Thứ năm, 02/10/2025 06:50     |   Tiêu dùng     |   Nhịp sống miền Tây     |   Phụ nữ Sức khoẻ
|
Hà nội 21*C/61%
Thứ năm, 02/10/2025 06:50

Ra mắt sách ảnh "Chúng tôi đó - Phụ nữ Kiên cường": Hành trình của niềm tin và nghị lực

Mạng lưới Câu lạc bộ Phụ nữ Kiên Cường (CLB PNKC) phối hợp cùng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Ánh sáng số (DLA) trang trọng tổ chức lễ ra mắt sách ảnh “Chúng tôi đó – Phụ nữ Kiên cường” tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội).

Khoảnh khắc gặp gỡ các nhân vật ngoài đời thực

“Chúng tôi đó – Phụ nữ Kiên cường” - Ấn phẩm là kết quả của tình yêu thương, sự sẻ chia và tinh thần đồng hành bền bỉ với cộng đồng bệnh nhân ung thư vú. Cuốn sách tập hợp 58 bức chân dung của những người phụ nữ kiên cường đang sống chung với căn bệnh này, trong đó có 56 thành viên Mạng lưới Câu lạc bộ phụ nữ kiên cường (MLCLBPNKC) và 2 khách mời đặc biệt là bà Phạm Vũ Diễm Hằng – Trưởng nhóm thiện nguyện “Ong chăm” cùng ca sĩ Hồng Nhung.

Bà Hoàng Thu Hà - Chủ nhiệm Mạng lưới CLB Phụ nữ Kiên cường phát biểu khai mạc sự kiện 

Phát biểu khai mạc Lễ ra mắt sách, bà Hoàng Thu Hà - Chủ nhiệm Mạng lưới CLB Phụ nữ kiên cường cho biết, điều làm nên giá trị đặc biệt của cuốn sách "Chúng tôi đó – Phụ nữ Kiên cường" không chỉ nằm ở nghệ thuật nhiếp ảnh, hay những trang in đẹp đẽ, mà chính là ở sức mạnh tinh thần mà nó gửi gắm. Qua từng trang sách, ta bắt gặp 58 gương mặt rạng ngời, 58 nụ cười chứa chan niềm tin.

Mỗi bức ảnh được thực hiện miễn phí bởi các nhiếp ảnh gia của CLB Nhiếp ảnh DLA, ghi lại vẻ đẹp rạng rỡ, nghị lực và tinh thần lạc quan của từng nhân vật. Đi kèm hình ảnh là 58 câu chuyện song ngữ Việt - Anh giản dị, xúc động, khắc họa hành trình vượt lên nghịch cảnh và truyền đi niềm tin, hy vọng. Cuốn sách gửi gắm một thông điệp mạnh mẽ: Ung thư không thể lấy đi khát vọng sống – mà còn làm sáng lên bản lĩnh và sức mạnh của người phụ nữ.

Ấn phẩm được xuất bản nhờ sự đồng hành của các mạnh thường quân, gia đình, bạn bè và cộng đồng yêu mến Mạng lưới CLB PNKC. Sau lễ ra mắt, sách sẽ được gửi tặng tới các bệnh viện ung bướu trên toàn quốc như một nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh cho những bệnh nhân đang trên hành trình chống chọi với bệnh tật.

Cuốn sách là 58 câu chuyện song ngữ Việt - Anh giản dị, xúc động, khắc họa hành trình vượt lên nghịch cảnh và truyền đi niềm tin, hy vọng

Tại buổi lễ, không khí trở nên lắng đọng khi chị Vũ Thị Hương thành viên mạng lưới CLBPNKC cùng con trai 15 tuổi chia sẻ câu chuyện đầy xúc động về hành trình nhiều năm kiên cường chống chọi với bệnh tật. Sự đồng hành bền bỉ của cậu bé bên mẹ đã trở thành minh chứng sống động cho sức mạnh của tình yêu thương gia đình – nguồn động lực vô giá giúp những người phụ nữ vượt qua nghịch cảnh.

Chị Vũ Thị Hương phát hiện mắc ung thư vú khi con trai mới vừa 13 tháng tuổi. Từ khoảnh khắc ấy, hành trình của chị không chỉ là cuộc chiến với bệnh tật, mà còn là hành trình làm mẹ kiên cường – vừa nuôi dạy con khôn lớn, vừa giữ vững niềm tin để vượt qua những tháng ngày điều trị đầy gian khó.

Chỉ một ngày trước, chị Vũ Thị Hương vẫn đang truyền thuốc trong bệnh viện. Thế nhưng tại lễ ra mắt, chị đã xuất hiện trên sân khấu với gương mặt rạng rỡ, ánh lên nghị lực phi thường. Hình ảnh ấy không chỉ chạm đến trái tim những người tham dự, mà còn trở thành biểu tượng sống động về sức mạnh, sự lạc quan và niềm tin mà cuốn sách muốn gửi gắm.

"Sự kiện hôm nay không chỉ là dịp ra mắt một cuốn sách. Đây còn là khoảnh khắc để chúng ta gặp gỡ các nhân vật ngoài đời thực và những người phụ nữ kiên cường khác – những bông hoa tỏa hương trong vườn hoa cuộc sống. Chính họ đã chứng minh rằng khi nỗi đau được sẻ chia, khi trái tim được lắng nghe, con người có thể đứng dậy mạnh mẽ hơn, bước tiếp và sống một “cuộc đời thứ hai” đầy nhân ái và rực rỡ", bà Hoàng Thu Hà nhấn mạnh.

11 năm hành trình của những người phụ nữ kiên cường

Thành lập ngày 22/02/2014 tại Hà Nội, Mạng lưới CLB PNKC ra đời từ chính những bệnh nhân ung thư vú, với sứ mệnh “cựu binh dìu dắt tân binh” – người đi trước hỗ trợ người đi sau bằng kiến thức, kinh nghiệm và tinh thần.

Chúng tôi đó, vẫn hát, vẫn kiên cường, sáng một niềm tin

Trải qua 11 năm, mạng lưới đã xây dựng 27 CLB tại 27 địa phương với hơn 1.500 thành viên trên cả nước. Không thu phí hội viên, không kêu gọi từ thiện rộng rãi, CLB duy trì hoạt động từ sự đóng góp tự nguyện của thành viên và một số nhà hảo tâm.

Nhiều hoạt động ý nghĩa đã được triển khai như: trao 151 thẻ bảo hiểm y tế cho thành viên khó khăn; tổ chức 38 buổi truyền thông nâng cao nhận thức về ung thư vú tại cộng đồng và các khu công nghiệp; triển lãm ảnh “Nụ cười Phụ nữ Kiên Cường” (2020); xuất bản sách “Không chiến đấu một mình” (2021)…

Mạng lưới CLB Phụ nữ Kiên cường phối hợp với các tổ chức, cá nhân tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các thành viên mạng lưới

CLB Nhiếp ảnh Nghệ thuật Ánh sáng số (DLA) – thành lập năm 2017 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô là nơi quy tụ hơn 300 thành viên đam mê nhiếp ảnh. Năm 2020, CLB đã cùng Mạng lưới PNKC chụp ảnh thiện nguyện cho hơn 200 bệnh nhân ung thư vú và triển lãm tại Bệnh viện K3 (Tân Triều).

Đồng hành trong xuất bản, Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam – đơn vị từng phát hành sách “Không chiến đấu một mình” năm 2021 – tiếp tục giới thiệu đến công chúng ấn phẩm lần này, như một sự khẳng định: văn chương và nghệ thuật có thể trở thành sức mạnh tinh thần cho cộng đồng.

Sách ảnh “Chúng tôi đó – Phụ nữ Kiên cường” là minh chứng sống động rằng: dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, những người phụ nữ vẫn tỏa sáng bằng niềm tin, nghị lực và tình yêu cuộc sống. Cùng chung tay lan tỏa câu chuyện về nghị lực, niềm tin và tình yêu thương.

Hà Linh Ngọc  
Kè đê biển Hải Tiến sạt lở nghiêm trọng, xã khẩn thiết kêu gọi dân không đến gần
Công an giải cứu người phụ nữ trên hành trình 'vượt cạn'
Người phụ nữ đuối nước thương tâm tại xã Hoằng Phú – Thanh Hóa
Áp thấp nhiệt đới khả năng thành bão, sắp gây sóng cao 4,5m trên biển Đông
Lượm đây II 2025: Scavelis - Sứ mệnh lan tỏa tình yêu và ý thức bảo vệ môi trường đến xã hội
Trọn một xã tại Nghệ An chìm sâu trong lũ
25 điểm ngập úng, không thể đi qua ở Hà Nội sáng 1/10
Phẫu thuật cắt khối u xơ tử cung khổng lồ nặng 3,2kg cho người phụ nữ 51 tuổi
Hà Nội mênh mông biển nước sau bão số 10, người dân khốn khổ trở về nhà
Độc quyền: Chùm ảnh xe quân đội vào sân trường đón học sinh về nhà trong mưa ngập
Ngập lụt không về được nhà, 300 học sinh ở Hà Nội được cô giáo bố trí ở lại qua đêm, lo suất ăn miễn phí
Sau bão số 10, nhiều xã trên địa bàn Nghệ An – Hà Tĩnh chìm trong biển nước
Hàng tấn hàng cứu trợ “chảy” về vùng ngập lụt Nông Cống – Thanh Hóa
Quân đội điều xe đặc chủng đưa học sinh Trường Cổ Nhuế về nhà vì đường ngập sâu
“Siêu phường” Hạc Thành di dời gần 1.000 nhân khẩu vùng ngập lụt đến nơi an toàn
Hơn 3.000 hộ gia đình ở Nông Cống ngập sâu trong mưa lũ
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, động viên tỉnh Thanh Hóa khắc phục bão lũ
Hơn 700 hộ gia đình một xã tại Thanh Hóa ngập trong mưa lũ
Trường học ở Thanh Hóa tan hoang sau bão số 10
Sóng biển đưa cát lên đường, người dân đưa máy ra khai thác và bị tạm giữ
Xem thêm