Vợ chết, chồng thoi thóp trên vũng máu tại chòi rẫy
Một cặp vợ chồng được người dân phát hiện thương vong tại chòi rẫy ở Bình Thuận. Trong đó, người vợ đã chết, chồng nằm trên vũng máu.
Mới đây, Công an tỉnh Bình Thuận thông tin, đơn vị đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ 2 vợ chồng bị thương vong tại một chòi rẫy thuộc xã Đông Hà, huyện Đức Linh. Nạn nhân tử vong là bà Trương Thị Tuyết Nga (SN 1975).
Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 16h ngày 18/3, người làm công trong vườn tiêu vào chòi rẫy uống nước thì bất ngờ phát hiện bà Nga đã tử vong trong bếp, còn ông Ánh nằm thoi thóp trong vũng máu với nhiều vết thương trên cơ thể. Sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan công an.

Rất nhiều người dân tập trung theo dõi vụ việc (Ảnh: Công an TP HCM)
-> Nam thanh niên bị bại liệt vì nghịch điện thoại quá lâu khi đi vệ sinh
Nhận được tin, Công an tỉnh Bình Thuận đã có mặt, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để điều tra. Bước đầu khám nghiệm, công an xác định trên đầu nạn nhân có 3 vết thương gây nứt sọ. Ông Ánh bị thương nặng, được điều trị tại Bệnh viện đa khoa thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Được biết, vợ chồng ông Ánh có một vườn tiêu khoảng 5ha tại thôn 2B xã Đông Hà, huyện Đức Linh (Bình Thuận) nằm cách nhà khoảng 5km. Hiện, vụ án đang được điều tra, làm rõ.
Những ngày gần đây do thu hoạch tiêu, ông Ánh thuê nhiều người đến làm công hái tiêu. Trưa ngày 18/3, vợ chồng ông mang tiền vào rẫy để trả tiền công và có tổ chức cơm trưa mời nhân công, đến chiều thì xảy ra vụ việc.
Hiện, vụ án đang được điều tra, làm rõ.
Video: Bị đánh, con trai dùng búa đánh cha ruột