Thứ hai, 20/05/2024 10:03
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ bảy, 25/08/2018 12:00

Tử hình kẻ cưỡng hiếp bé gái 4 tuổi rồi ném xuống giếng

Sáng 24/8, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên án tử hình bị cáo Nguyễn Văn Hưng (33 tuổi, Bình Phước) về tội H.i.ế.p d.â.m người dưới 16 tuổi và Giết người

Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 11/3, Hưng điều khiển máy BKS 93F9-0584 đến nhà bà V. (46 tuổi, bà ngoại của cháu A) ở cùng ấp chơi. Tại đây, Hưng gặp bé A. và cho bé 5.000 đồng.

Cùng lúc, bà V. nhờ Hưng mang đoạn ống nước dài khoảng 50cm vào nghĩa trang thị xã Đồng Xoài gắn lên mộ chồng bà để làm chỗ cắm nhang.

Hưng đồng ý và xin bà V. được chở cháu A. đi theo nhưng bà V. không đồng ý. Lợi dụng lúc bà V. đang dở tay ở dưới bếp, Hưng lén chở cháu A. đi.

Khi đến nghĩa trang thị xã Đồng Xoài thì Hưng nảy sinh ý định hãm hại cháu A. nên chở đến căn chòi hoang thuộc ấp 3, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài để thực hiện hành vi đồi bại.

Lúc này, bé A. khóc lớn và liên tục la hét. Sau đó, anh ta đã ném nạn nhân xuống giếng nước sâu gần đó. Trước khi rời khỏi hiện trường, Hưng ném thau nhựa và một chiếc võng dù xuống giếng để cháu bé ngạt thở nhanh hơn.

photo-1-15350982097381324742825

Đôi tượng Nguyễn Văn Hưng tại phiên toà

Sau đó, Hưng lái xe máy đến nhà một người quen ở xã Tân Lập (huyện Đồng Phú, Bình Phước) để chơi. Tại đây, Hưng thông báo mới giết người xong rồi bỏ đi lang thang lên thị xã Đồng Xoài.

Sáng 12/3, Hưng trở lại khu vực giếng đã vứt bé A. để kiểm tra. Tại đây, anh ta thấy bé gái vẫn còn sống và rên la kêu cứu, do sợ hãi nên Hưng lái xe bỏ đi lang thang trong các lô cao su. Khi đến khu vực gần khu công nghiệp Đồng Xoài 1, xe hết xăng nên anh ta bỏ xe lại để đi bộ. Do mệt và không được ăn uống đầy đủ, Hưng ngất xỉu ở khu vực suối nước thuộc ấp 7 (xã Tiến Hưng) thì bị công an bắt giữ.

Sau 3 ngày tích cực tìm kiếm, được sự giúp đỡ của nhiều người, lực lượng chức năng thì gia đình đã tìm thấy thi thể của bé ở dưới giếng nước cách nhà 4km.

Sau đó, Hưng lái xe máy đến nhà một người quen ở xã Tân Lập (huyện Đồng Phú, Bình Phước) để chơi. Tại đây, Hưng thông báo mới giết người xong rồi bỏ đi lang thang lên thị xã Đồng Xoài.

Sáng 12/3, Hưng trở lại khu vực giếng đã vứt bé A. để kiểm tra. Tại đây, anh ta thấy bé gái vẫn còn sống và rên la kêu cứu, do sợ hãi nên Hưng lái xe bỏ đi lang thang trong các lô cao su. Khi đến khu vực gần khu công nghiệp Đồng Xoài 1, xe hết xăng nên anh ta bỏ xe lại để đi bộ. Do mệt và không được ăn uống đầy đủ, Hưng ngất xỉu ở khu vực suối nước thuộc ấp 7 (xã Tiến Hưng) thì bị công an bắt giữ.

Sau 3 ngày tích cực tìm kiếm, được sự giúp đỡ của nhiều người, lực lượng chức năng thì gia đình đã tìm thấy thi thể của bé ở dưới giếng nước cách nhà 4km.

Thanh Thảo (t/h)  
Tuần Lễ Vàng 2024: Thắp sáng ước mơ gia đình hiếm muộn
Viêm tuỵ cấp do thói quen đàn ông hay mắc khi vào hè
Khởi tranh Giải Bóng rổ Festival Trường học TP.HCM – Cúp Nestlé MILO 2024
Đổi rác lấy quà: Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường
Phát động đăng ký hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người
Giới siêu giàu thuê khách sạn 27.000 USD/đêm xem Olympic mùa hè 2024
4 loại cây được coi như 'máy lọc không khí' trong phòng ngủ
Vì sao tướng quân xưa thường khoác áo choàng sau lưng?
Trao danh hiệu “Ngôi sao thuốc Việt” lần thứ 2
Người dân TP.HCM đi xe buýt chỉ cần… một chạm để thanh toán
Hỗ trợ người yếu thế và các tổ chức cứu trợ vật nuôi
Uống gì để giải nhiệt cuộc sống trước áp lực mùa thi?
Check in hoa bằng lăng Hà Nội '10k'
Sưng đau 'vùng kín', đến bệnh viện phát hiện căn bệnh không ngờ
Cụ ông 82 tuổi suýt hỏng cánh tay do tự tiêm canxi tại nhà
Giả danh giảng viên đại học mở khóa học online lừa đảo hơn 1 tỷ đồng
Mùa vải chín sớm ở Phương Nam
Xuyên rừng Pù Mát xem 'cụ' sa mu dầu hơn 2.000 năm tuổi
Đang khoẻ mạnh bỗng nhập viện nguy kịch do mắc cúm B
Sôi nổi các hoạt động tại Ngày hội thiếu nhi bảo vệ môi trường năm 2024
Xem thêm