Chủ nhật, 18/05/2025 10:54     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Chủ nhật, 18/05/2025 10:54

"Thần y" tự xưng quảng cáo chữa bệnh bằng nhịn ăn, uống nước ion kiềm

Hàng chục bệnh nhân lặn lội đường xa, có những người bệnh viện "trả về" đã tìm đến nhà một "thần y" tại Nghệ An để chữa bệnh bằng cách nhịn ăn, uống nước ion kiềm.

Dân tình khắp nơi những ngày này đang đổ về nhà ông B.V.Q. (60 tuổi, trú khối 9, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) với niềm tin có thể chữa khỏi bệnh tật như lời đồn.

Trong số này có những người lặn lội từ những địa bàn xa xôi, được "thần y" bố trí ở lại qua đêm để tiện bề điều trị. Có người bị ung thư giai đoạn cuối, bệnh viện bó tay, vẫn tìm đến ông Q. với niềm tin đau đáu vớt vát chút hy vọng mong manh.

Ông Q. đặt biển quảng cáo trước cửa nhà, quảng cáo rầm rộ phương pháp chữa bệnh trên tài khoản Facebook cá nhân. "Người bệnh" muốn chữa thì đến nhà ông mà uống nước ion kiềm miễn phí.

Các video, livestream về việc chữa nhiều bệnh bằng cách nhịn ăn, uống nước ion kiềm được ông Q. chia sẻ rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội

Những ngày này, các đoạn video chia sẻ phương pháp chữa bệnh bằng cách nhịn ăn, uống nước ion kiềm lan toả trên nền tảng mạng xã hội Facebook đang thu hút sự chú ý từ đông đảo người dân.

Các đoạn video, livestream được đăng tải thể hiện nội dung ông Q. trò chuyện với các "bệnh nhân" đang mang trong mình đủ loại bệnh, có người dính ung thư giai đoạn cuối. Họ nói tình trạng sức khỏe "ổn hơn" sau khi may mắn biết đến ông Q., áp dụng phương pháp chữa bệnh bằng uống nước ion kiềm mà "thần y" chia sẻ.

Người dân tại nhiều địa phương sau khi chứng kiến "hiệu quả" chữa bệnh được chia sẻ đã lần theo địa chỉ, số điện thoại ông Q. cung cấp để liên hệ "điều trị".

Chính quyền và lực lượng công an sở tại ngay khi nhận được thông tin xuất hiện một cơ sở chữa bệnh bằng phương pháp "độc lạ" đã tức tốc vào cuộc làm sáng tỏ sự việc.

Ngày 15/5, trình bày với lực lượng Công an thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) tại trụ sở cơ quan công an, ông B.V.Q. nói phương pháp chữa bệnh bằng nước ông học được từ một người ở thủ đô Hà Nội.

Sau khi "học nghề" thành công, ông quyết định trở về quê nhà "cống hiến", chữa bệnh cứu đời. Biển quảng cáo được đặt trước cửa nhà, địa chỉ và phương pháp điều trị được chia sẻ trên tài khoản Facebook cá nhân. Ai muốn chữa trị thì đến nhà ông mà uống nước ion kiềm miễn phí.

Nói với ngành chức năng, ông Q. cam đoan quá trình chữa bệnh không có chuyện tư vấn, giới thiệu, mua bán thuốc hay đồ dùng.

Ông B.V.Q. làm việc với lực lượng công an sở tại

Lực lượng công an Thị trấn Cầu Giát sau đó tức tốc vào cuộc xác minh lại cho kết quả hoàn toàn ngược lại. Họ phát hiện ông Q. trong quá trình cho người bệnh uống nước đã hùng hồn tuyên bố chỉ có nước được lọc từ máy lọc nước của ông mới có tác dụng chữa bệnh. Ai có nhu cầu ông sẽ bán máy lọc nước đưa về mà sử dụng.

Thông tin từ UBND thị trấn Cầu Giát, quá trình vào cuộc xác định có hàng chục người tập trung tại nhà ông Q. để "chữa bệnh". Trong số này có nhiều người đến từ các địa bàn xa xôi, được bố trí ở lại qua đêm để "điều trị".

"Địa phương đang đề xuất UBND huyện Quỳnh Lưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý đối với cơ sở chữa bệnh của ông B.V.Q." - một lãnh đạo UBND Thị trấn Cầu Giát thông tin.

Trả lời Gia đình Việt Nam sáng nay 18/5, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, Trần Minh Tuệ nói sẽ giao phòng ban liên quan vào cuộc xác minh, kiểm tra.

“Trong y văn không có việc dùng nước ion kiềm để điều trị ung thư. Đã ung thư thì phải đến các cơ sở y tế để khám, đánh giá, xem xét. Bác sỹ chỉ định điều trị bằng các phương pháp khoa học" - ông Tuệ cho hay.

Được biết, cơ sở chữa bệnh tại nhà riêng của ông Q. không được cơ quan chức năng nào cấp phép.

Quang Minh - Anh Tuấn  
Kỳ tích sân bay 30 năm chưa một lần làm thất lạc hành lý
Điều hoà chứa vi khuẩn gấp 10 lần giẻ lau nhà, 30 lần bồn cầu: Làm ngay điều này để bảo vệ sức khoẻ
Vinamilk tiếp sức “búp măng non” viết tiếp hành trình Cháu Ngoan Bác Hồ đầy tự hào
“Sống xanh kiểu Gen Green” – Trào lưu mới của giới trẻ hiện đại
Cháu bé 17 tháng tuổi bị hóc kẹo lạc
Triển lãm Giảng Võ: Nơi quá khứ vang vọng và tương lai cất cánh
Người tình của Elara: Sự cô đơn của người trẻ khi thầm yêu AI
Phật tử xuyên đêm chờ chiêm bái xá lợi Đức Phật
Chi tiền triệu để được... 'ở tù'
Cháu bé 3 tuổi bị đỉa chui vào đường hô hấp khi tắm suối
Chân gà bẩn, giá đỗ 'ngậm' hóa chất bủa vây bữa ăn các gia đình tại Nghệ An
Nam sinh lớp 5 trả lại 61 triệu đồng cho người đánh rơi
Cuộc sống gần 20 hộ gia đình bị đảo lộn do dự án chậm tiến độ
Vật dụng trong nhà chứa sợi thuỷ tinh gây dị ứng da và tổn thương hệ hô hấp
Lớp học tiếng Anh đặc biệt của Thiếu tá công an nơi biên cương Tổ quốc
Nối ngón tay đứt lìa cho nam thanh niên 22 tuổi
'Chắp cánh' giấc mơ học tập cho học sinh bản Suối Trắng - Sơn La
Không phải bồn cầu hay thớt, đây mới là thứ bẩn nhất trong nhà
Cứu thành công bé trai 5 tuổi tự thắt dây dải rút quần vào cổ
Phát hiện giun rồng dưới da cổ người đàn ông thường xuyên ăn gỏi cá
Xem thêm