Ảo thuật siêu phàm: Lý Nhã Kỳ rơi nước mắt với chuyện đời chàng ảo thuật gia nghèo
Tập thứ 5 chương trình gameshow “Ảo thuật siêu phàm 2018” chủ đề “Ai Cập cỏ đại” vừa lên sóng đến với khán giả màn ảnh nhỏ trên kênh VTV3.
Đây là lần đầu tiên nền văn minh Ai Cập cổ đại được đưa lên sân khấu ảo thuật Việt. Giám khảo Lý Nhã Kỳ ấn tượng Ai Cập bởi nền văn hóa lâu đời và đặc biệt là những chuyện tình bí hiểm – đề tài cho nhiều bộ phim ăn khách. Khi giám khảo Palmas Nguyên nói Lý Nhã Kỳ rất thích hợp cho vai Nữ hoàng Ai Cập, người đẹp “giả đò” đáp lại: “Em tưởng là vai ô sin cho Nữ hoàng”.

Đây là lần đầu tiên nền văn minh Ai Cập cổ đại được đưa lên sân khấu ảo thuật Việt
=> Những cô em gái cực nóng bỏng, quyến rũ của sao Việt
Với chủ đề Ai Cập cổ đại, khán giả được thưởng thức những màn ảo thuật kỳ tài trên nền bối cảnh kỳ bí, hấp dẫn của nền văn minh cách đây hàng nghìn năm qua phần thể hiện của 3 ảo thuật gia trẻ Thanh Long, Phan Khánh và Trần Nguyên.

Trong số 3 thí sinh này, chàng trai khiến ban giám khảo và khán giả không khỏi nghẹn ngào xúc động là ảo thuật gia Trần Nguyên. Năm 3 tuổi, Trần Nguyên cùng mẹ rời quê lên thành phố Cần Thơ và từ đó đến nay, gần 20 năm rồi, mẹ con anh phải thuê nhà ở trọ. Mẹ anh làm thợ may vá, tiền kiếm được chỉ đủ trang trải cơm nước hàng ngày chứ không có dư để làm việc lớn hơn. Vậy nhưng, thấy con đam mê ảo thuật, người mẹ đã đi vay mượn tiền cho con đầu tư đạo cụ để có thể diễn được sân khấu.

Lý Nhã Kỳ rơi nước mắt trước hoàn cảnh của thí sinh
Câu chuyện của Trần Nguyên đã khiến khán giả và chính ban giám khảo cũng phải rơi nước mắt. Giám khảo Lý Nhã Kỳ xúc động nói với Trần Nguyên “Mẹ em là một người phụ nữ vĩ đại”. Khi Lý Nhã Kỳ hỏi Trần Nguyên có muốn gửi gắm điều gì với mẹ qua sóng truyền hình, anh nói: “Con cảm ơn mẹ đã sinh ra con và cho con được đứng đứng trên sân khấu như ngày hôm nay”. Giám khảo Petey cũng lên sân khấu ôm Trần Nguyên, còn giám khảo Palmas quyết định nhận Trần Nguyên vào Hiệp hội Ảo thuật Quốc tế IMS do anh làm Chủ tịch và hứa sẽ gửi nhiều tài liệu về ảo thuật để anh nghiên cứu, học hỏi.

Không chỉ khiến khán giả xúc động, Trần Nguyên còn chinh phục người xem bằng tài năng của mình. Trong phần thi của mình, chàng trai từng giành giải Đồng Liên hoan Ảo thuật TPHCM 2016 đóng vai tên gác lăng mộ cho Pharaoh hung tàn, giết người không ghê tay. Tuy nhiên, trước cô gái ăn trộm viên kim cương trong lăng mộ, sau nhiều màn tra tấn, trái tim của hắn ta lại loạn nhịp và tặng luôn báu vật cho người đẹp…
Tiết mục của Trần Nguyên được cả 3 vị giám khảo đánh giá cao, đặc biệt là ở khả năng diễn xuất. Giám khảo Lý Nhã Kỳ nói: “Chị không phải nằm trong giới ảo thuật nhưng cũng nhìn thấy đôi chỗ vấp trong tiết mục của em. Tuy nhiên, em lại thuyết phục được chị bởi cách xử lý tình huống rất hay. Mặt em không hề biến sắc, vẫn tập trung diễn. Em sinh ra để làm ảo thuật”. Ảo thuật gia quốc tế Palmas ví cách diễn của Trần Nguyên như một ly nước lọc được cho thêm đường, chanh vào và tạo được màu sắc, mùi vị. Ảo thuật gia Petey chấm điểm cao cho Trần Nguyên vì diễn xuất hay, vào vai ác rất thuyết phục.

Nếu như Trần Nguyên nhận được sự đồng thuận của giám khảo thì màn trình diễn của thí sinh Thanh Long lại gây nên một… “trận chiến” giữa bộ ba quyền lực. Trong đêm thi Ảo thuật siêu phàm tập 5, Thanh Long vào vai một tên hầu có tình ý với Nữ hoàng bị Pharaoh phát hiện, bắt chôn trong quan tài. Nhưng 3.000 năm sau, xác ướp đó bất ngờ sống lại… Rất nhiều màn ảo thuật như nằm lơ lửng trên thanh kiếm, biến hóa ra thỏ, hoa hồng… được ảo thuật gia Thanh Long sử dụng trong phần thi của mình.

Giám khảo Palmas cho rằng các trò của Thanh Long khá đơn giản, nhưng anh biết cách phối hợp với câu chuyện về nữ thần Ai Cập tạo nên một tiết mục sinh động, hấp dẫn. Giám khảo Petey từng biết Thanh Long khoảng 7 năm trước đánh giá rằng anh bây giờ trưởng thành rất nhiều.
Tuy nhiên, khi hai nam giám khảo có nhắc đến các màn trình diễn ở Las Vesgas thì Lý Nhã Kỳ “phản pháo” ngay lập tức. Người đẹp cho rằng cách hai vị giám khảo nam so sánh không tương xứng khi đặt Las Vegas xa hoa với sân khấu ảo thuật Việt Nam vốn chưa có điều kiện để đầu tư.

“Trận chiến” giữa ban giám khảo lên cao đến độ MC Nguyên Khang phải cắt ngang bằng câu đùa hóm hỉnh: “Tôi xin phép nhốt các anh chị vào quan tài kia được không?”.
Ngoài Trần Nguyên và Thanh Long, đêm thi Ai Cập cổ đại còn thêm lộng lẫy, kỳ bí bởi phần trình diễn của thí sinh Phan Khánh. Trong chương trình, Phan Khánh hóa thân thành một Pharaoh oai phong, lẫm liệt và tài năng với nhiều phép thuật. Chàng trai từng giành Huy chương Vàng Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần thứ 2 này cũng đã có phần trổ tài cuốn hút người xem bằng những trò ảo thuật lớn như cắt người, đâm kiếm xuyên người…
Chung cuộc, thí sinh Thanh Long đã giành điểm cao nhất, giành chiếc vé đi vào vòng trong.
Đêm thi thứ 6 của chương trình “Ảo thuật siêu phàm” với chủ đề “Đêm châu Phi” sẽ tiếp tục lên sóng đến với khán giả vào 20h tối Chủ nhật tuần này 10-6-2018 trên kênh VTV3. /.
Ảnh: BTC
Xem thêm video: