Thứ tư, 01/07/2026 08:39     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ tư, 01/07/2026 06:00

Những ông bố mở lớp dạy... tết tóc cho con gái

Từ không biết buộc tóc cho con gái, một ông bố Singapore đã cùng người bạn mở lớp dạy các ông bố khác học tết tóc. Sáng kiến tưởng chừng giản đơn ấy không chỉ giúp các ông bố tự tin hơn trong việc chăm sóc con mà còn góp phần thay đổi cách nhìn về vai trò của người cha trong gia đình hiện đại.

Dads and Braids – một lớp học đặc biệt dành cho các ông bố muốn học cách chải, buộc và tết tóc cho con gái do hai người bạn lâu năm là Jeggan Rajendram và Rukshan Chiththananda (người Singapore) – đều là những ông bố ở nhà toàn thời gian chăm con – sáng lập. Tại đây, các ông bố được trực tiếp thực hành những kiểu tóc đơn giản dành cho các bé gái.

Ra mắt lần đầu vào tháng 4 năm nay, Dads and Braids lấy cảm hứng từ những sáng kiến tương tự ở nước ngoài như Pints and Ponytails hay Braids and Beers.

Mỗi buổi học kéo dài khoảng 90 phút. Rajendram và Rukshan sẽ hướng dẫn từng bước để các học viên thực hành trên đầu manơcanh trước khi áp dụng cho con mình. Những kiểu tóc được dạy khá cơ bản như đuôi ngựa, tết hai bên, buộc tóc đan chéo hay kết hợp với dây ruy băng, kẹp tóc và chun nhiều màu sắc.

Những buổi học đầu tiên được tổ chức trong phòng sinh hoạt chung của khu chung cư nơi gia đình Rajendram sinh sống, với khoảng hơn chục ông bố tham gia. Ban tổ chức chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước uống và cả ghế sofa để mọi người nghỉ ngơi nếu cần.

Mỗi người tham dự đều được phát một đầu manơcanh, lược, tài liệu hướng dẫn cùng đầy đủ phụ kiện để luyện tập.

Các ông bố trong lớp học tết học cho con gái (Ảnh: CNA)

Một chuyến đi khiến người cha nhận ra mình còn thiếu điều quan trọng

Ý tưởng thành lập Dads and Braids xuất phát từ một trải nghiệm rất cá nhân của Rajendram.

Đầu năm nay, người cha 41 tuổi quyết định nghỉ việc sau khi rời vị trí quản lý cấp cao tại Meta vì kiệt sức. Anh kể rằng mình từng bị công việc "nuốt chửng", đến mức ngay cả cuối tuần ở bên gia đình cũng không thể thực sự dành tâm trí cho vợ con.

Để cân bằng lại cuộc sống, anh đưa cô con gái lớn 4 tuổi sang Sri Lanka du lịch riêng, coi đó là khoảng thời gian để hai cha con gắn kết hơn, trong khi vợ ở nhà chăm cô con gái út.

Nhưng chính chuyến đi ấy lại khiến anh nhận ra một điều vừa xấu hổ vừa đáng suy nghĩ. Anh hoàn toàn không biết làm tóc cho con.

"Suốt cả chuyến đi, tất cả những gì tôi làm được chỉ là buộc một kiểu đuôi ngựa rất lộn xộn", Rajendram nhớ lại.

Anh cảm nhận được sự thất vọng nhẹ nơi con gái – cô bé vốn quen với những kiểu tóc xinh xắn do mẹ hoặc người giúp việc làm mỗi ngày.

Sau chuyến đi, Rajendram tự nhủ sẽ không để con phải thất vọng như vậy thêm lần nào nữa. Quan trọng hơn, anh muốn chứng minh với chính mình rằng một người cha cũng hoàn toàn có thể chăm chút mái tóc cho con gái, dù bản thân chưa từng phải để tóc dài. May mắn là anh có người bạn đồng hành Rukshan.

Cuối năm 2024, Rukshan cũng nghỉ công việc quản lý sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ y tế để dành nhiều thời gian hơn cho cô con gái 4 tuổi.

Là người đảm nhận việc đưa đón con đi nhà trẻ mỗi ngày, anh sớm nhận ra mình cũng cần học cách làm tóc.

"Lúc đầu tôi chỉ chải tóc cho con rồi đưa bé đến lớp", anh cười kể.

"Tôi nhớ cô giáo nhìn tôi bằng ánh mắt rất... đặc biệt. Đến chiều đón con về thì tóc con đã được cô tết gọn gàng, đẹp mắt, như thể cô đang nhẹ nhàng nhắn nhủ rằng: 'Đây mới là cách làm tóc cho bé gái’”. 

Ban đầu, ngay cả vợ anh cũng không tin chồng sẽ làm được.

"Cô ấy khá ngạc nhiên khi tôi muốn học, nhưng chưa bao giờ cười nhạo hay ngăn cản tôi”. 

Suốt nhiều tháng sau đó, Rukshan kiên trì học từng kiểu tóc đơn giản, từ tết hai bên đến buộc tóc đan chéo rồi kết hợp thêm ruy băng và kẹp tóc. Trong khi đó, Rajendram học từ chính người giúp việc trong gia đình.

"Cô ấy dạy tôi cách chia tóc, tết tóc, buộc tóc, thậm chí cả cách... chải tóc đúng. Tôi không ngờ chỉ việc chải tóc thôi cũng là cả một nghệ thuật”. 

Mỗi lần gặp nhau, câu chuyện giữa Rajendram và Rukshan đều xoay quanh... mái tóc của con gái. Họ trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những mẹo nhỏ, những kiểu tóc mới học được.

Đến khi kể với bạn bè, phản ứng của nhiều ông bố khác lại vô cùng thú vị: người ngạc nhiên, người khó hiểu, người khâm phục, nhưng cũng có không ít người tò mò.

"Ngày càng nhiều ông bố hỏi chúng tôi có thể dạy họ không. Và khi ấy tôi nghĩ: Tại sao mình không mở hẳn một lớp học?”, Rajendram kể.

Buổi học đầu tiên vào tháng 4 có khoảng hơn chục người tham gia. Ở những buổi sau, nhiều ông bố chia sẻ họ đến đây vì muốn góp mặt nhiều hơn trong những công việc nhỏ bé nhưng ý nghĩa hằng ngày của con.

Theo Rajendram và Rukshan, mục tiêu của lớp học chưa bao giờ là biến các ông bố thành những "chuyên gia tạo kiểu tóc”. Điều họ muốn xây dựng là sự tự tin.

"Nhiều ông bố không làm tóc cho con đơn giản vì họ chưa từng được học", Rukshan nói.

"Nhưng trước khi kịp học, họ đã bị bạn bè hoặc thậm chí chính người thân trêu chọc. Điều đó khiến họ mất luôn động lực thử”.

Ảnh: CNA

Rajendram gọi lớp học là "một không gian an toàn", nơi mọi người đều bắt đầu từ con số 0 và không ai phải xấu hổ vì mình chưa biết. Các ông bố luyện cách chia tóc, chải tóc, buộc tóc, tết tóc trên đầu ma-nơ-canh. Có người mất hơn một giờ chỉ để hoàn thành một bím tóc cơ bản. Có người liên tục làm rơi các lọn tóc. Một vài người còn đưa con gái tới lớp, nhưng ban tổ chức quyết định không dùng tóc thật của các bé để thực hành.

"Điều quan trọng không phải là bạn làm giỏi ngay lập tức, mà là dám bắt đầu. Chính tôi cũng vẫn đang học cùng mọi người", Rajendram động viên các học viên.

Anh hy vọng khi ra về, mỗi ông bố sẽ đủ tự tin để về nhà thử làm tóc cho con, dù kết quả có thể vẫn chưa hoàn hảo.

Roy Choudhury, 42 tuổi, làm trong ngành ngân hàng và có hai con gái 8 tuổi và 5 tuổi, chia sẻ anh tham gia lớp học vì muốn chấm dứt việc trở thành trò cười trong gia đình.

"Hai con gái thường trêu nhau rằng: 'Nếu em không ngoan thì để bố làm tóc cho em'. Chúng coi đó như hình phạt tệ nhất. Tôi thực sự muốn thay đổi điều đó”.

Một ông bố khác tên Richard, 45 tuổi, có một con gái 2 tuổi và một cậu con trai thích để tóc dài, cũng nhận ra chỉ một chút cố gắng đã khiến các con rất hạnh phúc.

"Chỉ cần tôi chải hay buộc tóc cho các con thôi là chúng đã vui lắm rồi. Nhưng tôi không muốn đó trở thành tiêu chuẩn dành cho các ông bố. Chúng ta hoàn toàn có thể làm tốt hơn”. 

Phá bỏ định kiến về vai trò của người cha

Rukshan thừa nhận trước đây anh từng nghĩ việc phụ nữ gánh phần lớn trách nhiệm chăm sóc con cái là điều hết sức bình thường.

"Tôi từng chẳng để ý khi bạn bè nam của mình ngồi thư giãn còn vợ họ thì tất bật với con và hàng trăm việc lặt vặt trong mỗi chuyến đi. Chỉ đến khi chính mình trở thành người chăm sóc con chính, tôi mới hiểu vợ và rất nhiều bà mẹ đã gánh vác nhiều đến thế nào”. 

Việc học làm tóc cho con gái chỉ là một hành động nhỏ, nhưng giúp anh thay đổi cách nhìn về vai trò của người cha.

"Khi học làm tóc cho con, tôi đang góp phần phá bỏ sự mất cân bằng đó. Bố cũng có thể và cũng nên hiện diện trong những khoảnh khắc đời thường như thế”.

Theo anh, xã hội từ lâu vẫn mặc định người cha là người kiếm tiền, còn việc chăm sóc con thuộc về người mẹ.

"Đó đều là những giá trị tốt đẹp. Nhưng đàn ông cũng cần có cơ hội thể hiện những hình mẫu làm cha khác – gần gũi, dịu dàng và chăm sóc con nhiều hơn”. 

Điều tuyệt vời nhất mà Rajendram nhận được không phải là khả năng tết tóc thành thạo mà là việc hai cô con gái giờ đây đều chạy đến tìm bố mỗi khi muốn buộc hay tết tóc.

"Thật hạnh phúc khi các con tin tưởng mình, thậm chí còn tự hào khoe với mọi người rằng đây là kiểu tóc do bố làm dù chắc chắn nó vẫn chưa đẹp bằng mẹ hay cô giúp việc”.

Với Rukshan, việc tích cực chăm con còn giúp hôn nhân của anh tốt đẹp hơn.

"Cuộc hôn nhân vốn đã ổn nay còn hạnh phúc hơn nhiều, vì cả hai vợ chồng đều cùng nhau đồng hành và chia sẻ trách nhiệm chăm sóc con”. 

Nhiều ông bố tham gia Dads and Braids cũng chia sẻ điều tương tự. Chỉ riêng việc họ chủ động học một kỹ năng vốn lâu nay thường được xem là "việc của mẹ" cũng đủ khiến vợ cảm thấy xúc động, được chia sẻ và nhẹ nhõm hơn.

Sau thành công của những buổi học đầu tiên, Dads and Braids dự định sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều lớp mới. Phí tham dự bao gồm tài liệu hướng dẫn, phụ kiện làm tóc và một chiếc áo phông màu hồng được may theo đúng cỡ của con gái mỗi học viên, với dòng chữ đầy tự hào: "Daddy Did My Hair" – "Bố đã làm tóc cho con”.

Lan Anh (Theo CNA)  
Những ông bố mở lớp dạy... tết tóc cho con gái
6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận
Kho báu của bà nằm trong cuốn album cũ
Đồ chơi “squishy” gây sốt trên TikTok bị cảnh báo chứa hóa chất độc hại
Mùa World Cup, cả nhà bỗng sống theo lịch thi đấu
Đề xuất hoàn thiện quy định bảo vệ trẻ em, siết trách nhiệm xử lý hành vi xâm hại
Vì sao bóng đá có thể trở thành 'chất keo' kết nối gia đình trong thời đại ai cũng bận rộn?
Ly hôn tuổi trung niên: Ai là người chịu thiệt?
Thanh Hóa phát động Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2026
4 điều người cha tuyệt đối không nên làm với con gái: Nhiều vết thương tuổi thơ theo con suốt cả đời
Vì sao trẻ càng được khen nhiều lại càng dễ tổn thương?
Trước khi động thổ xây nhà, gia chủ cần đặc biệt lưu ý những điều này
Trao tặng 80 di ảnh liệt sĩ phục chế cho thân nhân gia đình chính sách tại Thanh Hóa
7 chiêu lừa đảo nhắm vào người cao tuổi, có cụ mất cả gia tài chỉ sau một cuộc điện thoại
Vợ mặc đồ bình dân, chồng mê hàng hiệu: Câu chuyện gây tranh cãi về tiền bạc trong hôn nhân
Trẻ dành bao nhiêu giờ cho điện thoại trong dịp hè là hợp lý?
Tại sao có quan niệm 'nam tả nữ hữu'?
Vì sao phụ nữ thời xưa giàu có không tự cho con bú mà phải thuê vú nuôi?
Cho con làm việc nhà trong dịp hè: Bài học quý hơn nhiều lớp học thêm
Cha mẹ chi bao nhiêu tiền cho một kỳ nghỉ hè của con?
Xem thêm