Thứ năm, 23/10/2025 07:00     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ năm, 23/10/2025 07:00

Chồng ghen tuông vì vợ đi chợ mua thịt lợn được giảm giá

Thấy vợ được người bán thịt lợn giảm giá khi đi chợ, người đàn ông ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc cho rằng mình bị “cắm sừng” và nổi cơn ghen cuồng nộ.

Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra hồi tháng 3 tại thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm, miền đông bắc Trung Quốc. Sáng hôm đó, bà Triệu (Zhao) đi chợ như thường lệ. Khi trở về, bà vui vẻ kể với chồng – ông Tào (Zou) rằng mình mua được phần thịt lợn “giá hữu nghị” nhờ quen biết tiểu thương trong chợ.

Tưởng rằng vợ sẽ được khen vì tiết kiệm, bà Triệu không ngờ câu chuyện nhỏ lại khiến chồng nổi giận dữ dội. Ông Tào lập tức nghi ngờ vợ có quan hệ không trong sáng với người bán thịt nên mới được giảm giá. Trong cơn ghen cuồng nộ, ông ta rút dao đâm vợ ngay tại nhà.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: SCMP)

Cảnh sát địa phương nhanh chóng có mặt sau khi nhận được tin báo, đưa nạn nhân đi cấp cứu và bắt giữ nghi phạm. Nhờ được cứu chữa kịp thời, bà Triệu may mắn thoát chết dù bị thương nặng.

Tại phiên tòa sau đó, nạn nhân bất ngờ xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng. 

“Vợ chồng tôi đã sống với nhau hơn 30 năm, quan hệ nhìn chung hòa thuận, hiếm khi mâu thuẫn. Ông ấy luôn là người làm ra tiền và mang hết về nhà. Tôi không muốn kéo dài chuyện này, cũng không yêu cầu bồi thường”, bà nói.

Theo lời bà, ông Tào vốn là trụ cột kinh tế, ít khi để ý chuyện chợ búa, nên việc bà được giảm giá thịt là điều hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, vì hiểu lầm, ông đã hành động thiếu kiểm soát.

Tòa án Nhân dân quận Ninh Giang xác định hành vi của ông Tào cấu thành tội “cố ý giết người”, nhưng xét bị cáo thành khẩn khai báo và được vợ tha thứ, tòa tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù giam.

Sau khi vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người bày tỏ phẫn nộ trước hành vi của người chồng, cho rằng đây là biểu hiện của sự ghen tuông mù quáng và thiếu kiểm soát cảm xúc nghiêm trọng. Một cư dân mạng bình luận mỉa mai: “Nếu thật sự có tư tình, chắc phần thịt phải được cho không chứ đâu chỉ giảm giá”.

Hà Vy (Theo SCMP)  
Chồng ghen tuông vì vợ đi chợ mua thịt lợn được giảm giá
Hôn nhân lung lay khi phụ nữ kiếm nhiều tiền hơn chồng
Có nên mua nhà dịp cuối năm, chú ý điều gì để an cư vững vàng?
Đàn ông vào bếp
Vì sao thời xưa cô dâu phải đợi ba ngày mới được về nhà mẹ đẻ?
Thiện hiện ở khuôn mặt, phú hiện ở tấm lưng
Áp lực “con nhà người ta” – Khi kỳ vọng của cha mẹ thành gánh nặng cho trẻ
Ngày hội “Gia đình trẻ hạnh phúc 2025”: Viết tiếp hành trình yêu thương
Phụ nữ tuổi 60 ai rồi cũng phải đối diện với 2 điều này
Vì sao triệu phú Mỹ thích ở nhà thuê?
Cha mẹ “chống lưng” thế nào để con sống ngẩng cao đầu?
Sống ổn nhờ nghề ăn cưới thuê
Nhà ngoại - nhà nội: Làm sao để tình thân không “chia đôi”?
Vì sao người xưa nói: “Đàn ông sợ tuổi Dậu, phụ nữ sợ tuổi Mùi”?
Về làng… không ly hôn
Những ông bố ở nhà – Lựa chọn hay áp lực?
Nuôi con trong kỷ nguyên AI: Cha mẹ Việt dạy con thích ứng ra sao?
Tình cha từ những bữa cơm...
Cha mẹ làm bạn với con: Lời giải cho mâu thuẫn tuổi dậy thì
Nam sinh 14 tuổi chống đối, nổi loạn: Cha mẹ hối hận vì bỏ lỡ ‘giai đoạn vàng’ điều trị ADHD
Xem thêm