Thứ sáu, 19/04/2024 15:45
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ tư, 14/07/2021 14:30

Vợ chồng trẻ 6 năm miệt mài tìm thầy chữa câm điếc cho con

Con trai đã 6 tuổi nhưng chưa một lần vợ chồng anh Đông được nghe tiếng gọi của con. Trái tim người làm cha mẹ cũng vì thế mà héo hon, đau đớn khi nhìn con lạc lõng giữa chúng bạn.

Là bậc cha mẹ khi sinh con ra ai cũng muốn con được bình thường, khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Vậy nhưng anh Đỗ Văn Đông và chị Lê Thị Oanh (thôn Chi Nê, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội) dù được hạnh phúc làm bố mẹ nhưng lại chưa một lần được nghe cậu con trai Đỗ Bảo Nam chào đời năm 2015 cất tiếng gọi mẹ cha.

Ngay từ khi lọt lòng cháu Nam đã ốm đau liên tục nên thời gian cháu ở bệnh viện nhiều hơn thời gian ở nhà.

Năm lên 2 tuổi, khi những đứa trẻ khác đã bi bô tập nói thì Nam vẫn không có chút phản ứng gì với ngôn ngữ. Sốt ruột, lo lắng hai vợ chồng anh Đông đưa con đi khám ở bệnh viện tỉnh và được bác sĩ kết luận cháu không có khả năng nghe.

Giup-do01

Ngay từ khi sinh ra cháu Đỗ Bảo Nam đã thường xuyên phải nằm viện do đau ốm.

Quá sốc trước kết luận của Bác sĩ đưa ra, anh Đông chị Oanh đưa bé đến bệnh viện Nhi Trung ương ở Hà Nội để kiểm tra lại.

"Trên đường đưa con tới bệnh viện vợ chồng tôi vẫn thấp thỏm hy vọng rằng đó không phải là sự thật”, chị Oanh nghẹn ngào nhớ lại.

Nhưng sau khi thăm khám tại đây, các bác sĩ kết luận cháu bị câm điếc bẩm sinh khiến vợ chồng anh chị như chết lặng.

"Trong thâm tâm chúng tôi luôn cầu trời cho các bác sỹ đoán nhầm nhưng mọi hi vọng đều bị dập tắt khi bác sĩ khám lại và kết luận cháu bị câm điếc bẩm sinh", chị Oanh tâm sự.

Để điều trị, bác sĩ chỉ định phải phẫu thuật gắn điện cực ốc tai để giúp cho cháu có thể nghe được và sau đó cho cháu đi học luyện nói. Nhưng tổng chi phí cho phẫu thuật gắn ốc tai rất lớn lên tới khoảng 700 triệu đồng.

Giup-do02

Suốt một thời gian dài, vợ chồng anh Đông đưa cháu Nam đi chạy chữa khắp nơi.

“Số tiền để điều trị cho con quá lớn, vợ chồng tôi chỉ biết ôm nhau khóc nghẹn bởi biết lấy đâu ra tiền để cho con phẫu thuật”, anh Đông chia sẻ.

Cả 2 vợ chồng anh Đông cùng đi làm công ty, số tiền lương ít ỏi hàng tháng cũng chỉ đủ chi trả trong quá trình con ốm nằm viện. Hai bên nội ngoại lại khó khăn, vay mượn nhiều nơi nhưng vẫn không đủ tiền cho con phẫu thuật.

Với mong muốn tìm cách chữa trị cho con, năm 2017, anh chị đưa cháu đi khám lại tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương bác sĩ kết luận thêm cháu bị bệnh tự kỷ. Nỗi buồn này chưa qua bất hạnh khác đã lại đổ đến khiến đôi vợ chồng trẻ như kiệt quệ.

“Bác sĩ nói cho cháu phẫu thuật càng sớm càng tốt, để lâu khó điều trị mà ảnh hưởng sức khỏe của cháu”, chị Oanh nghẹn ngào.

"Có bệnh vái tứ phương", sau khi nghe những kết luận của bác sĩ, suốt một thời gian dài vợ chồng anh Đông đã đưa con đi khám, chữa bằng nhiều loại thuốc khác nhau nhưng bệnh tình của cháu vẫn không mấy khả quan.

“Cứ thấy ai bảo có chỗ chữa khỏi bệnh câm điếc cho trẻ là 2 vợ chồng em lại đưa bé đến, hy vọng cháu được chữa khỏi nhưng cũng chẳng tiến triển gì”, chị Oanh tâm sự thêm.

Giup-do03

Đã 6 tuổi nhưng cháu Nam vẫn chưa thể nghe nói được như bạn bè cùng trang lứa.

Đến nay, cháu Nam tuy đã 6 tuổi nhưng mỗi khi nhìn con chơi đùa cùng các bạn, vợ chồng anh Đông, chị Oanh lại ứa nước mắt vì thương con. Hơn ai hết anh chị thèm biết bao tiếng gọi bố gọi mẹ của con nhưng dường như mọi hi vọng đang dần lụi tắt.

"Bằng mọi giá vợ chồng tôi phải chữa cho con nghe được, nói được. Chỉ mong nghe con gọi bố gọi mẹ rồi sau này dù có đi kéo cày trả nợ vợ chồng tôi cũng chấp nhận”, chị Oanh nghẹn ngào nói.

Để cháu Đỗ Bảo Nam có thể phẫu thuật và chữa khỏi bệnh để phát triển như bao bạn bè cùng trang lứa, gia đình rất mong nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm gần xa.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Anh Đỗ Văn Đông (thôn Chi Nê, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội).

Số điện thoại: Anh Đông (0969302133), chị Oanh (0969155196).

Số tài khoản: 0691000437137 (Đỗ văn Đông - Vietcombank), 0691000420866 (Lê Thị Oanh - Vietcombank).

Thúy Ngà  
Chọc dịch não tủy phát hiện mắc viêm màng não do liên cầu lợn vì món 'khoái khẩu'
Teo thận nhiều năm, bất ngờ vào viện phát hiện nang thận 'siêu to'
Điểm tham quan Hà Nội đông kín người trong ngày nghỉ lễ 10/3
“Chữa lành” hay đu trend để 'rách nát' hơn?
GS Hàn Quốc chia sẻ bí quyết để Việt Nam cạnh tranh trong ngành bán dẫn
Trang Đời sống & Pháp luật đổi tên miền
Bùng nổ “vũ điệu Yoga” dẫn lối vẻ đẹp Việt
Nguyễn Khắc Hưng: Từ trẻ tự kỷ nặng thành Kỷ lục gia thế giới
VCCA giới thiệu triển lãm định dạng Digital các kiệt tác của trường phái lập thể
Nghề lạ thu nhập 1,8 tỷ đồng/năm, nhiều người giỏi nhưng ít kẻ dám làm
Xe vận chuyển chất thải tại Hà Nội phải có camera hành trình, GPS
Chăm sóc SKSSS/KHHGĐ cho người dân vùng đông dân cư ở Quảng Bình
Nestlé MILO tiếp tục đồng hành cùng Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2024
Sự kiện Hula Summer tại Công viên Thiên đường Bảo Sơn dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5/2024
Khánh thành tượng đài Lê-nin tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2024 vinh danh 5 hạng mục, nhận hồ sơ từ ngày 16/4
Tăng gấp đôi chuyến bay dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Hà Nội thí điểm 7 điểm trông giữ xe không dùng tiền mặt
'Rước họa vào thân' vì thói quen để 4 đồ vật này đầu giường
Người đàn ông 15 năm âm thầm nuôi dưỡng hơn 200 em nhỏ
Xem thêm