Bé gái 8 tuổi viết thư gửi chính quyền sau khi thấy cây sồi bị chặt
Bé Sophie 8 tuổi chất vấn Hội đồng Lewisham: "Tại sao mọi người lại chặt nó? Nó đã làm điều gì sai với mọi người ạ?"
Bé gái 8 tuổi viết thư gửi chính quyền sau khi thấy cây sồi bị chặt
Trên đường trở về nhà, Sophie, 8 tuổi, sống ở Lewisham, phía nam London, Anh nhìn thấy nhân viên môi trường đang chặt hạ cây sồi mà Sophie rất yêu quý. Cành cây nằm rải rác, lá cây rơi la liệt đối diện nhà cô bé. Sophie vô cùng tức giận và đã đi tìm người quản lý để hỏi chuyện nhưng không gặp.
Khi thấy công nhân đang ra sức cưa thân cây sồi, cô bé hét lên và yêu cầu họ dừng tay. Em nói trong nước mắt: “Những gì người lớn đã làm với cây sồi kia là sai và không công bằng. Cháu muốn biết lý di tại sao họ lại chặt cây, còn lũ chim sống ở đó nữa, chúng sẽ như thế nào?”
Sophie rất buồn khi thấy cây sồi đối diện nhà bị đốn hạ
Về đến nhà, Sophie bày tỏ với mẹ muốn viết thư gửi cho Hội đồng khu Lewisham, nơi em sống để nói về việc hủy hoại cây xanh.
Nội dung bức thư của Sophie
“Kính gửi mọi người trong Hội đồng khu Lewisham!
Hiện tại, cháu cảm thấy rất buồn. Cháu đi học về và nhìn thấy cây sồi yêu quý đã bị đốn ở con đường đối diện nhà. Tại sao mọi người lại chặt nó? Nó đã làm điều gì sai với mọi người ạ?
Và còn những chú chim đang trú ngụ trên cây sồi đó, chúng sẽ sống sao sau khi mất tổ? Làm ơn, xin mọi người hãy dừng lại. Nếu không được, cháu vẫn sẽ tiếp tục viết thư.
Cháu rất mong nhận được hồi đáp từ phía hội đồng”.
Bên cạnh đó, Sophie còn vẽ tranh cây sồi kèm theo dòng chữ viết trên thân cây với nội dung: "Xin hãy cứu lấy những cái cây".
Sophie McGeevor, ủy viên hội đồng khu Lewisham đánh giá cao ý thức bảo vệ môi trường của cô bé 8 tuổi và sự quan trọng của cây xanh ở thành thị. Ông phản hồi: “Cây xanh có thể là mối nguy hiểm tiềm tàng trong mùa mưa bão. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để giải quyết rủi ro mà cây xanh đem lại, nhưng thật không may chúng tôi không còn cách nào khác ngoài chặt nó”.
Andrea Cooper (38 tuổi), mẹ của Sophie nói về con gái mình: “Sophie là một đứa trẻ rất ít nói nhưng khi chứng kiến sự việc này, con bé rất bạo dạn và quả quyết. Con bé cảm thấy mình cần phải làm gì đó, Sophie không muốn nhìn thấy mọi vật xung quanh chịu tổn thương. Nếu con bé nhìn thấy một con ốc bị vỡ vỏ, con bé sẽ nâng niu con ốc trên bàn tay và làm nhà cho nó. Đây không phải lần đầu tiên con bé lên tiếng vì môi trường”.
Sophie từng gửi thư đến Sainsbury’s, hệ thống siêu thị lớn thứ hai ở Anh để trình bày về việc sử dụng dầu cọ nhằm kéo dài thời gian sử dụng của thực phẩm và đạt giải nhì trong cuộc thi thiết kế poster về chủ đề bảo vệ môi trường do đài truyền hình BBC tổ chức.
Tình yêu thiên nhiên của Sophie đến từ kiến thức môn khoa học được dạy ở trường tiểu học, từ sách và phim nói về thế giới tự nhiên. Trước kia, Sophie muốn trở thành một bác sĩ thú y nhưng ước mơ lớn nhất hiện tại của em là trở thành một nhà bảo vệ môi trường.
-> Tâm sự rơi nước mắt của người chồng cùng vợ chiến đấu với bệnh ung thư
Xem thêm: Tác hại khôn lường khi uống quá nhiều cà phê
- Tin liên quan
- • Đừng theo con cả ngày, hãy dạy con cách tự bảo vệ mình
- • Sống tại đại đô thị thông minh, trẻ em được bảo vệ đa lớp như thế nào?
- • Từ bức ảnh chim mẹ mớm cho con ăn đầu lọc thuốc lá: Đừng coi môi trường là chiếc gạt tàn khổng lồ
- • Những câu nói cảm động về cha và con gái sẽ sưởi ấm trái tim bạn