Thứ hai, 30/09/2024 09:29     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ sáu, 27/06/2014 15:45

Nỗi lòng sinh viên sinh năm 92 trở thành mẹ đơn thân

Một cô gái đã đánh đổi tuổi thanh xuân, tương lai rộng mở phía trước để can đảm giữ lại đứa con trong bụng. Cô sinh viên có vóc người nhỏ nhắn ấy đã vượt qua biết bao trở ngại của cuộc sống để có thể vững vàng trở thành mẹ đơn thân khi tuổi đời còn quá trẻ.

Phải khó khăn lắm Lương mới can đảm nhắc đến chuyện cũ. Khi được hỏi đến chuyện tình cảm và những nỗi đau trong quá khứ của mình chúng tôi thoáng nhìn thấy nét buồn trên khuôn mặt cô gái.

noi-long-sinh-vien-sinh-nam-92-tro-thanh-me-don-than-giadinhonline.vn 1

Bé hà vui đùa bên hai bác, không có bố bên cạnh

Câu chuyện mà Lương kể ra khiến bao người phải rơi nước mắt, cô gái sinh năm 92 (quê ở Thái Bình) trở thành bà mẹ đơn thân khi còn là một cô sinh viên năm 3: “Khi đó em đang học năm 3 ĐH, một nửa chặng đường đã đi qua, em cũng có ước mơ của mình nhưng có lẽ cuộc sống lại có quá nhiều khúc quanh.

Khi biết mình có thai lúc đó cái thai cũng đã được gần 5 tháng, em không dám kể cho ai. Khi đang khủng hoảng nhất cũng là lúc em phát hiện ra người ấy cùng một lúc yêu thêm cô gái khác. Phải quyết tâm lắm em mới dám nói chuyện này với một người em họ hơn em 6 tuổi. Cậu em ấy đưa em đến bệnh viện phụ sản Trung ương khám thai.

Từ đó em viện cớ học hành bận rộn để ít phải về quê, nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cái thai lớn quá em không thể giấu được nữa, bố mẹ, bạn bè dần dần đều biết. Bố mẹ em chịu một cú sốc quá lớn, và nhất quyết không chấp nhận bắt em đi bỏ cái thai.

noi-long-sinh-vien-sinh-nam-92-tro-thanh-me-don-than-giadinhonline.vn 2

Bé Hà sinh ra đã thích cười

Đến giờ em vẫn còn nhớ như in cái ngày bố em đưa em đến bệnh viện để phá thai, khi đến đó em không thể ngờ được việc làm của mình khiến bố em phải tủi nhục như vậy, hai bố con đứng khép nép ở bên cửa phòng khám, bác sĩ lại luôn miệng trì trích và mỉa mai em, có cô bác sĩ còn nói thẳng với bố em ‘tôi mà có con gái như thế tôi giết chết’. Nhìn bố em cúi mặt xấu hổ khiến em cảm thấy dằn vặt bản thân nhiều hơn.

Bác sĩ nói cái thai quá lớn, được 7 tháng rồi không thể phá được, nếu muốn phá phải ký vào cam kết. Khi đang ngồi chờ bác sĩ, có một chị cũng đến khám thai chị vỗ về em và khuyên em nên giữ lại đứa bé, chị ấy nói ‘dù sao cũng là con của mình, nó không chịu trách nhiệm thì mình đẻ, mình nuôi, bỏ đi tội lỗi lắm em ơi’, lúc chuẩn bị vào gặp bác sĩ, lại có một chị khác với theo em nói: ‘em mà phá bỏ đứa con sau này em sẽ hối hận đấy, như chị đây này thèm khát có được đứa con mà 7 năm nay chạy chữa thuốc men vẫn không thấy gì. Mình làm mình chịu em à, đừng để cho đứa trẻ vô tội phải gánh chịu”. Nghe xong những lời nói đó, em hoảng loạn, vùng chạy khỏi phòng khám và quyết định sẽ sinh đứa bé ra.

noi-long-sinh-vien-sinh-nam-92-tro-thanh-me-don-than-giadinhonline.vn 3

Em bất chấp tất cả để sinh bé Hà

Nhưng lúc mệt mỏi người ta muốn về với gia đình, còn bây giờ em lại sợ phải đối mặt với bố mẹ, họ hàng. Ai nhìn tháy em cũng xì xào, bàn tán. Từ đó bố em cũng ít đi ra đường hơn, mẹ em cũng vì thế mà ốm suốt. Em thấy mình làm khổ gia đình nhiều quá, đêm nào mẹ em cũng khóc.

Khi biết em quyết định sẽ sinh đứa bé ra, bố mẹ em quyết không cho em một xu nào, em phải một mình bươn trải sống ở Hà Nội để vừa học vừa nuôi bản thân. Nhưng với cái bụng to tướng em chẳng thể xin được việc gì làm thêm.

Đêm nào em cũng khóc, hễ cứ thấy ai nói chỗ nào tuyển người làm là em lại lui tới hỏi, thế rồi có người bạn giới thiệu cho em công việc nhập giữ liệu tại nhà. Em vui sướng nhận việc, ban ngày em vẫn kiên trì đi học, về đến nhà em lại vội vàng pha gói mỳ tôm, ăn mỳ tôm dòng dã nhiều tháng trời, đêm lại thức để nhập dữ liệu. Nhiều khi mệt chỉ muốn ngất đi, nhưng vì con nên em lại gắng chịu. Lúc đó em chỉ sợ mình ăn uống không đủ chất, lại thức khuya sẽ ảnh hưởng đến thai, nhưng cũng không thể làm gì hơn, khi em không có tiền.

Trời chẳng chịu đất thì đất phải chịu trời, bố mẹ em cuối cùng vì thương con quá nên cũng chấp nhận cho em sinh đứa bé ra, đợi cho em thi xong học kỳ để bảo lưu kết quả học. Em chỉ sợ sinh con trong lúc ôn thi thôi, vì sắp đến ngày sinh cháu rồi mà em vẫn chưa thi xong. Cũng may sao, thi học kỳ xong được mấy ngày thì chị sinh bé Hà. Ngày sinh bé ra chị hạnh phúc ôm con vào lòng, bố mẹ chị cũng khóc nức lên vì con, vì cháu. ông ngoại cháu nhất quyết đặt tên cho cháu là Hà, Hà trong chữ Hà Nội - để ghi nhớ một thời lầm lỗi.

Đến giờ nghĩ lại em vẫn cảm thấy sợ và thương cho đứa con trai bé bỏng của mình. Vì những sai lầm của mình mà vô tình em đã khiến con phải khổ theo. Từ khi quyết định sinh con một mình, em không còn liên lạc với người ấy nữa.

noi-long-sinh-vien-sinh-nam-92-tro-thanh-me-don-than-giadinhonline.vn 4

Bé Hà lớn rất tinh nghịch, em nhất quyết không cho gia đình bên ấy gặp cháu

Lúc đầu gia đình bên ấy nói sẽ chu cấp 1 khoản tiền nuôi đứa bé, nhưng từ đó đến bây giờ đã được hơn 1 năm vậy mà vẫn không thấy họ ý kiến gì, nhà em cũng không đòi hỏi nữa. Nhưng gần đây em gái anh ta có liên lạc với em nói là anh ta đang bị ung thư và muốn gặp một lần, tuy nhiên em không đồng ý, em không muốn con em gặp mặt người tệ bạc đó, người đã cướp đi cả một tương lai tươi sang của em, khiến gia đình em khổ sở hai năm trời. Sau này con em lớn, em sẽ nói với con là bố nó chết rồi.

Đời người con gái khổ lắm các anh chị à, lúc yêu thì hò hẹn tương lai, nhưng ai ngờ đâu đàn ông họ có thể cùng lúc yêu năm bảy cô, em trót dại nên con em phải khổ theo em, không bố, không ông bà nội… nhưng em thấy hạnh phúc vì đã lựa chọn sinh con ra chứ không bỏ nó. Giờ đây bé Hà là niềm an ủi lớn nhất của em, bố mẹ em cũng không còn khắt khe và giận em nữa.

Sắp tới em đợi bé Hà đi nhà trẻ em sẽ lên Hà Nội tiếp tục học để sau này xin được một công việc ổn định kiếm tiền nuôi con. Bây giờ em không còn tin tưởng vào đàn ông nữa.

(Tên nhân vật đã được thay đổi)

Trải Đào


Tags:
Kết quả xổ số Vietlott Power ngày 30/9/2024
Bé trai nhập viện khẩn cấp do mày đay nhiễm khuẩn
Lợi ích bất ngờ khi tập thể dục dưới mưa
Lái xe qua vùng có nguy cơ sạt lở cần chú ý điều gì?
Trước Negav, Trấn Thành cũng từng ngụ ý “nghỉ học mới thành công”
Trong veo ánh mắt trẻ em vùng cao Xím Vàng
Huy động lực lượng tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất tại Hà Giang
Siêu mẫu Vũ Thu Phương cùng mẫu nhí Hải Phương làm vedette trình diễn áo dài
Tin mới nhất vụ sạt lở ở Hà Giang: 11 người thương vong và mất tích, 9 ngôi nhà bị sập đổ
Lệ Quyên chính thức trao một nửa tài sản cho Lâm Bảo Châu?
Đối lập với Negav, Hoàng Thuỳ, Miu Lê… tiếc nuối vì bị cho thôi học
Cô giáo miền xuôi 17 năm 'cõng chữ' lên non cao Xím Vàng
Kết quả xổ số Vietlott Power ngày 29/9/2024
Gia đình Việt Nam mang gần 5.000 quà tặng đến với học sinh vùng cao Sơn La
 Nghiên cứu sinh Harvard ăn 24 quả trứng mỗi ngày, gây kinh ngạc sau 1 tháng
Ngăn chặn hơn 500.000 trường hợp mang thai ngoài ý muốn tại Việt Nam
Vì sao cần duy trì chuyện 'yêu' ở người cao tuổi?
Bánh Marine Boy phiên bản đặc biệt Doraemon: Mở hộp ngay để tham gia trải nghiệm thú vị
Gia đình Việt Nam khảo sát xây dựng trường học tại Bắc Yên - Sơn La
Gia thế của Bò Chảnh - hotgirl 18 tuổi đang hẹn hò với Xemesis - chồng cũ Xoài Non
Xem thêm