Những trang phục khiến Ngọc Trinh trở thành “Nữ hoàng hàng nhái”
Dù nghiện hàng hiệu, nhưng Ngọc Trinh vẫn diện nhiều trang phục 'hàng nhái' khiến dư luận xôn xao.
Ngọc Trinh vốn được xem là một trong những "yêu nữ hàng hiệu" của V-biz. Cô sở hữu một bộ sưu tập khổng lồ với hàng loạt túi xách, giày hiệu và những bộ váy áo đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Dior, Valentino, Gucci...
Tuy nhiên, xuất hiện trước công chúng, Ngọc Trinh cũng không ngại diện những trang phục nhái lại các thương hiệu nổi tiếng của thế giới.
Cùng điểm lại những trang phục khiến Ngọc Trinh trở thành “Nữ hoàng hàng nhái”:
Bộ jumpsuit đỏ Ngọc Trinh mặc gần giống thiết kế trong bộ sưu tập Resort 2012 của Valentino. Tuy nhiên, nếu xét về độ sắc sảo, tinh tế thì trang phục "made in Vietnam" vẫn kém xa về mọi mặt.
“Nữ hoàng nội y” có ít nhất hai lần diện những bản sao không hoàn hảo của các mẫu váy băng quấn thuộc thương hiệu Herve Leger.
Bộ váy Ngọc Trinh mặc trong loạt ảnh quảng cáo thương hiệu thời trang của mình không khác nhiều so với chiếc váy Tôn Lệ diện trước đó.
Ngọc Trinh diện một thiết kế đầm suông có phần vai được đắp lưới cách điệu. Mẫu đầm của cô chỉ xuất hiện vài ngày sau khi nhà thiết kế Công Trí tung ra bộ sưu tập ứng dụng mới, với những mẫu không có sự khác biệt về kiểu dáng (phải). Việc cổ súy cho hàng nhái khiến người đẹp vấp phải nhiều nghi ngờ mỗi khi "khoe" các sản phẩm hiệu, có giá từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng.
Ngọc Trinh thường xuyên lấy ý tưởng từ các mẫu thiết kế đang hot của thế giới để may lại, bất chấp nhiều ý kiến chỉ trích. Trong ảnh: Nữ người mẫu khoe đường cong nóng bỏng trong chiếc crop-top khoét sâu phần ngực và hai bên mạn sườn, một thiết kế của Stella McCartney mà người mẫu Cara Delevingne (phải) từng diện. Ngay khi bị phát hiện, người đẹp thừa nhận, cô đã "học hỏi" xu hướng từ nhà mốt danh tiếng trên.
Chiếc váy Gucci này của Ngọc Trinh cũng nằm trong diện nghi vấn bởi vài sự khác biệt so với phiên bản gốc được trình diễn trên sàn catwalk tại Milan Fashion Week. Nếu như chiếc đầm phiên bản gốc của Gucci có dáng hơi suông, chất vải bóng, điểm nhấn chủ đạo là phần tay bồng kiểu cách sang trọng thì đầm của Ngọc Trinh được lược bớt chi tiết cho đơn giản hơn khi không có phần tay bồng - điểm nhấn nổi bật của thiết kế ban đầu. Để minh oan cho mình, Ngọc Trinh đã đưa ra bằng chứng rằng chiếc đầm của cô có nguồn gốc rõ ràng, và là một phiên bản tối giản hơn của chiếc đầm Gucci nguyên bản.
Ngọc Trinh cũng xuất hiện trong bộ váy áo giống với thiết kế Xuân Hè 2014 của Dolce&Gabbana. Khi được hỏi, cô nói, chỉ có chiếc áo là hàng chính hãng, còn váy được may lại với lý do "mình hoàn toàn có thể làm được" để tiết kiệm chi phí.
Chiếc váy hồng này của Ngọc Trinh giống in hệt chiếc váy do NTK Lý Quý Khánh thiết kế riêng cho Maria Đinh Phương Ánh.
Ngọc Trinh cũng từng đăng tải một mẫu váy đỏ, vai trễ và một lần nữa, chiếc váy đó giống hệt chiếc váy đỏ mà Lý Nhã Kỳ từng mặc ở Cannes.
Ngọc Trinh không ngại ngần "thú nhận", mẫu váy mới nhất của thương hiệu D&G đã được cô "mượn ý tưởng" để thiết kế nên trang phục cho mình, điểm khác biệt lớn nhất là họa tiết 3D màu ánh kim trên bản mẫu và hoa văn in đơn giản trên váy của Ngọc Trinh.
Chiếc đầm chấm bi với thiết kế cut-out tạo "ảo giác" về vóc dáng mà Ngọc Trinh từng diện...
Ngọc Trinh “copy” một mẫu áo Gucci từng được nữ diễn viên chính phim 'Vì sao đưa anh tới" Jun Ji Hyun diện. Cô tự phối lại với quần theo ý thích cá nhân.
Xuất hiện trong sự kiện ra mắt bộ sưu tập mang tên mình, Ngọc Trinh đã diện một mẫu váy do chính mình thiết kế với phom dáng rất thanh lịch và khỏe khoắn. Mẫu váy mà "nữ hoàng nội y" mặc có phom dáng khá giống với chiếc đầm hiệu Rachel Zoe từng giúp Jennifer Lopez ghi điểm trước công chúng.
An Nguyên