Tôi hạnh phúc khi quyết định sinh con một mình
Giá như bố mẹ hiểu cho tôi, chấp nhận cho tôi sửa sai. Tôi muốn được về nhà, nhìn những bà bầu đi khám thai có chồng, có mẹ chồng đưa đi tôi thèm khát được như họ.
Khi phát hiện mình mang thai, nhưng người đàn ông đó nhất quyết không chịu trách nhiệm. Anh ta nói, anh ta vẫn còn trẻ và không muốn bị ràng buộc bởi hôn nhân. Hôm ấy anh ta mang tới phòng trọ đưa cho tôi hơn 1 triệu để đi bỏ cái thai.
Tôi thật sự không thể tin nổi người đàn ông đã nói yêu tôi suốt hai năm qua lại có thể làm vậy. Tôi quyết định chia tay anh và ném trả anh những đồng tiền hèn nhát. Lúc đầu cái thai còn nhỏ tôi vẫn có thể đi làm và về quê thăm bố mẹ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đến giờ cái thai đã quá to, tôi không thể dấu thêm được nữa, công ti biết chuyện nên cho tôi nghỉ viêc, còn bố mẹ ở quê cũng nghe phong thanh nên đã lên Hà Nội tìm gặp tôi.
Tôi hạnh phúc khi quyết định giữ lại đứa bé (Ảnh minh họa) |
Đến giờ tôi vẫn còn nhớ cái tát đau đớn mà người bố tôi hằng kính yêu đã dành cho tôi. Bố mẹ tôi đau đớn khi thấy tôi ôm bụng to tướng đang ngồi ngặt rau trước cửa. kể từ đó tôi cũng bị gia đình từ và cấm không cho bước chân về nhà.
Tôi đau đớn và nhục nhã ê chề khi họ hàng không ai chấp nhận và cảm thương cho mình. May thay trong tháng cuối mang thai tôi được những người bạn tốt quan tâm và giúp đỡ, họ thay nhau chăm sóc tôi. Thế nhưng đêm nào tôi cũng khóc nấc lên vì tủi thân. Giá như bố mẹ hiểu cho tôi, chấp nhận cho tôi sửa sai. Tôi muốn được về nhà, nhìn những bà bầu đi khám thai có chồng, có mẹ chồng đưa đi tôi thèm khát được như họ.
Ngày tôi sinh con vẫn là những người bạn đưa đi, cho dù tôi đã viết thư thông báo cho bố mẹ, tôi cũng nói với anh. Nhưng không một ai đến, tôi hận anh vì sao có thể bỏ rơi tôi. Phận người con gái quá tin vào người mình yêu cuối cùng cũng chỉ nhận lại những đau đớn, tủi nhục cho mình.
Tôi muốn sinh bé ra vì không muốn những sai lầm của người lớn lại giết đi một sinh linh vô tội. Tôi làm, tôi chịu. sau này con tôi sẽ hiểu và mong nó sẽ không trách tôi vì đã không mang lại cho nó một người bố. Nhìn đứa con bé bỏng trên tay, tôi cảm thấy hạnh phúc khi đã lựa chọn giữ lại cái thai. Giờ đây tôi đã làm mẹ rồi.
Bình An