Danh hiệu “Giáo sư âm nhạc” của Ngọc Sơn chính thức bị hủy vì lý do này
Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam (VATA) đã quyết định huỷ bỏ cụm từ “Giáo sư âm nhạc” trong bằng khen đã trao cho Ngọc Sơn.
Báo Dân trí đưa tin, Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam (VATA) vừa có báo cáo gửi Bộ Công thương về hướng xử lý việc tặng bằng khen ghi chức danh “Giáo sư âm nhạc” cho ca sĩ Ngọc Sơn. Theo đó, Hội này đã quyết định huỷ bỏ cụm từ “Giáo sư âm nhạc” trong bằng khen đã trao cho Ngọc Sơn.
Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam khẳng định không phong chức danh “Giáo sư âm nhạc” cho ông Phạm Ngọc Sơn như một số báo, đài đã đưa tin. Việc cấp bằng khen cho ông Phạm Ngọc Sơn thực hiện theo quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật số 39/2013/QH13 ngày 11/6/2013 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và quy chế số 68/QC-VATA ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam.
Qua rà soát, Ban Thường vụ đã tiến hành xử lý các tập thể, cá nhân có liên quan. Cụ thể, nhắc nhở Ban tổ chức và các cá nhân có liên quan rút kinh nghiệm sâu sắc về sự việc vừa qua và có hướng khắc phục để không xảy ra trường hợp tương tự trong thời gian tới.
Qua sự việc, Bộ Công Thương có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ xem xét về thẩm quyền của Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam trong việc trao tặng bằng khen.
Theo báo Dân Việt, trước đó, chia sẻ với báo chí, ông Lê Ngọc Dũng - Chủ tịch hội VATA, người đã ký bằng khen khẳng định ca sĩ Ngọc Sơn tự khai trong hồ sơ là giáo sư, hồ sơ đó cũng được lưu giữ. Ông Lê Ngọc Dũng, người ký bằng khen, lý giải việc cấp bằng khen là theo lời khai của ca sĩ Ngọc Sơn. "Người ta khai thì người ta chịu trách nhiệm chứ liên quan đến chúng tôi đâu”, ông Dũng nói. Tuy nhiên, đơn vị của ông không kiểm tra lại hồ sơ trước khi viết bằng khen.
Ca sĩ Ngọc Sơn mới đây cho biết cát-xê của anh vẫn ở đỉnh cao sau lùm xùm danh hiệu "Giáo sư âm nhạc". "Cũng giống như con thuyền, đôi lúc phải đương đầu với sóng gió. Ngọc Sơn hay dạy học trò của mình rằng, ai làm gì con thì vẫn cứ hiền đi. Vậy họ mới biết con hiền, học theo thầy, mấy chục năm thầy chẳng sân si với bất kỳ ai.