Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Vạn Xuân bất chấp quy định phòng dịch
Bất chấp quy định phòng chống dịch bệnh Covid - 19, Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Vạn Xuân đang thách thức cơ quan chức năng.
Không đo nhiệt độ, không đeo khẩu trang khi khám, điều trị cho người bệnh là những chứng kiến bằng mắt thường của bệnh nhân khi đến Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Vạn Xuân có địa chỉ tại số 127 Nguyễn Khoái, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
Phản ánh đến Gia đình Việt Nam, chị Nguyễn Thị L. cho biết, Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Vạn Xuân có địa chỉ tại số 127 Nguyễn Khoái, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội không đảm bảo an toàn, bỏ qua các yêu cầu bắt buộc trong công tác kiểm tra sức khoẻ về phòng chống dịch bệnh Covid - 19.

Không đo thân nhiệt, không khai báo y tế, chị Thanh không đeo khẩu trang nhưng vẫn tiến hành cấy chỉ cho bệnh nhân tại Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Vạn Xuân - (Ảnh: cắt từ video)
>> Vụ bệnh nhân có nguy cơ mù khi cấy chỉ tại phòng khám tư: Sở Y tế Hà Nội vào cuộc!
Chị L. cho biết, do có nhu cầu làm đẹp bằng phương pháp cấy chỉ nên đã gọi điện qua số máy bàn của Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Vạn Xuân để đặt trước lịch khám (chị L bị đau vai gáy và có nhu cầu cấy chỉ căng rãnh cười trên mặt).
Chị L. nhận được sự đồng ý của người phụ nữ tên Thanh là nhân sự của phòng khám này và hẹn lịch qua thăm khám.
Trong vai người nhà đi cùng chị Nguyễn T. L, phóng viên có cơ hội được đến Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Vạn Xuân tại địa chỉ tại số 127 Nguyễn Khoái, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội để chứng kiến toàn bộ quy trình cấy chỉ.
Khoảng 9h ngày 19/6/2019 như lịch đã hẹn, chúng tôi theo chân chị L. vào khu vực sân, người phụ nữ dong dỏng cao, đang ngồi nhặt rau, nở nụ cười tươi chào đón hai vị khách. Nhà số 127 Nguyễn Khoái là một căn biệt thự lớn nằm ngay từ bên đường đê Nguyễn Khoái.
Điều đáng chú ý là cả 2 chúng tôi bước vào Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Vạn Xuân nhưng không hề bắt buộc yêu cầu phải khai báo y tế, không phải đo thân nhiệt, không khai báo quá trình di chuyển… và hỏi bất cứ thông tin gì liên quan đến tình hình sức khỏe.
Đặt vào hoàn cảnh những ngày này tại Hà Nội và một số địa phương lân cận như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên dịch bệnh Covid - 19 đang có những diễn biến phức tạp, khó lường. Cả nước, cả hệ thống chính trị và toàn dân chung tay phòng chống dịch bệnh thì tại Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Vạn Xuân lại bất chấp quy định, coi thường sự nguy hiểm, tính chất lây lan của dịch bệnh Covid - 19 là vi phạm nghiêm trọng trong công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch.
Chúng tôi được người phụ nữ tự giới thiệu tên là Thanh – phụ trách Chẩn trị dẫn vào căn phòng ngay sát khu vực nơi ở của gia đình. Nhanh chóng, chị Thanh khoác chiếc áo blu treo sẵn và gọi chị L. vào khám.

Vỉ thuốc chị Thanh "phát miễn phí" cho bệnh nhân L. và dặn mang về nhà uống khi thấy đau ở vết thương vừa cấy chỉ
Vị tự xưng là lương y tên Thanh không đeo bảng tên, chức danh nên khi được hỏi là bác sĩ hay y sĩ… thì vị này nói: Người dùng y học cổ truyền để khám chữa bệnh gọi là “lương y”, người này làm nghề “gia truyền, cha truyền con nối”.
Trong quá trình khám bệnh, chị Thanh liên tục “quảng bá” về hiệu quả điều trị của nền y học cổ truyền hiện đại, về những điều “dị” của y học cổ truyền và khám chữa bệnh đông y là vì chữ “phúc”.
Sau khi sử dụng phần mềm “đo nhiệt độ kinh lạc chẩn bệnh” (bằng cách dùng máy đo kết nối với máy tính truyền thẳng kết quả đo vào máy tính để tự tính toán và in ra kết quả chẩn bệnh), chị L được đo huyết áp và hướng dẫn vào khu vực có giường nằm. Khu vực này để 3 chiếc giường trải ga trắng, được ngăn cách với bàn khám bệnh trước đó bằng 1 tủ tường chừa ra một lối để đi vào.
Chị L tỏ ra ngạc nhiên khi thấy “lương y” Thanh yêu cầu mình nằm sấp và thay quần áo để tiện cấy chỉ:
“Em tưởng hôm nay đến khám sau đó chỉ bấm huyệt?”, chị L. hỏi
“Không em, đây là cấy chỉ vai gáy, điều trị đau vai gáy cho em luôn… Chỉ này tùy cơ địa từng người, có người phải cấy 5 – 7 lần như các cụ già; tuổi các em chỉ cần cấy khoảng 3 lần. Đây là chỉ tự tiêu nên 20 ngày sau em quay lại đây để cấy lần 2” – người phụ nữ xưng tên Thanh trả lời.

Khi bệnh nhân cấy chỉ tại Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Vạn Xuân về nhà, sau đó mới nhận được tin nhắn được cho là của ông Nguyễn Văn Toanh đề nghị bệnh nhân khai báo y tế
Khâu chuẩn bị dụng cụ được để thực hiện việc cấy chị của chị Thanh diễn ra nhanh chóng, cũng không cần đeo khẩu trang; bộ dụng cụ có sẵn trên chiếc bàn đẩy; dụng cụ cấy chỉ được “sát khuẩn” qua bằng cồn chứ không có máy khử trùng dụng cụ hoặc dụng cụ hấp luộc chuyên dụng…
Trong khi đó, theo quy định về việc thực hiện phương pháp cấy chỉ trong y học cổ truyền cần thiết phải có một phòng vô trùng và các dụng cụ cần thiết.
Đồng thời, người bệnh phải được chuẩn bị tư tưởng (được giải thích về phương pháp, ưu nhược điểm, yêu cầu bệnh nhân phối hợp điều trị; phải tắm gội sạch sẽ trước khi cấy chỉ…). Tất cả những điều này, chị L đều chưa được thực hiện.
Trước khi cấy chỉ vào vai gáy, chị L được chị Thanh “cấy chỉ khuyến mãi” vào hai chân để “tốt cho chị em phụ nữ”. Theo vị lương y này thì không phải ai cũng được khuyến mãi như vậy.
Sau khi cấy chỉ vai gáy và một vài huyệt ở chân xong, chị L .được hướng dẫn nằm trên giường một lúc cho đỡ choáng. Sau đó, vị lương y kê nhanh phiếu thu tiền với tổng chi phí 1.500.000 đồng và không quên dặn trong phiếu “sau 20 ngày đến cấy chỉ lần tiếp theo”; rồi đưa cho chị L một vỉ thuốc tây, dặn “nếu về nhà thấy đau thì mang thuốc này ra uống”.
Kết thúc quá trình cấy chỉ tại Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Vạn Xuân, sau khi chị L. về nhà thì nhận được tin nhắn của một người được cho là của ông Nguyễn Văn Toanh (chồng chị Thanh) với nội dung: "Khai báo y tế giúp tôi chị nhé. Cả người bạn đi cùng sáng nay.....".

Trước đó liên quan đến sự việc bệnh nhân cấy chỉ làm đẹp tại Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Vạn Xuân bị biến chứng, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã làm việc với cơ sở y tế này
Ngay sau chứng kiến sự việc xảy ra tại khi sự việc diễn ra tại Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Vạn Xuân, phóng viên đã liên hệ làm việc với Công an phường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội). Qua trao đổi về dấu hiệu vi phạm công tác phòng dịch Covid - 19 tại cơ sở y tế nói trên, Công an phường Bạch Đằng tiếp nhân tin báo và sẽ báo cáo cấp trên để sớm có biện pháp xử lý.
Liên quan đến Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Vạn Xuân, được biết năm 2020 tại cơ sở này đã xảy ra sự cố y khoa. Cụ thể, sau lần thứ 4 cấy chỉ để làm đẹp, căng da mặt, giảm thị lực cho bà Lương Thị H. khiến mắt trái của bà H. bị biến chứng có chỉ Catgut trong mắt.
Bà H. buộc phải điều trị tại bệnh viện 108 mới qua cơn nguy kịch, tuy nhiên hiện vẫn để lại di chứng. Đáng nói, hiện bà H. đã phải nghỉ hưu sớm vì thị lực giảm sút gây ảnh hưởng đến công việc.
Sự việc này đã được Thanh tra Sở Y tế Hà Nội vào cuộc, tuy nhiên kết luận về “sự cố y khoa” xảy ra tại Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Vạn Xuân đối với trường hợp bệnh nhân H. vẫn chưa được làm sáng tỏ.
Trước sự việc Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Vạn Xuân bất chấp quy định về phòng chống dịch bệnh Covid - 19 để khám chữa bệnh gây nguy hiểm cho chính bệnh nhân và cộng đồng, kính đề đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm minh để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.
Gia đình Việt Nam tiếp tục thông tin sự việc!.