Triển lãm tranh của nhóm họa sỹ đặc biệt - những tấm gương 'tàn mà không phế'
“Khát vọng ngày mới” là tên của một nhóm họa sỹ đặc biệt: những họa sĩ bị chấn thương cột sống được thành lập với ý tưởng kết nối các bạn khuyết tật yêu hội họa lại với nhau, hỗ trợ và xúc tiến thương mại để cải thiện kinh tế và nuôi dưỡng lòng tin yêu cuộc sống.
Nhóm “Khát vọng ngày mới’’ gồm 4 thành viên – 4 con người với những hoàn cảnh, số phận khác nhau, cùng chung nhau một niềm đam mê hội họa và khát khao cuộc sống. Họ đều bị chấn thương cột sống – thuộc nhóm đối tượng khuyết tật chịu những ảnh hưởng nặng nề về thể chất, mất khả năng vận động, ít có cơ hội tiếp xúc với cộng đồng và có tuổi thọ sau chấn thương ít nhất.
Tác phẩm mang tên 'Ngôi nhà hạnh phúc' của tác giả Trọng Minh
Anh Đỗ Trọng Minh (Sinh năm 1984, Quảng Ninh) bị tai nạn từ đầu năm 2011, gẫy 8 xương sườn đến nay chưa lành, chấn thương vỡ 2 đôt cột sống D9, D10 dẫn đến liệt tủy, mất hoàn toàn cảm giác và vận động từ rốn xuống 2 chân, hiện tại di chuyển đi lại bằng xe lăn. Anh tự học vẽ và sáng tác tranh, vẽ tranh thuê để trang trải cuộc sống và theo đuổi đam mê của mình.
Bình yên - một tác phẩm của chị Mỹ Bình
Chị Lê Thị Mỹ Bình (Sinh năm 1981, Yên Bái) bị liệt 2 chân do di chứng viêm tủy cắt ngang từ năm 1993. Chị tự học vẽ từ rất sớm và tham gia rất nhiều các chương trình, sự kiện xã hội có ý nghĩa. Tranh của chị thường thể hiện rõ tình yêu với hoa lá cỏ cây và những người bạn đặc biệt của mình theo phong cách tĩnh vật bằng acrylic trên toan trắng. Trước đó, chị thường làm những bức tranh ghép giấy rất tinh xảo và ấn tượng.
Anh Lưu Xuân Thành (Sinh năm 1985, Hải Dương) bị bệnh từ năm 1996, đến nay việc đi lại gặp nhiều khó khăn vì bị nay phôi hóa các khớp, cứng toàn thân, sức khỏe yếu, 2 tay yếu. Anh Thành tự học vẽ tranh sơn dầu qua sách và internet. Với niềm đam mê với hội họa, những bức tranh của Thành đều trở nên sống động nhưng vô cùng gần gũi.
Anh Nguyễn Tấn Hiền (Sinh năm 1978, Đà Nẵng) bị tai nạn từ năm 2002, liệt tứ chi phải ngồi xe lăn, đôi bàn tay rất yếu, chỉ còn duy nhất ngón cái tay phải có thể cử động được. Anh buộc cọ, xẻng vẽ vào bàn tay nối lên đến khuỷu tay và vẽ bằng tất cả tình yêu, mồ hôi và nước mắt.
‘’Những mảnh ghép tình yêu’’ là triển lãm thứ 2 của nhóm, gồm 29 tác phẩm được thực hiện suốt 2 năm qua của mỗi họa sĩ. Đây là thành quả của những nỗ lực không mệt mỏi của họ cùng với nhiều ủng hộ, động viên của bạn bè trên facebook. Các tác phẩm truyền tải những tâm tư, tình cảm và cả những góc nhin của mỗi người trước cuộc sống hiện tại và tương lai, cũng đã đem đến động lực và sức sống cho họ trong suốt những tháng ngày dài đương đầu với bệnh tật.
Triển lãm diễn ra từ từ ngày 16-4-2017 đến ngày 20-4-2017 tại Không gian văn hóa Đông Tây, số 9 Ngụy Như Kon Tum, Làng sinh viên Hacinco, Nhân Chính, Thanh Xuân, TP Hà Nội.
P.V
- Tin liên quan