Hot girl kể chuyện về kỳ thi đại học 2014
Với hành trang điểm tốt nghiệp đáng mơ ước: Ngoại ngữ 9,5; Hoá 8; Toán 7,5; Văn 7,5, hot girl An Japan bước vào kỳ thi đại học năm 2014 với một tâm thế đầy tự tin. Tuy nhiên, theo cô nàng hot girl cô chưa bao giờ coi nhẹ mức độ khó khăn của kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời.
An Japan tên thật là Lê Ngọc Hoài An. Cô sở hữu khuôn mặt dễ thương, ánh mắt biết nói và nụ cười dễ gần vì thế An Japan sớm nổi lên như một hiện tượng trên cộng đồng mạng.
Với thành tích học tập "khủng", nói về cô nàng xinh gái, các bạn của cô tại trường Lê Quý Đôn đều thốt lên một câu: "Hoài An vừa xinh vừa có tài".
Sinh năm 1996, như bao sĩ tử cả nước, năm nay An Japan bước vào kỳ thi đại học đầy căng thẳng.
Chia sẻ với PV báo điện tử Gia đình Việt Nam sau kỳ thi đại học căng thẳng, Hoài An cho biết, cô đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, động viên của gia đình cũng như người thân trong thời điểm đánh dấu sự trưởng thành và kỳ thi quan trọng của cuộc đời.
Hoài An xinh xắn khi ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của tuổi học trò
Bố mất sớm ngay khi Hoài An vừa tròn 3 tuổi, cô thiệt thòi hơn rất nhiều so với các bạn đồng trang lứa. May mắn của cô là có sự yêu thương của mẹ và anh trai, luôn quan tâm việc học tập và sát cánh cùng cô nàng trong suốt thời gian ôn thi tốt nghiệp THPT cũng như kỳ thi đại học. Từ những sự động viên của người thân, cô đã có một tâm lý vững vàng để hoàn thành kỳ thi đại học với kết quả như mong muốn.
"Sau kì thi đại học căng thẳng có lẽ đầu tiên em sẽ dành chủ yếu thời gian để thư giãn xả hơi, gặp gỡ bạn bè, đi du lịch đến những nơi mà em luôn ao ước trong suốt thời gian ôn thi", Hoài An cho hay.
Được biết, Hoài An học rất tốt môn Ngoại Ngữ, An có thể chia sẻ về ngành học ưa thích và ngôi trường đại học mà An có nguyện vọng theo học không?
Năm nay em dự thi 2 khối A1 và D1, trong đó D1 là khối thi chính của em, cả 2 khối em đều đạt điểm cao môn Ngoại ngữ vì đây là môn em học tốt nhất.
Năm nay Bộ GD&ĐT có những thay đổi về cách ra đề thi môn Toán, môn Văn nên Ngoại ngữ cũng chính là môn gỡ điểm giúp em. Theo tính toán từ đáp án chính thức của Bộ thì môn này em được 8,75 điểm và còn được nhân đôi với ngành học mà em đăng kí, vì vậy em hy vọng là mình có khả năng trúng tuyển vào trường Đại học Hà Nội, khoa tiếng Tây Ban Nha.
Đại học Hà Nội là ngôi trường và ngành học mà em mong muốn từ lâu, hơn nữa, anh trai em cũng là cựu sinh viên của ngôi trường này.
Không những xinh xắn, năng động, Hoài An còn có thành tích học tập rất đáng khâm phục.. Hơn nữa, Fanpage của cô trên mạng xã hội Facebook được rất nhiều bạn trẻ cả nước theo dõi
Kết thúc kỳ thi Đại học và thời điểm này cũng là thời gian thoải mái và rảnh rỗi nhất của thời học sinh, Hoài An có những dự định gì trong tương lai?
Sau kì thi đại học căng thẳng có lẽ đầu tiên em sẽ dành chủ yếu thời gian để thư giãn xả hơi, gặp gỡ bạn bè, đi du lịch đến những nơi mà em luôn ao ước trong suốt thời gian ôn thi.
Kinh doanh cũng là 1 lĩnh vực mà em đang thử sức và sẽ tập trung phát triển hơn với shop thời trang Hipster Hut mà em cùng hợp tác với 1 người bạn. Sau đó em sẽ dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật với nhiều dự định mới mẻ để thử sức mình và làm mới hình ảnh trong mắt khán giả, vì có lẽ em đã "mất tích" khá lâu rồi (cười).
Em cũng đã nghĩ đến những dự án ca hát trong tương lai vì đây là 1 niềm đam mê rất lớn mà em chưa có cơ hội được thực hiện trong suốt thời gian tập trung thi cử. Mong mọi người vẫn sẽ luôn ủng hộ và chờ đón sư trở lại của Hoài An.
Cảm ơn Hoài An về cuộc trò chuyện thú vị này, chúc An nhiều may mắn, hoàn thành tốt những dự định trong thời gian tới và sớm có kết quả chính thức các môn thi đại học của mình.
Minh Khuê