Những vụ mê tín dị đoan bị xử lý
Những vụ mê tín dị đoan bị xử lý gây xôn xao dư luận: Vụ nhà ngoại cảm "rởm" làm giả hài cốt; “Pháp sư” dùng bùa đuổi tà suốt 30 năm; “Thầy Năm Hậu” dùng chân rết trên mạng xã hội để làm thương hiệu…
“Cậu Thủy” bị bắt, cả làng hoang mang
“Cậu Thủy” (tên thật là Nguyễn Thanh Thúy) bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 28/10/2013 cùng với vợ là Mẫn Thị Duyên sau khi thực hiện phi vụ làm giả hài cốt liệt sĩ tại huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị nhưng đã bị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị phát hiện, đề nghị xử lý.
Vợ chồng Nguyễn Thanh Thúy, cùng trú tại thôn Trác Bút, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh bị bắt khiến không chỉ người dân nơi Thúy sinh sống hoang mang, mà còn làm cho rất nhiều gia đình từng nhờ Thúy tìm hài cốt người thân hoang mang tột độ.
Nguyễn Thanh Thúy (đeo kính) trong một lần tìm mộ
Hàng chục gia đình bàng hoàng vì vài năm trước, do tin vào "cậu" Thủy, đã bỏ ra từ 15 - 50 triệu đồng chi phí tìm mộ, mà đến nay họ không biết nên tin là mộ thật để tiếp tục khói hương thờ phụng, hay phải chấp nhận sự thật đắng cay, đó chỉ là những mô đất không hơn không kém.
Thúy và đồng bọn đã dùng các loại xương động vật để làm giả hài cốt liệt sĩ. Đây không chỉ là vụ mê tín dị đoan bình thường mà là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến nhiều đối tượng, phạm tội có tổ chức, có dấu hiệu của việc sử dụng tiền nhà nước trái quy định.
“Pháp sư” dùng bùa đuổi tà suốt 30 năm
Ông Bảy Hiền tên thật là Nguyễn Xuân Hiền, sinh năm 1962. Suốt 30 năm, ông Hiền tổ chức các hoạt động mê tín dị đoan ngay tại nhà với quy mô lớn. Ngoài việc chữa bệnh bằng bùa chú tồn tại suốt mấy chục năm ròng, ông này còn công khai tuyên truyền “Đạo thiên triều phương Tây” nhuốm màu mê tín dị đoan và bệnh hoạn.
Sau khi báo chí phản ánh việc ông Bảy Hiền tổ chức các hoạt động mê tín dị đoan ngay tại nhà với quy mô lớn trong thời gian dài, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh làm rõ và đã có những biện pháp xử lý cụ thể. Ông Hiền đã bị xử lý nghiêm trước pháp luật và chấm dứt các hoạt động mê tín.
“Thầy Năm Hậu” dùng chân rết trên mạng xã hội để làm thương hiệu
Bà Năm Hậu (tên thật là Nguyễn Thị Hậu, SN 1954, ngụ đường Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận, TP.HCM).
Trước khi bị xử lý, bà Năm Hậu đã có hơn 10 năm hành nghề phi pháp, tự cho mình là thần thánh, có nguồn năng lực siêu nhiên, cứu nhân độ thế.
"Thầy" Năm Hậu tự xưng là "cậu Hoàng Vũ" cứu nhân độ thế
Chỉ cần gõ vào thanh công cụ tìm kiếm google chưa đầy 1 giây đã có đến hàng loạt đường link có nội dung liên quan đến "thầy" Năm Hậu hiện ra. Đặc biệt, trong đó có không ít các đường link kết nối từ mạng xã hội để "quảng bá" cho "sức mạnh siêu nhiên" của "thầy" Năm Hậu.
Vân Anh (tổng hợp)
- Tin liên quan