mà thôi. Thật tệ hại nếu như đem tình yêu so sánh với một phép toán để rồi chúng ta lại hỏi nhau đáp án đúng, sai.

Hai người yêu nhau 4 năm, chuyện tình tưởng như đẹp, không một vết xước, nhưng bỗng một ngày hai người quyết định chia tay. Họ chia tay vì lí do gì không ai biết. Mọi người nhìn vào đó rồi bàn tán, có người cho rằng chắc chắn đã có người thứ 3 xuất hiện, có người lại nghĩ do cha mẹ cấm đoán… nhưng đó chỉ là những phỏng đoán của những kẻ ngoài cuộc, và vô tình họ đã làm xấu đi tình yêu.

Tình yêu khi đến với một ai đó nhẹ nhàng và ngọt ngào, vậy khi chia tay sao ta không để cho nó được yên, cứ khuấy động lên, giằng xé mãi để đến khi cả hai người đều bị tổn thương, đều mang những vết cắt sâu rồi mới chịu buông tha cho nhau?

khi-yeu-dung-do-loi-ai-dung-ai-sai-giadinhonline.vn 1

Trong tình yêu không có đúng hay sai, chỉ là khi hai người không cần nhau nữa thì chia tay. Ảnh: nguồn Internet

Tình yêu vốn đẹp, nhưng là do con người đã tô màu lên cho nó. Khi hạnh phúc thì tô cho nó màu hồng, màu đỏ…màu của niềm tin, hi vọng vào một tương lai không xa “anh là chú rể em là cô dâu”. Nhưng rồi khi không còn cảm nhận được hạnh phúc thì trước mắt hai người tình yêu chỉ còn lại là một màu đen u tối.

Người con gái khóc lóc ỉ ôi, người con trai vẫn mạnh mẽ dứt khoát ra đi, rồi họ lại đổ vấy cho đối phương, tìm đủ mọi lí do để xem ai đúng ai sai, cuối cùng vẫn là tình yêu chịu đau đớn. Họ sẽ kết luận là do đã yêu nhầm người, rằng tình yêu này không nên bắt đầu, để không cần phải kết thúc.

Đừng bao giờ đổ lỗi cho tình yêu, ngay khi bắt đầu đến với tình yêu ai cũng có lí do riêng của mình, có người yêu nhau vì tình vì nghĩa, vì cha mẹ, có người yêu nhau vì cảm mến nhau, và cũng có người yêu nhau vì muốn giàu sang, sung sướng… Cho dù vì lí do gì đi chăng nữa thì hai người đã yêu nhau. Yêu nhau đơn thuần chỉ là họ cảm thấy cần nhau, cảm thấy chịu đựng được khi ở bên nhau.

Và chia tay không phải chuyện ai đúng ai sai, mà do bạn cảm nhận mình đã yêu đủ chưa thôi. Nếu đã cảm thấy yêu đủ rồi thì cưới nhau thôi, cưới nhau rồi tình yêu sẽ hóa tình nghĩa, sẽ hóa thành những trách nhiệm lớn lao. Nhưng nếu bạn nghĩ mình yêu nhau chưa đủ thì tiếp tục yêu, yêu cho đến khi cảm thấy không cần nhau nữa thì chia tay. Yêu là khi hai người cảm thấy cần phải ở bên nhau mới có thể tồn tại được, vậy nếu đã sống được mà không cần có sự xuất hiện của đối phương thì chia tay đi.

Yêu không nhớ, không thương, không giận hờn, không trách mắng thì yêu làm gì. Yêu không điều kiện là cái yêu lãng xẹt và giả dối. Ai yêu mà chẳng hướng tới một cái đích, hướng đến cái mình sẽ nhận được. Người con gái khi yêu mơ về một ngôi nhà hạnh phúc, người con trai khi yêu mơ về những đứa con và một người vợ hiền… đó đều là điều kiện cả. Nếu cả hai không thể đáp ứng được điều kiện của nhau thì chia tay. Chia tay đơn giản là như thế, chứ không phải trong cuộc tình này ai đúng, ai sai.

Nhan Huệ

Tags:
Rẻ đến mấy cũng tránh mua nhà ở 5 vị trí này
Danh sách Ban tổ chức lễ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Sự thật cuộc sống đa thê của gia đình cổ đại
Rèn trí thông minh cho trẻ dưới 5 tuổi tại nhà qua trò chơi trốn tìm
Đòi ly hôn chồng sau khi nghe ChatGPT tư vấn
Trẻ sơ sinh có 4 đặc điểm này chứng tỏ IQ cao, càng lớn càng thông minh
“Bố bỉm sữa” trầm cảm, viêm khớp sau 1 năm ở nhà trông con
Ông bà chăm cháu cẩn trọng 5 sai lầm gây mâu thuẫn gia đình
Trọng Tấn: 'Tôi không dám nhận mình là đại gia'
Phòng ngừa trẻ vị thành niên phạm tội: Cần sự quan tâm từ gia đình
Vun đắp tình yêu nước cho con từ những điều giản dị
Nét độc đáo trong đám cưới truyền thống ở Trung Quốc
Đàn ông 'ở cữ' thay vợ, nằm trên giường suốt 40 ngày
Xem thêm