“Mưa đỏ” – bộ phim điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng do nhà văn Chu Lai chấp bút kịch bản và Thượng tá, NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn được lấy cảm hứng từ 81 ngày đêm máu lửa ở Thành cổ Quảng Trị năm 1972 – nơi quân và dân ta đã kiên cường chiến đấu đến cùng để giữ trọn lời thề độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc.
Thuộc lớp diễn viên trẻ thực sự của điện ảnh Việt, Lâm Thanh Nhã đã đóng góp một phần không nhỏ làm nên thành công của "Mưa đỏ". Trong phim, Lâm Thanh Nhã vào vai Bình là một chàng sinh viên mới rời giảng đường, mang trong mình sự hồn nhiên, non nớt và vụng về của tuổi trẻ. Khi bước vào cuộc chiến ác liệt tại Thành cổ Quảng Trị (1972), Bình dần trưởng thành, từ một người lính còn bỡ ngỡ trở thành chiến sĩ kiên cường, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc.
Diễn xuất tự nhiên, chân thật và giàu cảm xúc... của Lâm Thanh Nhã đã giúp khán giả nhìn thấy sự chuyển hóa mạnh mẽ của cả một thế hệ thanh niên thời chiến: rời xa mái trường, bước vào khói lửa, trưởng thành trong mất mát và khốc liệt.
Cùng Gia đình Việt Nam trò chuyện với Lâm Thanh Nhã về hành trình đồng hành cùng nhân vật Bình trong phim "Mưa đỏ", cũng như những quan niệm làm nghề và dự định tương lai của anh.
Xin chào Lâm Thanh Nhã, chúc mừng anh vừa hoàn thành vai diễn trong phim Mưa đỏ. Cảm ơn anh đã dành thời gian tham gia buổi trò chuyện với Gia đình Việt Nam.
Lâm Thanh Nhã có thể tiết lộ cho khán giả biết cơ quan nào giúp anh đến với Mưa đỏ?
Thật ra ban đầu tôi còn bỏ lỡ cả buổi casting nhưng vì rất khao khát được thử sức nên đã tìm đủ mọi cách để liên lạc với nhà làm phim. May mắn là cuối cùng tôi có cơ hội được thử vai và được nhận. Với tôi, đó là một cơ duyên rất đặc biệt vì Mưa đỏ không chỉ là một bộ phim, mà còn là hành trình giúp tôi hiểu thêm về lịch sử và chính bản thân mình.
Là bộ phim gắn liền với các sự kiện có thật của lịch sử, Lâm Thanh Nhã phải chuẩn bị gì và đối mặt với những áp lực nào trong quá trình quay phim?
Trước khi phim chính thức bấm máy, tôi cùng các diễn viên khác được tham gia tập quân sự, rèn luyện thể lực và tìm hiểu nhiều tài liệu lịch sử. Điều áp lực nhất là làm sao để nhân vật Bình không chỉ là một vai diễn, mà thật sự sống trên màn ảnh, để khán giả nhìn thấy trong đó hình ảnh của cả một thế hệ thanh niên đã chiến đấu và hy sinh cho Tổ quốc.
Bối cảnh quay có phải là thách thức với Lâm Thanh Nhã?
Thật ra với tôi, khó khăn lớn nhất không nằm ở bối cảnh hay thời tiết, mà là làm sao mình có thể thật sự trở thành một người lính, mang trọn tinh thần của thế hệ thanh niên thời chiến. Tôi không muốn chỉ diễn cho đúng kịch bản, mà phải để khán giả nhìn thấy sự chân thật của một người lính đã từng sống và chiến đấu vì Tổ quốc.
Còn cảnh phim khiến Lâm Thanh Nhã thấy khó khăn thực hiện nhất là gì?
Khó khăn nhất với tôi không phải ở những cảnh quay cụ thể, mà ở việc giữ cho nhân vật Bình luôn có hồn, luôn đúng với tinh thần của một chiến sĩ thời kỳ đó. Mỗi lời thoại, mỗi ánh mắt hay dáng đi đều cần toát lên sự giản dị, kiên cường và lòng yêu nước. Đó mới là thử thách lớn nhất mà tôi phải vượt qua.
Vậy cảnh phim nào Lâm Thanh Nhã thấy ấn tượng nhất?
Đó là khi Bình chứng kiến đồng đội ngã xuống - khoảnh khắc rất đau đớn, nhưng cũng là lúc nhân vật bùng lên sức mạnh để chiến đấu. Vừa khóc vừa cầm súng, vừa đau vừa phải mạnh mẽ — cảm xúc đó làm tôi run người ngay cả khi đang quay. Với tôi, đây không chỉ là cảnh quay, mà là khoảnh khắc mình thật sự cảm nhận được sự mất mát và tinh thần bất khuất của những người lính năm xưa.
Đạo diễn có đưa ra yêu cầu nào đặc biệt với diễn viên không?
Đạo diễn muốn tôi - nhân vật Bình khi bắt đầu phải thể hiện được sự ‘non nớt, còn vụng về’ của một cậu sinh viên mới rời giảng đường, chưa hiểu gì nhiều về chiến tranh. Nhưng càng đi sâu vào trận mạc, chứng kiến sự tàn khốc và mất mát, nhân vật phải trưởng thành dần, trở thành một người lính thật sự. Đây là yêu cầu rất khó, vì tôi phải vừa giữ được cái trong sáng ban đầu, vừa thể hiện được sự thay đổi mạnh mẽ trong tâm lý và hành động. Với tôi, đó cũng là thử thách lớn nhất nhưng cũng là hành trình quý giá nhất khi sống cùng nhân vật.
Khi phim đã đóng máy, Lâm Thanh Nhã còn tiếc nuối điều gì không?
Điều tôi tiếc nuối nhất là sau khi phim đóng máy, phải rời xa anh em trong tiểu đội – những người mà tôi đã gắn bó như một gia đình trong suốt quá trình quay. Chúng tôi đã sống cùng nhau nhiều ngày, cùng tập luyện, cùng ăn ở, có khi mệt thì động viên nhau. Lúc quay những cảnh chiến đấu hay hành quân, cảm giác rất thật, như mình thật sự là một tập thể đang ra trận.
Có những đêm cả nhóm ngồi nói chuyện, chia sẻ về vai diễn, về cuộc sống… chính những khoảnh khắc đó đã giúp chúng tôi hiểu nhau hơn, diễn cũng tự nhiên và ăn ý hơn. Với tôi, tình đồng đội trong phim cũng trở thành tình bạn ngoài đời, đó mới là kỷ niệm quý giá nhất.
Ngoài ra, khi phim ra mắt, tôi cũng có chút luyến tiếc vì thời lượng chưa cho phép khán giả thấy được hết những chi tiết, những cung bậc cảm xúc mà chúng tôi đã trải qua cùng nhân vật. Nếu có thêm thời gian, tôi tin người xem sẽ cảm nhận rõ hơn hành trình trưởng thành và hy sinh của các chiến sĩ trẻ.
Lâm Thanh Nhã có thể bật mí cát-xê của mình được không?
Thật ra với tôi, cát-xê chưa bao giờ là điều quan trọng nhất khi tham gia Mưa đỏ. Điều quý giá hơn cả là trải nghiệm được sống trong nhân vật, được rèn luyện và trưởng thành qua dự án này.
Mưa đỏ cũng như dòng phim cách mạng giống như một cuốn sách lịch sử sống động, giúp thế hệ chúng tôi dễ tiếp cận một cách chân thực hơn và hiểu được mình đang thừa hưởng hòa bình từ đâu, nhắc nhớ về quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở về sự hy sinh, niềm tự hào dân tộc, để thế hệ trẻ chúng ta có thêm động lực phấn đấu và giữ gìn giá trị truyền thống.
Hơn cả sự tự hào khi được là Bình, được tham gia dự án Mưa Đỏ, được là một trong những mảnh ghép đại diện cho biết bao thế hệ trẻ trong những năm tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, những thế hệ sẽ sống mãi trong trái tim dân tộc Việt Nam… Chúng tôi không là diễn viên và làm việc ở phim trường. Chúng tôi là Chiến sĩ trẻ ở chiến trường Quảng Trị. Đó là cảm giác mà Mưa Đỏ mang lại cho Lâm Thanh Nhã. Tôi coi vai Bình là một dấu mốc để mình khẳng định sự nghiêm túc với nghề. Dĩ nhiên, ai làm nghề cũng mong được ghi nhận xứng đáng, nhưng với tôi, giá trị lớn nhất vẫn là khán giả nhớ đến nhân vật và cảm xúc mà mình mang lại.
Sau Mưa Đỏ, Lâm Thanh Nhã có tiếp tục thử sức với dòng phim lịch sử?
Sau Mưa Đỏ, tôi sẽ tiếp tục xuất hiện trong 2 bộ phim điện ảnh mới dự kiến ra mắt vào tháng 10: Cải Mã và Nhà Ma Xó. Đây là những dự án rất khác nhau, cho tôi cơ hội thử sức ở nhiều dạng vai, nhiều màu sắc. Tôi còn trẻ, còn phải học hỏi nhiều, nên tôi coi mỗi vai diễn là một trải nghiệm quý giá để trưởng thành hơn. Tôi mong khán giả sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ em trên hành trình này.
Cảm ơn Lâm Thanh Nhã đã chia sẻ!